Làm gì có free đâu bác.... chi phí đi đc tính trong giá bán căn hộ hết rồi. Có như vậy bác ngọc trinh (ah ngọc linh) mới dùng từ giống "lùa gà"Free ha Bac, em cung muon di, hehe
Làm gì có free đâu bác.... chi phí đi đc tính trong giá bán căn hộ hết rồi. Có như vậy bác ngọc trinh (ah ngọc linh) mới dùng từ giống "lùa gà"Free ha Bac, em cung muon di, hehe
2020 có muộn không bác? Năm nay mới ...sáng sủa mà đến 2020 là 5 năm, sợ lúc đó đã...tối sủa rồi... He he he......Gút lại, ai nói ra nói dzô mệt. Giờ có nhiều tiền em mua hết, tới 2020 em bán hết :3danbanh:
Chời, chời...Đất và Ngừoi Sài Gòn phóng khoáng, bao dung, che chở, làm ăn dễ, nhanh nhậy, thanh khoản nhanh, giá tốt, hiệu suất sinh lợi cao...mấy bác Hà Nội bán miếng đất giá cao, trừ lại ít tiền, còn lại mua đất, nhà hoành tráng. Ở cho sướng chen chúc chi đất Hà Thành cho khổ.
Em cũng đang kế hoạch Nam tiến đây, hy vọng vô đây sẽ phóng khoáng, bay bổng, dễ chịu và mọc rễ luôn ở Sài Thành luôn.Hà nội quá phẽo rồi. Nghe nhạc mà ra tiền thì hãy nghe, nghe mà nghèo thêm thì... Nếu không có dây dợ, quan hệ thì vào Sài Gòn cho lành. Xưa nay ng ta Nam tiến chứ mấy ai Bắc tiến làm chi cho cực.
Em cũng đang kế hoạch Nam tiến đây, hy vọng vô đây sẽ phóng khoáng, bay bổng, dễ chịu và mọc rễ luôn ở Sài Thành luôn.![]()
Cho em mượn cái chong chóng cắm vô để bay nhanh hơn phản lực nào