Newbie_SG nói:Bộ KHĐT đang bẩu là chưa có dự án đầu tư được duyệt kìa, trong 30 ngày làm cách gì có dự án, duyệt và chuyển tiền qua ngân hàng?
Tính ra thì mua đất này còn rẻ hơn mua đất VN, bên đó giá tiêu dùng dịch vụ lại cao, làm có lời là chắc, chỉ vướng cơ chế thủ tục thoai...
Vụ chuyển tiền thì chắc chắn không chuyển từ VN qua đâu, qua tàu nhanh VN express thì chắc là người thân bác í bên Mỹ cho mượn (người thân cũng đi vay của NH thôi)
Vụ làm ăn gì để sinh lợi thì thật sự em bó tay. Em đã từng đi xa lộ vài ngày đêm (2 thằng 1 thằng lái 1 thằng ngủ thay phiên), đi xa cực chẳng đã thì mới vô 1 trạm dừng chân (để xả nước hoặc đổ xăng), và khi dừng thông thường chỉ mua xăng (tối đa 50$) & mua nước, bánh kẹo linh tinh (khoảng 10$ trở lại). Mà nói thật tâm lý em lúc đó chẳng muốn ghé mấy chỗ vắng vẻ (rủi thằng nào nó rút súng ra ...)
Vụ cấp thẻ xanh thì cũng mông lung, chẳng nhẽ mua 1 mảnh đất (hoặc vài căn nhà) là có thẻ xanh?? Nếu vậy thì rất nhiều dân Ấn, Tàu,... cũng sẽ xì tiền ra mua