em thấy mỹ thái quá xấu, mở cửa nhìn ra phía sau là thấy hàng xóm cũng đang nhìn mình (chỉ cách nhau có 4m - mỗi nhà chừa 2m ở sau mà cửa xây đối diện cửa). Ở khu này như ở tập thể. Tầm tiền 10 tỷ có thể mua đất và xây biệt thự đúng nghĩa ở nơi khác rồi, tại sao phải ở nhà phố nhỉ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Mấy căn biệt thự xây sẵn bắt thiết kế kiểu này. Hàng rào thì ko cho xây kín, chỉ song sắt rất thưa. Một số hộ lách đóng thêm tấm nhựa lấy sáng để cửa sổ ko nhìn nhau bất tiện, lâu ngày nhựa xuống cấp nhìn như hàng rào khu công nhân ấy. Về chiều cao hàng rào cũng thấp (chắc tầm 1m5) , hàng xóm dựa lưng tối lửa tắt đèn có thể trèo qua thăm nhauOliu nói:em thấy mỹ thái quá xấu, mở cửa nhìn ra phía sau là thấy hàng xóm cũng đang nhìn mình (chỉ cách nhau có 4m - mỗi nhà chừa 2m ở sau mà cửa xây đối diện cửa). Ở khu này như ở tập thể. Tầm tiền 10 tỷ có thể mua đất và xây biệt thự đúng nghĩa ở nơi khác rồi, tại sao phải ở nhà phố nhỉ?
Hồi trước xem xong căn mỹ thái là em từ bỏ ý định mua nhà phố của PMH luôn. Nếu ở PMH thì hoặc ở CC hoặc ở biệt thự luôn. Thế thôi.DKmarket nói:Mấy căn biệt thự xây sẵn bắt thiết kế kiểu này. Hàng rào thì ko cho xây kín, chỉ song sắt rất thưa. Một số hộ lách đóng thêm tấm nhựa lấy sáng để cửa sổ ko nhìn nhau bất tiện, lâu ngày nhựa xuống cấp nhìn như hàng rào khu công nhân ấy. Về chiều cao hàng rào cũng thấp (chắc tầm 1m5) , hàng xóm dựa lưng tối lửa tắt đèn có thể trèo qua thăm nhauOliu nói:em thấy mỹ thái quá xấu, mở cửa nhìn ra phía sau là thấy hàng xóm cũng đang nhìn mình (chỉ cách nhau có 4m - mỗi nhà chừa 2m ở sau mà cửa xây đối diện cửa). Ở khu này như ở tập thể. Tầm tiền 10 tỷ có thể mua đất và xây biệt thự đúng nghĩa ở nơi khác rồi, tại sao phải ở nhà phố nhỉ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.