Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Dân làm nail thì khôn - dại, giàu - nghèo, ... cũng có.

Ở đời thường người ta thấy sao sáng (có rất nhiều sao tối hơn sao sáng). Hoặc khi có trăng sáng thì chẳng thấy sao tối.

Nhìn những người làm nail thì thấy toàn là "sao sáng" = kẻ lắm tiền nhưng chưa thấy mảng tối hay đằng sau.

Tôi kể các trường hợp mà tôi biết trực tiếp (được tâm sự hay có trao đổi; các bạn nghe lại kể lại thì tam sao -> thất bổn :) )

(1)

Cách đây 10 năm, tôi làm một hãng nọ. Sau ít tháng thì có một thằng trẻ vào làm. Nó học xong cấp 3, vào college không được nên đi làm thường. Lúc vào làm chung với tôi thì nó mới 21 tuổi. Tôi khuyên nó ráng học nghề như tôi để làm khá hơn.

Làm chừng 3 tháng sau thì nó tâm sự với tôi. Trẻ, ham đua đòi, không nghe lời ba mẹ nên không đi học được. Đi làm nail miệt mài để có tiền đua đòi => hư mũi bên phải => không đủ 200K để chữa trị vì đi làm nail sau khi tiêu xài tiền mặt không thể dành cỡ đó. Tìm cách vào làm hãng để sau 3 tháng có bảo hiểm (công nhân thiệt thòi như vậy đó chứ những người có học làm cao thì ngày đầu tiên có bảo hiểm) để chữa trị.

Sau khi làm 18 tháng và chữa trị xong thì hắn nhảy đi làm nail tiếp.

Sau này hắn bị hư cảm giác hoàn toàn mũi bên phải vì ham tiền từ làm nail.

Tôi làm ít tiền hơn, nhưng tôi có hưu trí, bảo hiểm,... mấy thứ đó nếu tính vào lương thì khá lớn vì bão hiểm hãng hiện tại mua trung bình $2000/người/tháng. Những người làm nail có dám bỏ ra tự mua bảo hiểm tốt bằng hãng tôi là $2000/tháng????

(2)

Nếu không có giấy tờ gì (giấy kinh doanh hoặc gì gì) thì nhiều ngân hàng không cho deposite tiền mặt quá $300/tuần.

Nói ra ai cũng không tin. Người ở Mỹ cũng không tin chứ nói gì ở VN. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Chị bạn tôi đi làm nail. Thỉnh thoảng hay đưa cho tôi $200 để tôi ký check trả bill của chị cho chị. Tôi không bao giờ làm thế hơn $200 tiền mặt mỗi tháng vì tôi không thích dùng tiền mặt và giữ tiền mặt trong người và nhà rất nguy hiểm.

Tôi hỏi chị tại sao chị không deposit tiền mặt vào ngân hàng. Chị nói là ngân hàng không cho hơn số tiền nào đó trong tuần. Chị đi nhiều ngân hàng rồi. Hơn nữa, khi deposit như vậy, mỗi năm deposit vào ngân hàng hơn 500 (thời điểm đó, bây giờ là 650) thì cuối năm phải khai thuế.

Do đó những cô gái đi làm nail, nếu đơn thân thì sống khổ sở với tiền mặt vì phải tiêu hết tiền, dành để ở nhà bị cướp, bỏ vào ngân hàng không xong. Vì thế có thoả thuận với chủ tiệm:

- nhận 1 phần bằng check -> ít tiền hơn 1 chút vì chủ phải khai lại thuế và phức tạp giấy tờ. Và cuối năm người nhận phải khai thuế trên số check đó.

- dùng tiền mặt đi mua những money order để trả bill

- dùng tiền mặt đi nhờ những người khác viết check dùng vào chuyện gì nhưng số tiền không thể lớn hơn $500.

