phong cách chém gió, hố hốga con nói:e lại thấy VN lại chuông phong cách này đấy chứ![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Các bác cho em xin ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Thủ tướng: 'Việt Nam vẫn là nước nghèo'</h1>
nghèo thì lấy đâu ra tiền mà ủng hộ thương hiệu VN (xa xỉ) được
, nếu đã có đủ tiền thì phải đú bằng được LV, GUCCI... mà thôi.
có bác trong diễn đàn nhận xét buồn cười
, bác lấy lý do gì chắc chắn là con ông cháu cha thì sẽ có tầm nhìn khác người :-?. Nếu ko có hậu phương vững chắc, mối quan hệ xã hội nhờ vả thì còn khướt mới khởi nghiệp được nhá, kể cả ko nhờ gia đình, dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, nhưng khi người ngoài nghe thấy bác là con cháu của ông này bà nọ thì tự khắc làm ăn lên thôi
. Có khó gì ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Em chỉ nể những bác thân cô , thế cô, tự gây dựng sự nghiệp
, đó mới là người tài, có tầm nhìn xa.
Thủ tướng: 'Việt Nam vẫn là nước nghèo'</h1>
nghèo thì lấy đâu ra tiền mà ủng hộ thương hiệu VN (xa xỉ) được
có bác trong diễn đàn nhận xét buồn cười
Em chỉ nể những bác thân cô , thế cô, tự gây dựng sự nghiệp
hanoiman nói:Các bác cho em xin![]()
Thủ tướng: 'Việt Nam vẫn là nước nghèo'
nghèo thì lấy đâu ra tiền mà ủng hộ thương hiệu VN (xa xỉ) được, nếu đã có đủ tiền thì phải đú bằng được LV, GUCCI... mà thôi.
có bác trong diễn đàn nhận xét buồn cười, bác lấy lý do gì chắc chắn là con ông cháu cha thì sẽ có tầm nhìn khác người :-?. Nếu ko có hậu phương vững chắc, mối quan hệ xã hội nhờ vả thì còn khướt mới khởi nghiệp được nhá, kể cả ko nhờ gia đình, dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, nhưng khi người ngoài nghe thấy bác là con cháu của ông này bà nọ thì tự khắc làm ăn lên thôi
. Có khó gì
![]()
<span style=""color: #ff0000;"">Em chỉ nể những bác thân cô , thế cô, tự gây dựng sự nghiệp, đó mới là người tài, có tầm nhìn xa. </span>
Em đồng quan điểm với bác về điều này....
Em lạc đề đôi chút, xin không bàn về hàng xa xỉ, vì kinh doanh là cái bất thường, nhiều khi thành bại đến người trong cuộc cũng còn mù mờ nữa là người ngoài. Vì với em, cứ phải nhảy xuống nước mới biết là nông sâu, ấm lạnh, còn ko chỉ là tán phét cho vui, tuy nhiên em chỉ nhấn mạnh rằng nếu là việc dễ dàng ngon ăn thì chả đến lượt mình, ngay cả nhiều việc xương xẩu cũng có bao người đã/đang làm rồi, mình có tham gia thì phải có cách làm khác biệt mới mong sống được.
Lạm bàn ngoài lề:
Hình như có vấn đề hiểu nhầm ở đây, tức là con nhà giàu, có thế lực thì phải có tầm nhìn khác người; và COCC toàn dựa thế làm việc chứ này nọ chỉ là cái vỏ: với em cả hai cái này đều không sai.
Em là con nhà nông dân, vì vậy em phải cày, và đôi khi em thấy cũng bất công khi nhiều người chẳng làm gì, chỉ cậy này nọ,.. (ít nhất là từ bề ngoài) mà khi còn thanh niên thì ngon hơn em quá nhiều và khi ra đời thì kiếm tiền gấp em hàng chục lần.
Có điều nhiều bác quên đi 1 điều là ta không được chọn nơi ta sinh ra, gia đình ta sinh ra, chọn cha mẹ sinh ra ta. Vì vậy nếu các bác sinh ra trong một gia đình như thế thì sẽ ra sao? Sướng hay khổ?
