Hạng D
27/5/13
1.524
1.909
113
:3dcuoigif:thích chen chúc như cá mòi ở Xì Gòn thì chịu giá mắc đi, than thở chi các bác ui. Tới mùa mưa còn được ngồi trong nhà câu cá, chèo thuyền Kayak nữa, còn gì thú vị bằng. Em thì hỏng ham, cầm cỡ 2 tỏi thì về Bình Dương mua đất vườn ở, còn hơn mua cái nhà bé tý trong hẻm ở Xì Gòn, 2 xe 2 bánh đi còn không lọt
 
Hạng D
30/7/16
1.324
2.722
113
chắc bác ấy miền biển vào xì- gòn . ăn xong xung quá . hứng chí over night với em nào mà không biết khu quận 1 nó tính gởi xe tính tiền theo block giờ . và sau giờ đóng cửa nó tính phụ thu dịch vụ
- hi vọng dù sau cũng mong bác ấy trả tiền sau sự sung sướng :3dnhinyeu2:
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
11/3/15
1.875
5.637
113
15h37: vô bãi, dạo một vòng takashimaya, cà kê cà phê ngắm chị em đi mua sắm.
18h: cáp độ nhậu tăng 1
22h: tê tê rồi, vô bar nhún nhún chút, tranh thủ cáp kèo
1h: đáp về ks nào đó, tất nhiên là với kèo mới cáp
8h: dậy ăn sáng, cà phê
10h: về ks, tranh thủ "ngủ" chút nữa
12h: trả phòng, đi ăn trưa
14h19: lấy xe, trả 760k, đạp về Phan Thiết, chuyến công tác kết thúc.
Giờ này chắc đang viết kiểm điểm vì biển số rõ ràng thế kia chối làm sao :D
 
Hạng B1
28/7/14
63
160
33
15h37: vô bãi, dạo một vòng takashimaya, cà kê cà phê ngắm chị em đi mua sắm.
18h: cáp độ nhậu tăng 1
22h: tê tê rồi, vô bar nhún nhún chút, tranh thủ cáp kèo
1h: đáp về ks nào đó, tất nhiên là với kèo mới cáp
8h: dậy ăn sáng, cà phê
10h: về ks, tranh thủ "ngủ" chút nữa
12h: trả phòng, đi ăn trưa
14h19: lấy xe, trả 760k, đạp về Phan Thiết, chuyến công tác kết thúc.

Hình như chúng ta tìm được bác tài của xe biển 86 rồi. chính xác tới từng phút :))
 
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
Tay chơi 86 đây, vãng lai từ xa đến.
"Hẹn gặp lại quý khách" rất lịch sự, nhưng không biết anh ấy "lai vãng" lần nữa không ?

Chạy rớt dép lun chứ ở đó mà quay với chả lại!!!!!:3dcuoi: