Hạng D
5/1/10
2.794
16.596
113
cpkhanhhung nói:
Cách đây 1 tháng em ra Usbank xin apply cái credit card nhưng bị từ chối, nó yêu cầu mình phải đóng tiền vào rồi tự mượn tiền của mình trước để build credit. Em ko đồng ý, định bụng sẽ đi bank khác. Sau đó 1 tuần lại định đến ngay USbank để đóng tiền vào build credit, hơn nữa sống ở mẽo thật sự rất cần credit card. Em bank teller gặp và lấy infor nhập vào máy, chủ yếu là thuê nhà bao nhiêu, làm lương bao nhiêu, làm đc bao lâu rồi... Thật bất ngờ là nó cho mình hạn mức 15 hundreds mà ko phải đóng tiền, chả hiểu nguyên nhân, thôi thì cứ ẹnoy.

Cái này credit line $1,500 ko phí hàng năm phải ko cpk? Ngoài ra nó có cho cái ATM Debit check card ko?
 
Hạng F
11/1/10
6.130
62.703
113
METRO nói:
cpkhanhhung nói:
Cách đây 1 tháng em ra Usbank xin apply cái credit card nhưng bị từ chối, nó yêu cầu mình phải đóng tiền vào rồi tự mượn tiền của mình trước để build credit. Em ko đồng ý, định bụng sẽ đi bank khác. Sau đó 1 tuần lại định đến ngay USbank để đóng tiền vào build credit, hơn nữa sống ở mẽo thật sự rất cần credit card. Em bank teller gặp và lấy infor nhập vào máy, chủ yếu là thuê nhà bao nhiêu, làm lương bao nhiêu, làm đc bao lâu rồi... Thật bất ngờ là nó cho mình hạn mức 15 hundreds mà ko phải đóng tiền, chả hiểu nguyên nhân, thôi thì cứ ẹnoy.

Cái này credit line $1,500 ko phí hàng năm phải ko cpk? Ngoài ra nó có cho cái ATM Debit check card ko?
Ko phí a ơi. Em còn nghe nói hiện tại nhiều bank khuyến mãi, nếu trả trên mức minimum thì phần còn lại cũng ko lãi suất, để hôm nào em hỏi lại xem. Cái debit thì em mở ngay lúc mới qua kìa.
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.142
18.294
113
Em thấy giấc mơ Mỹ bây giờ hơi xa vời, kinh tế xuống dốc quá, chắc phải 5-10 năm nữa kinh tế mới khởi sắc để thực hiện giấc mơ Mỹ. Trong khi đó nền kinh tế Canada & Úc tương đối ổn định; em nghĩ là 2 nước đó dễ thực hiện giấc mơ hơn.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
ủa nó nói cái gì ta sao tui nghe hổng được ? ...
43.gif


[link]http://www.youtube.com/watch?v=lXXA-p3tFuY[/link]
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Từ đây trở về sau giấc mơ Mỹ không còn nữa vì sao?

Vì "giấc mơ Mỹ" đã đem tới nhiều nơi nhờ:

- Hàng hoá (ở đâu cũng có thể có Galaxy và iPhone) phổ cập nhanh còn hơn ở Mỹ.

- Google khắp nơi

- Internet lẹ làng (DSL, 3G, 4G,... không còn dial-up)

- Internet lẹ làng dẫn đến software và phim ảnh phổ cập (hồi đó Window 95 rất xa lạ, nhưng nay hễ Mỹ có thì 1 giờ sau khắp nơi đều có).

- Máy bay đáp được mọi nước.

- Du lịch dễ dàng

- Kinh tế nhiều nước đi lên (Việt Nam nằm trong top 20 tiêu thụ xe siêu sang.)

- Nhân tài còn trẻ (con gái ông Dũng và con gái ông Rứa đều làm chức vụ rất cao cho dù còn rất trẻ).

Giờ đừng bàn giấc mơ Mỹ nữa mà chỉ còn "giấc mơ Thiên Đàng nơi nước Chúa" thôi.
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
cpkhanhhung nói:
Cách đây 1 tháng em ra Usbank xin apply cái credit card nhưng bị từ chối, nó yêu cầu mình phải đóng tiền vào rồi tự mượn tiền của mình trước để build credit. Em ko đồng ý, định bụng sẽ đi bank khác. Sau đó 1 tuần lại định đến ngay USbank để đóng tiền vào build credit, hơn nữa sống ở mẽo thật sự rất cần credit card. Em bank teller gặp và lấy infor nhập vào máy, chủ yếu là thuê nhà bao nhiêu, làm lương bao nhiêu, làm đc bao lâu rồi... Thật bất ngờ là nó cho mình hạn mức 15 hundreds mà ko phải đóng tiền, chả hiểu nguyên nhân, thôi thì cứ ẹnoy.

