Đâu có bác ,nổi hứng viết vài câu vậy thôi ,nhưng thỉnh thoảng viết vài bài cũng thú vị ,cảm thấy mình vẫn còn trẻ trung còn yêu đời
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác bịt kín mặt tiền và bên trong làm gì thế bác ? để làm lớp học đúng kg ?
Ngay ngoài cổng bên tay trái có một trạm điện của nhà mình lắp hay của EVN hả bác ?
Bác có nghị đến an dưỡng đường cho người già không ? Em nghĩ khoảng 5 10 năm nữa nhu cầu này nhiều bác ạ .
Em cũng muốn làm một an dưỡng đường nho nhỏ , mai mốt già rồi vào đấy khỏi phải để con cái lo lắng về mình , có bạn cùng tuổi , có chỗ giải trí .. vv . Có nơi đàm đạo trà rượu túi thơ và nghiên cứu những điều mình thích ..vv
Ngay ngoài cổng bên tay trái có một trạm điện của nhà mình lắp hay của EVN hả bác ?
Bác có nghị đến an dưỡng đường cho người già không ? Em nghĩ khoảng 5 10 năm nữa nhu cầu này nhiều bác ạ .
Em cũng muốn làm một an dưỡng đường nho nhỏ , mai mốt già rồi vào đấy khỏi phải để con cái lo lắng về mình , có bạn cùng tuổi , có chỗ giải trí .. vv . Có nơi đàm đạo trà rượu túi thơ và nghiên cứu những điều mình thích ..vv
Last edited by a moderator:
Ngày trước nó là trường học mợ ạ ,trạm điện đó là của mình ,tới 2 trạm luận ,đang tính nhờ bác liêm bán dùm bớt 1 cái , ý tưởng làm an dưỡng đường cho người già cũng hay lắm đó mơ , nhưng mình đang tính làm chỗ khác , cũng trên con đường đó nhưng cách đó khoảng 12 km rộng rãi mát mẻ có thể làm bai bản được ,rộng khoảng 15 ha ,nhưng mình chỉ mới sử dung có 5 ha cón 10 ha chưa sử dụng tới , có thể triển khai khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi được kêys hợp với trang trại trồng lan , trồng nấm tao điếu kiện cho các cụ lao động nhè nhẹ vừ nghỉ dưỡng vừ thư giãn ,biết đâu 5,10 năm nữa mình cũng phải vào đó há mợ
Last edited by a moderator:
Ý mợ cũng giống ý tôi đó , vậy hôm nào rảnh mời mợ ly cafe trao đổi lên kế hoạch cho khu đưỡn đường mợ nhé ,hình như hôm trước mợ nắng sg cũng có đề cập tới việc xd an dưỡng đường , hôm đó mình mời thêm mợ nắng và 1 số os cùng sở thích cafe trao đổi cho. Vui mợ nhé
Bác Huy mở cuộc thi ý tưởng cho dự án của bác đi
trao giải đàng hoàng, chắc có nhiều ý tưởng hay đố bác
trao giải đàng hoàng, chắc có nhiều ý tưởng hay đố bác
Ý kiến hay ,nhưng để hôm nào trao đổi. Trước với em rồi mới lên kế hoạch kêu gọi ý tưởng , thù lao bằng cổ phần danh dự trong dự án ,dzung hé
Huyphanvanhon nói:Ý mợ cũng giống ý tôi đó , vậy hôm nào rảnh mời mợ ly cafe trao đổi lên kế hoạch cho khu đưỡn đường mợ nhé ,hình như hôm trước mợ nắng sg cũng có đề cập tới việc xd an dưỡng đường , hôm đó mình mời thêm mợ nắng và 1 số os cùng sở thích cafe trao đổi cho. Vui mợ nhé
Vâng , mình cũng thấy nhu cầu có thật và cần một an dưỡng đường cho tuổi già . Nếu bác không ngại thì mình sẽ lên tham quan khu đất , xem xét và quy hoạch cho hợp lý .
à mình nói trạm điện trước nhà nhiều ác xạ . nếu nằm bên trái là Tả Long .. nơi thoát nước , Rồng gặp nước mà rông lại gặp hỏa thế thì kg tốt về mặt vận khí
Hơn nữa cổng của bác mở bên trái nhà ( theo hình ) đấy cũng là thế mở cổng ngược . Vài lời góp ý về Phong thủy thôi nhé .
