Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
cái này cũng hay đấy nhỉ- cả vụ việc cua bác Nguyên lẫn vụ bà tám ở os- may lại có cớ để coi tư liệu của Cụ Gôp. một số bình loạn pân tích như kiểu bác chip đỏ cũng rất thú vị.
có điều sao mà nhìu ngừ cả lo cho bác Nguyên quá. ngừ ta là doanh nhưn mà mỗi động tĩnh mình trần mắt thịt như chúng ta đây đều hiểu hết cả thì chẳng hóa ra kinh doanh dễ lắm hay sao!
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
thanhloe nói:
tamvo nói:
black_pearl nói:
Em thấy giá thị trấn này còn rẻ hơn mấy cái nhà bên PMH. hehe
Đất xa mạc mà so sánh với đất thành thị :D
Còn chức thị trưởng tự phong thì một số người lại cứ tưởng chức vụ có lương của nhà nước Mẽo :D
Vụ này sao bác ? Vậy là có lương không ?
Đã bảo tự phong mà lương lậu gì :D . Chức thị trưởng là chức vụ do dân bầu lên mà thị trấn đó chỉ có 1 người thì ai bầu lên đây ? Chỉ có cụ Nguyên bầu cho cụ thôi :D .

Chổ "khỉ ho cò gáy" này thằng có trai của chủ cũ buồn quá bỏ bố đi ra thành phố sống, ông bố nó ở 1 thời gian cũng buồn quá bỏ đi theo thằng con trai nên phải bán .

Thông thường khi 1 miếng đất phải bỏ lên đấu giá , tức là đất đó ở địa phương chả ai muốn mua, người đi đấu giá nhờ mấy cuộc đấu giá như vậy để mua đất rẻ, mua về tân trang lại bán ra kiếm lời . Ấy thế mà cụ Nguyên mua miếng đất này với cái giá gấp 4 lần cái giá thực của nó cho nên nhiều người đánh giá vụ này bị hớ như vụ "cụ" Vinashin mua hớ con tàu Hoa Sen (Cartour) vậy . Mà con tàu Hoa Sen thì mua về chạy được vài lần phải sửa chữa tốn hơn 340.000 Obama :D . Nhiều người kinh doanh trong nước thì ngon lành vì "quan hệ " tốt, biết cách lót tay vv...vv..., nhưng ra nước ngoài thì thua .
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/10/11
328
233
43
lưu trú theo giờ để hưởng các tiện ích dịch vụ độc ko đụng hàng chắc cũng ko đến nỗi nào. VD mỗi ngày níu chân được bình quân 200 chú Mẽo vô massages là cũng đủ ấm.
 
Tập Lái
28/5/11
19
0
0
46
KD massage thực ra ở đâu cũng ấm.

Vấn đề ở đây như bác tamvo (hay bất cứ có dịp ở Mẽo biết) là cái mảnh đất bác Nguyên mua là 1 mảnh đất khỉ ho cò gáy, không dân, lại nằm bên interstate high way (bên Mỹ highway là chỉ để chạy ô tô > 100km/h, ít ai dừng lại trừ đổ xăng, nghỉ, dân nó không có sống bên highway như bên Vịt).

Nói như thế này cho dễ hình dung với các bác ở Việt Nam: nó giống y chang như bác bỏ ra 1 tỷ VND mua 10ha bên cạnh quốc lộ 1A đoạn qua đèo ! Chỉ có 1 tỷ thôi, được 10ha, bác có mua không?

Bác nào có muốn làm nơi xuất khẩu lao động (kể cả nếu có được lý do chính đáng) thì cũng không khả thi vì nhắc lại mấu chốt là đây là 1 vùng đất hoang, không có ai ở, không ở gần khu dân cư nào khác. Bác làm công ty ma ở vùng này cũng không ổn.

Như đã nói, nếu mục tiêu là xuất khẩu LĐ, là giới thiệu bán hàng Việt Nam, là lấy thẻ xanh thì cũng có thể làm ngay ở thành phố lớn với giá không đến 1/2 như vậy. Em nói như vậy được vì em đã ở xứ bọn giãy chết.

Như bác Nguyên trả lời trên báo, bác ý vung tiền về mặt tinh thần thôi.

Còn về mặt kinh doanh, đây đúng là vinashin thứ 2.

Có 1 bác nào ở trên này nói đúng nhất: chỗ hẻo lánh này trồng cần sa là tốt nhất :)