Bạn may mắn quá! Tôi sau 6 tháng không có được credit card sau hơn 10 lần apply thì tôi phải vào Sears apply store credit. Chỉ 2 tháng sau thì tôi apply credit card của Citi được 2000. Vậy là mất 8 tháng tôi mới có. Đúng là không có credit card trong thời đại này xoay sở khó khăn hơn.
 
Hạng F
22/10/09
8.170
31.358
113
SubaruLover nói:
grenade nói:
Obama thắng nhờ nắm các bang quan trọng, hơn nữa Mỹ bầu cử theo hình thức cử tri đoàn.
Romney đúng là đại diên cho nhà giàu.. nhưng ông ta có những sáng kiến hay về kinh té đến nỗi Obama còn phải mời ông ta đến nhà trắng để thảo luận sau khi Obama đắc cử nhiệm kỳ hai.TỪ thời Obama lên, Bắc Hàn và TQ ngày càng hung hăng, bành trướng..em nghĩ đó củng là change


Đúng!

Ai cũng có cái tài riêng cho nên mới vào Quốc Hội. Ông Rơm Mì cũng có tài, không ai chối đều đó.

Về tỉ lệ cử tri và cử tri đoàn thì Obama thắng cả hai.

Obama là người cực kỳ may mắn (và có tài nữa).

- Học xong thì đi làm việc Xã Hội

- Gia đình khá nề nếp nên ai cũng trọng

- Được mọi người nói đi ra tranh cử ghế Quốc Hội. Ông kia bị xì căng đăng nên Obama nghiễm nhiên có ghế Quốc Hội

- Khi ra tranh cử đại diện trong đảng thì trong đảng chưa thích đàn bà nắm đầu nên nghiễm nhiên làm ứng cử viên

- Khi ra tranh cử tổng thống thì ông kia già và có vẻ yếu thì người Mỹ đặt câu hỏi: "làm tổng thống căng quá đột tử thì nước Mỹ sẽ lúng túng ???" => thế là Obama thắng

- Khi tranh cửa lần hai, Rôm Mì chọn ứng cử viên phó tổng thống trông yếu ớt và "country boy" quá thì người Mỹ đặt câu hỏi: "Nếu Rôm Mì có chuyện gì thì "country boy" kia lèo lái nước Mỹ ????" => thế là Obama thắng

- Obama thu phục một số cử tri đảng Cộng Hoà bằng cách rất trọng, phục, và tôn sùng Bush cha, cũng như giữ cử tri đảng Dân Chủ là rất thần tượng ông Clinton.

- Để giữ hoà khí trong đảng thì Obama chọn Bít Đen làm phó tổng thống cho dù ông này chữi rủa Obam thậm tệ khi Obama có ý định ra tranh cử tổng thống. Đồng thời mời bà Clinton làm thủ lãnh ngoại giao.

- Vừa rồi Obama mời Rôm Mì 1 bửa ăn để giữ mặt cho đám Cộng Hoà và tạo ra hình ảnh "hoà khí" cũng như ca ngợi những điểm hay của cựu đối thủ để hòng tạo thêm hình ảnh.

Còn chuyện TQ bành trướng trong vùng Mỹ không cần đến thì cứ bành trướng. Như Liên Xô lúc xưa mặc sức bành trường tùm lum.

Còn BTT có phát triển hạt nhân thì Mỹ không sợ gì mấy. Kẻ đáng sợ là TQ. Nếu BTT phản TQ thì TQ sợ nhất vì các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của nước ngoài rất gần Bắc Kinh.
Bush Cha có 1 nhiệm kỳ mà Obama tôn sùng sao ta? Dù gì Obama củng tiếp nối chính sách của Bush con về chống khủng bố, đặc biệt là dùng UAV giết khủng bố, đến nay UAV diệt hơn 3000, ko biết bao nhiêu % là khủng bố,Taliban thật
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
Bác nào biết tỷ lệ thất nghiệp của VN là bao nhiêu không? Em thấy số người làm không ra tiền, suốt ngày lông nhông, la cà ở VN rất đông, với họ qua Mỹ hoặc Úc hoặc 1 nước nào đó để có 1 việc làm, hàng tháng kiếm vài triệu là tốt lắm rồi.

