Bây giờ nhiều nơi gửi xe tính tiền theo giờ cả nhà nhé, Bạn em lên SB không biết, bỏ xe trong bãi đi bay vài hôm về lấy xe ra tính tiền xỉu luôn.
- Tags
- hầm gởi xe takashimaya
bác nào rãnh chạy xe ra sân bay TSN, bỏ xe bãi đi công tác vài hôm về, bill gửi xe té xỉu luôn
15h37: vô bãi, dạo một vòng takashimaya, cà kê cà phê ngắm chị em đi mua sắm.
18h: cáp độ nhậu tăng 1
22h: tê tê rồi, vô bar nhún nhún chút, tranh thủ cáp kèo
1h: đáp về ks nào đó, tất nhiên là với kèo mới cáp
8h: dậy ăn sáng, cà phê
10h: về ks, tranh thủ "ngủ" chút nữa
12h: trả phòng, đi ăn trưa
14h19: lấy xe, trả 760k, đạp về Phan Thiết, chuyến công tác kết thúc.
tự khai rồi hả bác
Các trung tâm mua sắm ở quận 1 đều tính phí theo giờ. Thường thì mỗi giờ là 20K. Nhưng nếu các bác gửi vào giờ ban đêm (khoảng từ 10g30 đến 8g30 sáng hôm sau) bất kể bao lâu thì sẽ có một khoản phí cố định (Vincom bữa em gửi là 180K) cộng thêm phí theo giờ. Thường thì bảo vệ sẽ hỏi các bác có chấp nhận gửi không nếu bác vô trong khoảng thời gian này.
Chuyện oto xe máy đi chung thì e k nói, nhưng cái vụ có cái ngã ba ngay hầm là thấy dễ bị đụng xe rồiĐậu xe đâu cũng không bằng SC Vivo City q7. Đường xuống tách riêng ô tô và xe máy, đậu riêng hầm, rộng rãi, quan trọng là free. Takashimaya chạy xuống chạy lên ô tô chung với xe máy là em thấy hổng ưa rồi.
Mình ít xèng vào mấy cao ốc, TTTM đều phải hỏi trước giá gửi xe, không lẽ vào mua mỗi hộp kem đánh răng 25 ngàn phải trả tiền giữ xe 30 ngàn thì đau lắm
Các bác đi 2 bánh, gửi xe ở Phương Đông hay STYLE gì đó trên Trường Chinh, có 1 tiếng mà tốn hết 1 chai. Seo hổng thấy nói nhỉ? hahaha.
Cướp ở đâu ra à?