Chính vì giữ tiền mặt quá lớn mà không thể bỏ vào ngân hàng thì thợ nail đơn thân có vấn đề xã hội:

- bị bịnh không dám chửa (viện phí đắt mà không có bảo hiểm)

- tiêu tiền vào túi ví LV, quần jean True Legion, các hiệu sang

- gởi tiền về VN đầu tư (nhưng không thể đứng tên, người thân đứng tên và giật luôn khá nhiều)

- nghiện cờ bạc (đi đánh bạc cho hết tiền), nghiện đủ thứ

- sống lang bạc (nơi nào nail làm tiền nhiều tấp nơi đó) và đàn đúm không chung thủy với người yêu, thay đổi bồ bịch nhanh, hoặc sống chung 4-5 người khác giới tính cùng lúc.

- không thích đi làm hãng (vì ít tiền) vì không chịu được nề nếp (đúng giờ, nguyên tắc) và không thấy được cần bảo hiểm, hưu trí, trách nhiệm đóng thuế,...

- dĩ nhiên họ không dám nói gì mà còn kéo người khác theo mình để giống mình như là khoe của, khoe tiền, nổ, ...

Dĩ nhiên nhóm người này khó mua nhà, mua xe mới,... có cơ sở vững mạnh của cuộc sống lành mạnh.

(3)

Nếu làm chủ nail (1 tiệm nail có 10 thợ, vậy thì không phai ai đi làm nail cũng đều làm chủ) thì khác hơn vì họ có giấy tờ và họ có thể mua nhà mua xe thoải mái vì họ là chủ business có giấy tờ và thuế má. Miễn sao thu nhập họ ổn định là có tất cả.

Theo một thống kê chưa chính thức thì thợ nail và chủ nail đều có tỉ lệ khá lớn về bịnh mũi, phế quản, họng, phổi, .... đặc biệt là gan. Nhiều thợ nail nam chết trẻ vì gan và bao tử khá nhiều.

Cho du có máy lọc khí nhưng đa số chủ nail hà tiện dùng máy này.

Chủ nail cũng hà tiện không mua bảo hiểm cho thợ nail.

<span style=""color: #800000;"">(4)</span>

<span style=""color: #800000;"">Các cô nào khôn ngoan thì tự hạn chế dính vào dòng chảy chung của thợ nail (vốn hổn độn và nhiều tệ nạn xã hội) và làm ít hơn (để tránh bị ngộ độc vì hoá chất của nail).</span>

<span style=""color: #800000;"">Các cô này cố gắng xây dựng cuộc sống tốt để hòng có chồng đi làm đàng hoàng để có bảo hiểm ăn theo chồng.</span>

<span style=""color: #800000;"">Cặp vợ chồng: chồng làm hãng, vợ làm nail thì có thể khá khá vì vợ làm nail dùng tiền mặt trang trải. Tiền chồng trong nhà băng tích luỹ làm chuyện lớn.</span>

<span style=""color: #800000;"">Thường các cô làm nail dạng này khá khôn ngoan nên tránh được tệ nạn xã hội của giới làm nail và xây dựng gia đình vững chắc.</span>

<span style=""color: #800000;"">Khi có thai, các cô này không đi làm nail vì hoá chất làm cho thai nhi dễ bị bịnh và sinh ra con cái ít nhiều có bịnh.</span>

(5)

Những thợ nam làm nail đa số đều có vợ ở VN mà không bảo lãnh được vì không có ai đứng giùm bảo trợ tài chánh cho cô vợ bên VN để qua đây. Các thợ nam này về VN nổ nhưng rỗng vì chẳng có khác gì ngoài tiền mặt.

Sống ở Mỹ, ngoài tiền ra còn có những thứ khác trong lúc ở VN thì tiền là trên hết vì ít giấy tờ ghi nhận lại.

Nhiều thợ nail nam đưa tiền cho tôi và nhờ tôi đứng tên trong đơn bão lãnh (phần tài chánh) nhưng tôi không dám. Vì nếu có chuyện gì thì tôi phải đền (và bị trừ ngay trong lương nếu toà yêu cầu). Nhiều trường hợp không may xảy ra ngày càng nhiều cho nên bây giờ ít ai đứng tên vào trong giấy tờ bảo lãnh.