<span style=""color: #333399;"">Mấy trang đầu em có góp ý kiến, giờ em quay lại đọc thread này thì thấy ý tưởng cũng kha khá rồi. Theo em suy luận thì bây giờ bác chủ không cần ý tưởng nữa mà bác ấy đang cần 1 nhà đầu tư thật thụ, bắt tay vào đầu tư đứng ko ? He..he..
</span>
Đúng là những gì mình đang làm lúc này, và ý nghĩ này thực sự là nỗi niềm của nhiều 6x chúng ta gata ạ. Hôm rồi gặp em ở Lotte mà ko kịp hỏi han gì...Hy vọng sớm gặp lại em. Cám ơn bác Huyphanvanhon có lời mời em ạ.
Mình cũng thích danh từ AN DƯỠNG ĐƯỜNG hơn từ NHÀ DƯỠNG LÃO. Chắc tại mình kiêng cái từ "lão" nghe nó già già...![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hơn nữa, nếu mở ra ko phải để cho mình và bạn bè an dưỡng (miễn phí) mà để kinh doanh thì mô hình an dưỡng, nghỉ ngơi, giải trí, kết hợp y học dân tộc, vật lý trị liệu (các bệnh thông thường của người già) sẽ đáp ứng được nhu cầu có thật của một tầng lớp người già có thu nhập thụ động khá/phụ huynh của con cái khá giả hiện nay.
Một điều nữa là tâm lý của người già, ko ai muốn nghĩ con cháu "quẳng" mình vô đây cho rảnh nợ, hoặc con cháu ko tình cảm gì với mình mà phải chôn vùi những tháng ngày còn lại nơi dưỡng lão đường, nên em nghĩ cần phải có công việc nhẹ nhàng gì đó cho các cụ. Hầu hết người già đều vẫn muốn mình còn có giá trị, có ích cho con cháu, cộng đồng... niềm vui tinh thần sẽ giúp các cụ sống khỏe, sống lâu hơn.
Mong lắm VN mình cũng sẽ có những an dưỡng đường như thế.
Mình cũng thích danh từ AN DƯỠNG ĐƯỜNG hơn từ NHÀ DƯỠNG LÃO. Chắc tại mình kiêng cái từ "lão" nghe nó già già...
Một điều nữa là tâm lý của người già, ko ai muốn nghĩ con cháu "quẳng" mình vô đây cho rảnh nợ, hoặc con cháu ko tình cảm gì với mình mà phải chôn vùi những tháng ngày còn lại nơi dưỡng lão đường, nên em nghĩ cần phải có công việc nhẹ nhàng gì đó cho các cụ. Hầu hết người già đều vẫn muốn mình còn có giá trị, có ích cho con cháu, cộng đồng... niềm vui tinh thần sẽ giúp các cụ sống khỏe, sống lâu hơn.
Mong lắm VN mình cũng sẽ có những an dưỡng đường như thế.
gata nói:Bác bịt kín mặt tiền và bên trong làm gì thế bác ? để làm lớp học đúng kg ?
Ngay ngoài cổng bên tay trái có một trạm điện của nhà mình lắp hay của EVN hả bác ?
Bác có nghị đến an dưỡng đường cho người già không ? Em nghĩ khoảng 5 10 năm nữa nhu cầu này nhiều bác ạ .
Em cũng muốn làm một an dưỡng đường nho nhỏ , mai mốt già rồi vào đấy khỏi phải để con cái lo lắng về mình , có bạn cùng tuổi , có chỗ giải trí .. vv . Có nơi đàm đạo trà rượu túi thơ và nghiên cứu những điều mình thích ..vv
Mợ gata. Ơi , tôi cũng đã tìm được 1 chiến hữu nữa rồi nè mợ ,cũng cùng sở thích giống mình , mợ này là nhà thơ kiêm thầy thuốc đông y , sau này mợ ấy có thể tổ chức sinh hoạt thơ ca và chăm sóc sức khoả cho người già bằng thảo dược , tôi còn ở lại tp khoản 1 tuần nữa vậy hôm nào mợ rảnh tôi mời mợ ghé tham quan khu ,xem phong thuỷ có hợp với người già hay không mợ nhé. ,cách chợ bến thành 22 km với cự ly như vậy có xa không mợ ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.