Thôi thì họ làm gì cũng tốt, miển là đứng bắt dân làm lá chắn sống như Kim Young Un là được
http://www.bbc.co.uk/viet...new_year_message.shtml
http://www.bbc.co.uk/viet...new_year_message.shtml
koonjang nói:Em lạy bác, 1 vạn chú COCC mới có được 1-2 bạn tạm gọi là giỏi (cứ cho là giỏi hơn người thường đi) mà bác phán cứ như trăm chú như 1 "COCC họ có tầm nhìn khác dân thường".odo nói:Bài của bác NoWD làm em nhớ một cậu 6x,CCOC nhưng em rất khâm phục.
Học ngoại thương, gộc (gia đình một vị tướng còn to hơn cụ Võ Nguyên Giáp), rất thuận lợi nếu theo đường quan chức nhưng bỏ ra nước ngoài bôn ba lập nghiệp gần như vốn liếng từ số không, sang xứ người học ngoại ngữ từ đầu, buôn bán, lập cty, chỉ sau 5 năm đã về VN tham gia thành lập một ngân hàng khá tên tuổi ở VN, sau 1-2 năm bị vỡ nợ nhưng sau đó lại làm lại từ đầu và lại thành đại gia.
COCC họ có tầm nhìn khác dân thường.
Nghe hài hài, không biết bác nói chơi hay nói giỡn
Comment chất như cái nick của bác vậy. Cái ý nàyc ủa bác biết bao người muốn, nhưng là hô khẩu hiệu mà thôiRolex nói:tạo dựng thương hiệu hạng sang cho người VN là ý hay (chứ nước nghèo thuộc hàng một trăm mấy thì việc tạo thương hiệu hạng sang cho thế giới hơi khó vì hình ảnh VN trong đầu người nước ngoài hoàn toàn khác với những suy nghĩ về VN của người VN). khi nào nào cả nước VN giống như khu Phú Gia PMH thì tụi nước ngoài sẽ nể và sẽ có cơ hội tạo hàng hiệu của VN trên trường thế giới. hiện thời thì cứ phải làm gia công thôi chưa thể nào "tiến thẳng" lên hàng hiệu được. ngay Hàn Quốc cũng chả có thương hiệu "hàng hiệu" nào cả. những món hàng Hàn Quốc được quảng cáo là cao cấp ở VN còn không có cơ hội bén mảng vào những siêu thị ở Bắc Mỹ nữa là.
còn về con của cấp cao thì dĩ nhiên cái tầm nhìn chắc chắn phải khác con của một người bình thường. khách quan mà nói. đơn giản vì những câu chuyện hàng ngày, những mối quan hệ xã hội... thử nghĩ xem, đi công tác nước ngoài mà cùng đi chung với thứ trưởng phụ trách an ninh thì cái tầm nhìn nó phải khác với doanh nhân buôn siêu xe đi Singapore shopping cho bồ chứ. thời buổi này buôn bán bình thường xài túi xách hàng hiệu Gucci thì thử hỏi con giám đốc sở hay con của TWUV người ta xài cái gì ( có thể người ta chả dám xài vì nhiều lý do). nếu những người làm những doanh nghiệp hơi lớn tí mà chảnh thì những người kia phải chảnh đến đâu nữa...(nhưng những người này tuyệt nhiên không hề chảnh bao giờ). tóm lại hàng xa xỉ của VN cho người VN
là hoàn toàn khả thi nếu người VN có tinh thần dân tộc, ủng hộ hàng VN
odo nói:Bài của bác NoWD làm em nhớ một cậu 6x,CCOC nhưng em rất khâm phục.
Học ngoại thương, gộc (gia đình một vị tướng còn to hơn cụ Võ Nguyên Giáp), rất thuận lợi nếu theo đường quan chức nhưng bỏ ra nước ngoài bôn ba lập nghiệp gần như vốn liếng từ số không, sang xứ người học ngoại ngữ từ đầu, buôn bán, lập cty, chỉ sau 5 năm đã về VN tham gia thành lập một ngân hàng khá tên tuổi ở VN, sau 1-2 năm bị vỡ nợ nhưng sau đó lại làm lại từ đầu và lại thành đại gia.