Có vợ mà vợ không ở cạnh được sinh ra nhiều "bức bách" và có nhiều tệ nạn xã hội với các cô làm nail chung. Vì thế nhiều người làm nail có thế giới riêng mà người đời gọi là "thế giới dân nail".

(6)

Trộm cướp tấn công "thế giới dân nail" rất nhiều vì ít nhiều họ trữ tiền mặt.

Sau thời gian (1995-2005) dân làm nail "rực rỡ" với thu nhập khủng thì hết, chỉ còn lại là có tiền mặt nhiều thôi (vì không đóng thuế) chứ không còn khủng của một thời hoàng kim (1995-2005).

Bây giờ là thời hậu quả vì nhiều người bị bịnh do làm nail nhiều như ung thư gan, bệnh xã hội do lang bạc và chung chạ, loét dạ dày (do ăn uống thất thường), hư cảm giác mũi,...
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
Hule nói:
Anh Già nói:
SubaruLover nói:
Cái đó đó nhiều nhà Việt bên này bị tấn công. Bạn bè tôi năm 2012 có 5 thằng bị trộm viếng. Dân đi làm nail, bỏ tiền mặt vào ngân hàng chỉ được 240 mỗi tuần và phải khai thuế cuối năm (cho số tiền gởi vì trên $500 tiền mặt). Chúng làm trên 800/tuần (vào mùa hè) mà chỉ bỏ đưỢc 240, cho nên số còn lại phải cất giấu, hoặc phải gởi về VN, hoặc phải tiêu xài,...

Hóa ra cũng không nhiều lắm cụ nhỉ. Em nghe dân Mỹ làm nails kiếm ác lắm (chủ thì triệu phú, làm thuê cũng nhà lầu xe hơi) nên lâu nay toàn mơ qua Mỹ làm nails, giờ hơi thất vọng rồi :)

Chị họ em lấy Việt Kiều, được bảo lãnh sang Mỹ cách đây khoảng 8 năm, từ lúc sang đến giờ cũng đi làm nails, mới qua 2 năm thì em nghe chỉ mua BMW rồi :) (biết là bên ấy giá không cao như thiên đường VN) nhưng cũng là xe sang ở Mỹ, hôm rồi chat qua FB chỉ nói có năm làm được 80k nhưng cũng sài hết trơn (hiện có 2 con), cách đây 2 hôm thấy khoe lên manager, chắc quản lý trong tiệm nails quá:cool:.

Chị của bạn chắc nằm trong nhóm (4) mà tôi đưa ra.

Có chồng bão lãnh sang được thì (a) chồng có làm có thu nhập ổn định suốt 5 năm trên 17K chưa trừ thuế trên giấy tờ; hoặc (b) chồng có người đứng ra bão lãnh tài chánh giùm.

Nếu chị của bạn giờ này không làm nail mà làm manager chỗ nào đó (ví dụ văn phòng bác sĩ, manager vài người cũng là manager miễn sao chủ đưa ra chức vụ là vậy).

Chúc mừng cho chị của bạn.
 