Xét về mặt nhân quả thì người ta sinh ra trong gia đình như vậy là trước mắt lộc (phúc thì chưa chắc) người ta hơn mình cái đã. Xét về mặt đấu tranh sinh học, vì ông bà bố mẹ người ta chiến đấu hơn/thông minh hơn/lì đòn hơn/may mắn hơn,.., ông bà cha mẹ mình nên người ta được hưởng cái đó.
Vấn đề là người ta dùng cái khởi điểm ban đầu cao hơn người đó như thế nào, vào việc gì lại là chuyện khác. Một đám đông trong số đó dùng vào chơi bời, chia chác để lại chơi bời kinh hơn; một số (em biết sơ sơ) thì lại vì cái đó mà nản, dùng để có sự ổn định vật chất ở mức cao, còn bản thân lại đi làm những việc người ta thích, ko liên quan đến kiếm tiền; và một số nữa (em cũng biết sơ sơ) thì chấp nhận chiến đấu để khẳng định bản thân mình.
Cá nhân em thấy sinh ra trong gia đình có tiền và có thế lực là một áp lực rất lớn, mà chẳng mấy người chịu nổi nó (đành phải co trong vỏ ốc gia đình), vậy nên nếu có người thuộc nhóm đó vọt lên, chấp nhận chiến đấu là rất được. (Bản thân em nếu sinh ra trong nhà giàu có thế lực chắc vứt hết đấy để đi chơi, làm mấy thư mình thích thôi, ko đấu tranh sinh tồn làm gì cho mệt!)
Thế gian có người nay người nọ, có việc này việc khác. Biết bao người cùng đi theo một hướng, mà đa phần thất bại chỉ có số ít thành công, thất bại đương nhiên bị lãng quên, dè bỉu, bôi nhọ,…, còn thành công thì sao? Thường khi thành công rồi người ta chỉ nhìn vào khía cạnh tích cực, ví dụ: ông nọ có giải Nobel, thì là ông ấy thông minh, ai để ý đến chuyện ông ta đọc sách đến vôi hóa cột sống, hay làm thí nghiệm đến bạc tóc gù lưng (vì cái này xem là mặc định); hoặc chị kia gây dựng cơ đồ là do nhà chị ấy thế lực, người này giúp người kia cho,…., chứ mấy ai để ý là trong xã hội dạng gia đình như chị ấy có mà đầy.
Vậy nên em cố gắng nhìn nhận mọi việc theo các khía cạnh khác nhau, vì thế sẽ rõ ràng hơn, dễ chia sẻ với mọi người hơn.
@ bác nào đó: a Tuyển có 2 tỷ mẽo??!! Chuyện này mà bác cũng tin?! Em thì cho là anh ấy chẳng có tiền bằng đám khai thác và xuất khẩu than ở Quảng ninh (có đủ pháp nhân nhưng thật ra là lậu, hay còn gọi là thổ phỉ) (từ chục năm nay, năm nào đám này nó chả bán than cả hơn trăm triệu mẽo tiền tươi) nữa là bao nhiều tầng lớp ông bà chú bác ngồi mâm trên ở quê ta. Với em dạng bình phong cầm tiền hộ, cưỡi hổ,…, như anh này ở Vn nhiều lắm, ngày nào ta chả thấy trên media (dạng a Tuyển còn chả được mời lên media, toàn phải tự mời).
Hình như tháng trước cái RR của a Tuyển bị CAHN ngứa mắt nó xích lại vì đậu sai chỗ, em nghĩ là nếu anh ấy mà thế lực thật, chả thằng nào dây vào làm gì, kể cả là bè đảng khác nhau chơi nhau. Mà số các ô tô có thể vứt lung tung khắp Hn mà CA ko bao giờ xích lại phạt (cùng lắm chỉ gọi để nhắc mang đi) ở Hn có mà hàng nghìn xe; còn số chủ xe ẩn danh mà có quyền lực ko hề kém số nổi kia lại chả gấp 3-4 lần, so với đám này a Tuyển là cái gì?!! Các bác có cho là a Tuyển hơn 1 người làm giám đốc sở, phó chủ tịch tỉnh, rồi chủ tịch tỉnh, rồi thứ trưởng/phó ban/bí thư tỉnh/bộ trưởng/trưởng ban (mỗi khóa 4 năm)? Mà những người như thế có mà đầy, năm nào chả về hưu cả trăm người! Hoặc a Tuyển thế lực hơn 1 cậu/cô profile rất bình thường nhưng mà ông bà nội và ông và ngoại nó đã từng đi tè cùng chỗ với các đại ca ở Việt Bắc hay ở chiến khu D?