Có ông Cậu qua Úc hái dâu kể, mỗi ngày thức dậy từ 3h sáng lên xe đi hái dâu đến 8h tối mới về đến nhà, ngày được 200 đô Úc, trả bằng tiền mặt vì không có giấy phép lao động, tiền làm đã khó, giữ tiền cũng cực không kém, trộm cứ nhằm nhà người Việt mà chôm vì biết có tiền mặt.
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Hule nói:
Bác nào biết tỷ lệ thất nghiệp của VN là bao nhiêu không? Em thấy số người làm không ra tiền, suốt ngày lông nhông, la cà ở VN rất đông, với họ qua Mỹ hoặc Úc hoặc 1 nước nào đó để có 1 việc làm, hàng tháng kiếm vài triệu là tốt lắm rồi.

Có ông Cậu qua Úc hái dâu kể, mỗi ngày thức dậy từ 3h sáng lên xe đi hái dâu đến 8h tối mới về đến nhà, ngày được 200 đô Úc, trả bằng tiền mặt vì không có giấy phép lao động, tiền làm đã khó, giữ tiền cũng cực không kém, trộm cứ nhằm nhà người Việt mà chôm vì biết có tiền mặt.
Ở VN giờ lông nhông, k việc làm thì sống nhờ gia đình, cũng k kê khai thất nghiệp, thuế phí trên còn chịu được nên chẳng chịu làm...Nhưng nói thiệt VN lười lắm, nên một số lớn là thất nghiệp tự nguyện ở nhà ăn bám. Số khác thì cũng chẳng biết làm gì với nền kinh tế này. Số nữa thì là sản phẩm của đào tạo, muốn làm mà chẳng có tay nghề gì để làm...
Sang bên đó thì còn những việc chân tay đó để làm, làm cho "tây" thì đỡ ngại hơn. Nhưng cũng cực nhỉ, và trộm cướp thế cũng oải.
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.148
113
Chuyện có thật luôn:
Bà già thằng SV ra trường, nhờ em giới thiệu việc làm.
Em chỉ nó chổ làm 3 chai/ tháng, mặt nó kênh kênh: "ở nhà chơi bà già đã cho 3 chai rồi, anh giúp em chổ nào 5 chai đi"
Em đưa nó cái hợp đồng, bảo: "Mày làm giúp anh cái Thanh lý, tự mày làm nhá, chiều anh về lấy xem, nếu ok anh giới thiệu chổ đúng theo yêu cầu của mày."
Chiều về nó đưa bản in tờ Thanh lý Hợp đồng, rồi bảo em tự đánh máy lấy mất cả buổi.
Em hỏi file mềm đâu? Nó bảo anh ra chổ tiệm nét chép lại giúp em, chứ khi sáng em không copy lại.
Em ra tiệm nét, em gái coi tiệm bảo: "Sáng nay em soạn cái biên bản này, sau đó em hỏi có lấy bản mềm không, cái cậu kêu đánh máy bảo không cần, thế là em in ra rồi xoá luôn fai ấy rồi"

Cái giống ăn bám cha mẹ riết quen + được giáo dục kiểu ..... éo còn biết tự trọng hay sĩ diện .... chả biết nói sao


dawmgoodman ® nói:
Hule nói:
Bác nào biết tỷ lệ thất nghiệp của VN là bao nhiêu không? Em thấy số người làm không ra tiền, suốt ngày lông nhông, la cà ở VN rất đông, với họ qua Mỹ hoặc Úc hoặc 1 nước nào đó để có 1 việc làm, hàng tháng kiếm vài triệu là tốt lắm rồi.

Có ông Cậu qua Úc hái dâu kể, mỗi ngày thức dậy từ 3h sáng lên xe đi hái dâu đến 8h tối mới về đến nhà, ngày được 200 đô Úc, trả bằng tiền mặt vì không có giấy phép lao động, tiền làm đã khó, giữ tiền cũng cực không kém, trộm cứ nhằm nhà người Việt mà chôm vì biết có tiền mặt.
Ở VN giờ lông nhông, k việc làm thì sống nhờ gia đình, cũng k kê khai thất nghiệp, thuế phí trên còn chịu được nên chẳng chịu làm...Nhưng nói thiệt VN lười lắm, nên một số lớn là thất nghiệp tự nguyện ở nhà ăn bám. Số khác thì cũng chẳng biết làm gì với nền kinh tế này. Số nữa thì là sản phẩm của đào tạo, muốn làm mà chẳng có tay nghề gì để làm...
Sang bên đó thì còn những việc chân tay đó để làm, làm cho "tây" thì đỡ ngại hơn. Nhưng cũng cực nhỉ, và trộm cướp thế cũng oải.