Hạng B1
31/3/09
58
4
8
Hồ chí Minh
sunwear.vn
SubaruLover nói:
(1)
Tôi làm ít tiền hơn, nhưng tôi có hưu trí, bảo hiểm,... mấy thứ đó nếu tính vào lương thì khá lớn vì <span style=""color: #ff6600;"">bão hiểm hãng hiện tại mua trung bình $2000/người/tháng</span>. Những người làm nail có dám bỏ ra tự mua bảo hiểm tốt bằng hãng tôi là $2000/tháng????
Bác có đánh nhầm không ?
(2)
Nếu không có giấy tờ gì (giấy kinh doanh hoặc gì gì) thì nhiều ngân hàng không cho deposite tiền mặt <span style=""color: #ff6600;"">quá $300/tuần</span>.
Chắc là không có chính sách ngân hàng nào như vậy nhe bác.
Có những người bị ràng buột ( như ăn trợ cấp, medical.. ) , thu nhập dưới bao nhiêu, tài khoản nhà băng dưới bao nhiêu ,...
Nên không thể nộp tiền vao nhà bằng số lượng lớn.
(1)
Bác có đánh nhầm không ?
(2)
Chắc là không có chính sách ngân hàng nào như vậy nhe bác.
Có những người bị ràng buột ( như ăn trợ cấp, medical.. ) , thu nhập dưới bao nhiêu, tài khoản nhà băng dưới bao nhiêu ,...
Nên không thể nộp tiền vao nhà bằng số lượng lớn , sở xả hội thường kiểm tra.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
grenade nói:
Mấy chú học bên Mỹ về VN chừ củng khó kiếm job lắm. có ngon thì tự mở cty riêng.. chứ nhiều chú cứ ngỡ mình là ông trời con, coi thường mấy cha chú học ỡ VN có bao nhiêu năm kinh nghiệm.Túm lại mấy chú này phải cho lên bờ xuống ruộng mới trưởng thành
tùy chủ doanh nghiệp tuyển dụng thôi
ngay cả Tây nhiều cụ cũng lôm côm lắm
nhưng tự biết mình không phải chuyên gia lành nghề nên mức lương nào cũng ok hết : thiên hạ (ở VN) nhìn vô thấy doanh nghiệp toàn Tây cứ tưởng bở : ngoài tiếng Tây ra thì ... thua toàn phần hehehe
 
Hạng B2
27/12/12
101
3
18
Mấy cô bạn học chung đại học với mình lấy chồng qua Mẽo, giờ toàn ngồi dũa móng kiếm tiền, công việc rất cực!
Nhưng có một số người vẫn thích qua Mẽo, mặc dù qua đó chỉ để dũa móng.
 
Hạng B2
11/4/13
120
3
18
hì... nói gì thì nói.. cho e qua đó làm culi cũng được :D. Ở đây làm culi k được mấy hào :(
 
Hạng D
16/1/13
4.803
84.343
113
hate_bush nói:
SubaruLover nói:
(1)
Tôi làm ít tiền hơn, nhưng tôi có hưu trí, bảo hiểm,... mấy thứ đó nếu tính vào lương thì khá lớn vì <span style=""color: #ff6600;"">bão hiểm hãng hiện tại mua trung bình $2000/người/tháng</span>. Những người làm nail có dám bỏ ra tự mua bảo hiểm tốt bằng hãng tôi là $2000/tháng????
Bác có đánh nhầm không ?
(2)
Nếu không có giấy tờ gì (giấy kinh doanh hoặc gì gì) thì nhiều ngân hàng không cho deposite tiền mặt <span style=""color: #ff6600;"">quá $300/tuần</span>.
Chắc là không có chính sách ngân hàng nào như vậy nhe bác.
Có những người bị ràng buột ( như ăn trợ cấp, medical.. ) , thu nhập dưới bao nhiêu, tài khoản nhà băng dưới bao nhiêu ,...
Nên không thể nộp tiền vao nhà bằng số lượng lớn.
(1)
Bác có đánh nhầm không ?
(2)
Chắc là không có chính sách ngân hàng nào như vậy nhe bác.
Có những người bị ràng buột ( như ăn trợ cấp, medical.. ) , thu nhập dưới bao nhiêu, tài khoản nhà băng dưới bao nhiêu ,...
Nên không thể nộp tiền vao nhà bằng số lượng lớn , sở xả hội thường kiểm tra.
Không có nhầm đâu. Mỗi tháng tôi phải phụ trả bảo hiểm 10% là 200 (bị trừ trong tiền lương). Hãng trả 90% là 1800.

Mỗi hãng bảo hiểm mỗi khác. Các hãng có dính dán đến công nghiệp nặng (môi trường nguy hiểm) thì bảo hiểm rất cao. Hãng tôi máy móc nhiều, tai nạn mỗi năm vài trường hợp cho dù hàng năm có đến 4 lần tập huấn cho công nhân và mọi người.

Còn vụ tiền mặt ngân hàng thì tôi không nói tiếp. Ai trong cuộc thì mới thấu hiểu sử dụng tiền mặt mà không có giấy thờ nó khổ sở cỡ chừng nào.