COCC họ có tầm nhìn khác dân thường.
Todo, nhiều thập kỷ gần đây em nghĩ bác Giáp là tướng có công lao và to nhất rồi,không biết ý bác còn nói vị nào nữa?kiến thức của em thì nghĩ bác Giáp là to nhất trong vài thấp kỷ trở lại đây.NoWD nói:Em cũng nghe sơ sơ về đ/c Minh này (hình như sinh 76), với em như thế là được. Ở Sg em ko biết nhiều, chứ vợ chồng như thế này ở Hn ko có đến 1 vạn cũng phải 8 nghìn, như thế ko ăn chơi phá phách, mà chịu khó làm là tốt lắm rồi (kể cả là làm hỏng). (Hình như bố đ/c này làm chủ tịch ở NH Nông nghiệp thời “cậu bé chăn trâu Lê văn Sở làm tổng giám đốc”, chủ tịch là cái bình hoa, nên chắc cũng chả có vẹo nhiều, kiếm được vài cái nhà, vài triệu mẽo,… Em chỉ thấy lạ là sao hai vợ chồng dắt nhau ra media lại còn mang cả con cái ra công chúng vậy!?
Thật ra thế hệ có background ngon sinh ra tầm từ 78-87 gốc Bắc (tức là sinh ra lớn lên ở Hn, gốc có thể ở Cà mau, lập nghiệp ở cả Bắc & Nam) này em có tiếp xúc qua. Tóm lại dân gốc gác thuộc nhóm tuổi này nó suy nghĩ khác lắm, dạng ko tự lập được, ăn chơi phá của, núp bóng gia đình chúng nó coi chả ra cái quái gì. Vì trong nhóm chúng nó đứa nào chả có kha khá tiền, đứa nào chả được ăn học tử tế (trường tốt ở mấy nước ngon về giáo dục, như Mỹ, Anh,..).
Hôm qua ngồi chơi với đứa cháu vợ, nhìn chúng nó lăn lộn tự lập mà nể. Vì bố nó cũng na ná bố đ/c Minh này, còn bố vợ nó (sắp cưới) thì anh Tuyển có mà kém xa hàng dặm. Thế mà chúng nó (cả đôi) ăn học rất ngon (cô bé kia thì em ko biết, chứ cậu bé này thì từ năm thứ 2 bố mẹ nó ko phải cho tiền rồi), vậy mà đều về nước, lăn lộn, tự kiếm tiền. Nó cùng nhóm bạn mở ra cái biz khá hay, mất mấy năm khó khăn nay cũng đứng vững.
L Đ Ayeu xe hoi nói:Todo, nhiều thập kỷ gần đây em nghĩ bác Giáp là tướng có công lao và to nhất rồi,không biết ý bác còn nói vị nào nữa?kiến thức của em thì nghĩ bác Giáp là to nhất trong vài thấp kỷ trở lại đây.
Bác nói vậy không đúng . Hàn Quốc có khá nhiều thương hiệu hàng hiệu lắm đó bác . Lấy thí dụ như LCD TV của Samsung hiện nay là số 1 thế giới , ngay cả Sony hiện nay cũng phải mua màn hình của Samsung để lắp vô máy Sony của nó đấy bác . Đó chưa kể là hàng hiệu LG, Huyndai, Hynix, Kia, Nong Shim, Lotte, Doosan, Daelim, Daewoo, Kumho, Kyobo hiện nay đã nổi tiếng khắp thế giới .Rolex nói:. ngay Hàn Quốc cũng chả có thương hiệu "hàng hiệu" nào cả. những món hàng Hàn Quốc được quảng cáo là cao cấp ở VN còn không có cơ hội bén mảng vào những siêu thị ở Bắc Mỹ nữa là.