Rất chuẩn15h37: vô bãi, dạo một vòng takashimaya, cà kê cà phê ngắm chị em đi mua sắm.
18h: cáp độ nhậu tăng 1
22h: tê tê rồi, vô bar nhún nhún chút, tranh thủ cáp kèo
1h: đáp về ks nào đó, tất nhiên là với kèo mới cáp
8h: dậy ăn sáng, cà phê
10h: về ks, tranh thủ "ngủ" chút nữa
12h: trả phòng, đi ăn trưa
14h19: lấy xe, trả 760k, đạp về Phan Thiết, chuyến công tác kết thúc.
- Tags
- hầm gởi xe takashimaya
Bình Thuận có Voi ở tánh linh , cái này chỉ nhổ mấy cái lông voi thì xá gì!4Bình Thuận rừng vàng biển bạc, có cả kho báu nghìn tấn vàng núi Tàu nữa, dân chơi thứ thiệt rồi!
Cơ mà gửi xe vào Saigon Center rồi lặn mất gần 23 tiếng, nhiều khả năng đi với gấu, anh chủ xe này có khi lập kỷ lục thế giới về bộ môn xếp hình đấy.
nếu chính chủ còn đỡ gặp tài lái thuê thì móm cả tháng.
Cám ơn bác chủ topic!! Thông tin quá bổ ích. E đang thầu thiết kế thi công 1 văn phòng trên tầng 11 tháp 1. Thường ở các dự án khác trong toà nhà e hay đi ô tô ra công trình!! Hên hổm rày do gần và quận 1 xe cộ khó khăn nên toàn đi xe máy gửi đoi diện ))). Lúc trước thi công bên Pearl Plaza - Bình Thạnh e gửi oto từ 9h sáng tới 12h khuya vẫn 20k )) quá hên!! Ko biết thông tin này thế nào vào giai đoạn cuối dự án e cũng dính chưởng!!!
Đậu xe đâu cũng không bằng SC Vivo City q7. Đường xuống tách riêng ô tô và xe máy, đậu riêng hầm, rộng rãi, quan trọng là free. Takashimaya chạy xuống chạy lên ô tô chung với xe máy là em thấy hổng ưa rồi.
Chắc bà vợ của ông "86" thuê bác theo dõi ổng phải hok nà15h37: vô bãi, dạo một vòng takashimaya, cà kê cà phê ngắm chị em đi mua sắm.
18h: cáp độ nhậu tăng 1
22h: tê tê rồi, vô bar nhún nhún chút, tranh thủ cáp kèo
1h: đáp về ks nào đó, tất nhiên là với kèo mới cáp
8h: dậy ăn sáng, cà phê
10h: về ks, tranh thủ "ngủ" chút nữa
12h: trả phòng, đi ăn trưa
14h19: lấy xe, trả 760k, đạp về Phan Thiết, chuyến công tác kết thúc.
Hôm trước em có dịp ghé chơi trung tâm mua sắm Takashimaya ở Saigon Centre mới mở ở trung tâm Quận 1. Một bên là đường Pastuer, mặt tiền Lê Lợi và một mặt bên nữa là Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nói như vậy là đủ biết vị trí đắt đỏ thế nào rồi đúng không các bác? Và gởi xe dưới hầm trung tâm này sẽ tính theo giờ nha.[pagebreak][/pagebreak]Em mới lượm trên facebook một tờ bill tính tiền gởi xe của một bác gởi ở dưới hầm Saigon Centre. Giá của bill này là 760.000 đồng, quá chát đúng không các bác Tuy nhiên chát như vậy là do bác này gởi xe tới gần 24 tiếng (từ 15:37 ngày 23/08 đến 14:19 ngày 24/08), trong khi đó ở đây tính tiền gởi xe theo giờ.Hôm trước em vào đây café với bạn hết 1h30 phút thì khi ra tính tiền là hết 40.000 đồng. Nhìn bảng giá thì mỗi giờ đồng hồ là 20.000đ, em chỉ mới liếc qua như vậy thôi, còn hình như sau 6 giờ đồng hồ gởi xe thì giá sẽ còn tăng lên nữa. Nói tóm lại là càng gởi lâu thì giá càng chát nhé các bác Em cũng review chút xíu về chỗ gởi xe này: nhân viên bảo vệ thân thiện, hướng dẫn rõ ràng chỗ đậu, có bảng điện tử thông báo bên ngoài còn bao nhiêu chỗ, khoảng cách đậu giữa các xe cũng khá rộng rãi, không sợ va quẹt, nói chung là quá OK.Tóm lại là các bác chỉ nên gởi xe ở đây nếu chỉ vào trong thời gian ngắn, café này nọ thì vô tư, chứ gởi cả buổi thì chắc chắn méo mặt khi trả tiền gởi xe.
E vừa đưa bà cả và f đi tối chủ nhật và thấy thông tin bác hơi lệch tí, e vào lúc 20h ra lúc 22h kém 5 tuền xe 20k, chỉ có 1 bảo vệ hướng dẫn qua loa ở B5, phải tự tìm hướng để nhét xe vào, xe xếp chật như nêm mở cửa ko ra ngoài được làm e phải thả bà cả và f xuống mới de vào, hên hên mà 2 bên là 2 chú buổi sáng thì còn rộng được tí, xe cực kỳ đông