ngonhubu01 nói:
lưu trú theo giờ để hưởng các tiện ích dịch vụ độc ko đụng hàng chắc cũng ko đến nỗi nào. VD mỗi ngày níu chân được bình quân 200 chú Mẽo vô massages là cũng đủ ấm.
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
LaiPhu nói:
Giá khởi điểm 100k thì đặt cọc là 10K hả các bác?
Không, muốn ghi danh đấu giá thì phải đặt cọc 50000 Obama trước mới được cấp số đấu giá . Nếu không thắng thì tiền đó sẽ được trả lại sau 48 tiếng đồng hồ .
Sau khi cụ Nguyên thắng cuộc đấu giá này thì cụ ấy phải trả ngay tiền công cho tụi tổ chức cuộc đấu giá là 3% của 900000, tức là 27,000 usd và phải trả ngay 10% của 900000 tức là phải thêm 40000 usd vào 50000 tiền cọc phía trên . Số còn lại 810000 thì trong vòng 30 ngày phải trả hết, nếu không sẽ bị mất tiền cọc .
Cha chủ cũ rất khôn khi đặt ra điều kiện là sau khi đấu giá xong, trong vòng 7 ngày người chủ cũ có quyền quyết định bán hay không bán thị trấn Buford . Cho nên nếu ít người tới đấu giá, và ví dụ giá cao nhất mà người đấu giá đưa ra là 200000 Obama thì người chủ cũ có thể sẽ đổi ý và không bán nữa . Trong trường hợp này thì người chủ cũ sẽ phải trả tiền công cho công ty tổ chức đấu giá là 3% của 200.000 usd .
Phải công nhận tụi Mẽo là vua của nghệ thuật marketing . Một miếng đất bèo bọt như vậy mà tụi nó kháo lên là "trị trấn", và chỉ có 1 người ở thì tụi nó đôn lên là "thị trưởng" làm cho nhiều người mắc lỡm .
Đất sát bên xa lộ là đất mà dân Mẽo không muốn ở vì ồn ào, bụi bặm và nguy hiểm cho nên giá của nó luôn luôn rẻ hơn rất nhiều so với đất trong hẽm chứ đừng nói là đất trên núi hay đất gần biển . Nhiều người ở nước ta cứ tưởng đất bên cạnh xa lộ ở nước ngoài chắc cũng giống như ở nước ta, có nghĩa là đất làm ăn ngon, đất ..."mặt tiền" :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
11/9/10
62
936
83
mợ tài nói:
cái này cũng hay đấy nhỉ- cả vụ việc cua bác Nguyên lẫn vụ bà tám ở os- may lại có cớ để coi tư liệu của Cụ Gôp. một số bình loạn pân tích như kiểu bác chip đỏ cũng rất thú vị.
có điều sao mà nhìu ngừ cả lo cho bác Nguyên quá. ngừ ta là doanh nhưn mà mỗi động tĩnh mình trần mắt thịt như chúng ta đây đều hiểu hết cả thì chẳng hóa ra kinh doanh dễ lắm hay sao!
Nói như thế thì "doanh nhưn" như bác Nguyên không phải là người "trần mắt thịt " ? Doanh nhân như madam Diệu Hiền, như nhạc sĩ Hà Dũng, như TGC Phạm Thanh Bình, như Nguyễn Gia Thiều, như Nguyễn Văn 12, như Tăng Minh Phụng và rất nhiều người khác nữa mà cũng bị "cháy" dù tài năng họ hơn bác Nguyên cả chục lần . Tại sao người bình luận thì lại "mình trần mắt thịt" còn "doanh nhưn" thì không ? Mà tại sao biết những người "bình loạn" không phải là "doanh nhưn" như bác Nguyên ?
Trong đây có những người đi năm châu bốn bể , làm việc cho nhiều công ty đa quốc gia, và có người làm việc cho công ty tài chánh lớn ở nước ngoài thì "bình loạn" của họ có cơ sở chứ không phải "bình loạn" kiểu NN "mình trần mắt thịt" như vậy đâu .
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Đây là một đoạn trong một bài viết bình luận về đất ở Buford của 1 kinh tế gia đăng trên BBC :

"Xưa kia Buford cũng là một tiền trạm tên là Buford Trading Post khi đường hỏa xa còn chạy qua, và thời hoàng kim có lúc dân số lên tới gần 2.000. Nhưng thời thế thay đổi, xe lửa không còn, Buford thành một trạm xăng cho xe cộ vượt gió trên xa lộ xuyên bang số 80 vào mùa Hè. Mùa Đông thì đây là vùng đất lạnh hoang vắng "

Như vậy 1 miếng đất lúc đâu có đến 2000 người ở, dần dần người ta bỏ đi hết, ông Don Sammons mua rẻ miếng đó với giá 155.000 usd, đến nay năm 2012, ông ta bán nó với giá 900.000 Obama mặc dầu giá nhà toàn nước Mỹ đang rớt thê thảm . Hèn gì nét mặt ông ta hân hoan, mừng rỡ, và lúc phỏng vấn ông ta bảo là "walking on air" (sướng như đi trên mây) cũng phải :D

Thà bỏ thêm chút tiền nữa mua miếng đất sau đây ở California nắng ấm, ở cùng quận hạt của thủ đô Cali, đất thì còn rộng hơn đất Buford (cở 5 hecta) mà lại có hồ bơi, có chổ cởi ngựa, có chuồng ngựa, có nhà kho khổng lồ tha hồ đậu xe và chất hàng :D

http://www.buyhorseproper...earld-Clay-Station.htm
 
Hạng C
29/7/11
760
13
28
41
Chắc bác ấy mua cũng có lý do rieng của bác ấy chứ mấy bác! Để hạ hồi phân giải sẽ rõ thôi muh!
 
Status
Không mở trả lời sau này.