Vậy nên em ko chém đâu! Bác đi vào khu 5.2ha ở Yên hòa xem, dãy A,B trong đó có khoảng trăm nhà đa phần là được tặng, bộ trưởng/UVTW chỉ được căn liền kề ở ngoài rìa! Mà khu như vậy ở Hn cũng nhiều mà.
Lạm bàn ngoài lề:
Hình như có vấn đề hiểu nhầm ở đây, tức là con nhà giàu, có thế lực thì phải có tầm nhìn khác người; và COCC toàn dựa thế làm việc chứ này nọ chỉ là cái vỏ: với em cả hai cái này đều không sai.
Em là con nhà nông dân, vì vậy em phải cày, và đôi khi em thấy cũng bất công khi nhiều người chẳng làm gì, chỉ cậy này nọ,.. (ít nhất là từ bề ngoài) mà khi còn thanh niên thì ngon hơn em quá nhiều và khi ra đời thì kiếm tiền gấp em hàng chục lần.
Có điều nhiều bác quên đi 1 điều là ta không được chọn nơi ta sinh ra, gia đình ta sinh ra, chọn cha mẹ sinh ra ta. Vì vậy nếu các bác sinh ra trong một gia đình như thế thì sẽ ra sao? Sướng hay khổ?
Xét về mặt nhân quả thì người ta sinh ra trong gia đình như vậy là trước mắt lộc (phúc thì chưa chắc) người ta hơn mình cái đã. Xét về mặt đấu tranh sinh học, vì ông bà bố mẹ người ta chiến đấu hơn/thông minh hơn/lì đòn hơn/may mắn hơn,.., ông bà cha mẹ mình nên người ta được hưởng cái đó.
Vấn đề là người ta dùng cái khởi điểm ban đầu cao hơn người đó như thế nào, vào việc gì lại là chuyện khác. Một đám đông trong số đó dùng vào chơi bời, chia chác để lại chơi bời kinh hơn; một số (em biết sơ sơ) thì lại vì cái đó mà nản, dùng để có sự ổn định vật chất ở mức cao, còn bản thân lại đi làm những việc người ta thích, ko liên quan đến kiếm tiền; và một số nữa (em cũng biết sơ sơ) thì chấp nhận chiến đấu để khẳng định bản thân mình.
Cá nhân em thấy sinh ra trong gia đình có tiền và có thế lực là một áp lực rất lớn, mà chẳng mấy người chịu nổi nó (đành phải co trong vỏ ốc gia đình), vậy nên nếu có người thuộc nhóm đó vọt lên, chấp nhận chiến đấu là rất được. (Bản thân em nếu sinh ra trong nhà giàu có thế lực chắc vứt hết đấy để đi chơi, làm mấy thư mình thích thôi, ko đấu tranh sinh tồn làm gì cho mệt!)
Thế gian có người nay người nọ, có việc này việc khác. Biết bao người cùng đi theo một hướng, mà đa phần thất bại chỉ có số ít thành công, thất bại đương nhiên bị lãng quên, dè bỉu, bôi nhọ,…, còn thành công thì sao? Thường khi thành công rồi người ta chỉ nhìn vào khía cạnh tích cực, ví dụ: ông nọ có giải Nobel, thì là ông ấy thông minh, ai để ý đến chuyện ông ta đọc sách đến vôi hóa cột sống, hay làm thí nghiệm đến bạc tóc gù lưng (vì cái này xem là mặc định); hoặc chị kia gây dựng cơ đồ là do nhà chị ấy thế lực, người này giúp người kia cho,…., chứ mấy ai để ý là trong xã hội dạng gia đình như chị ấy có mà đầy.
Vậy nên em cố gắng nhìn nhận mọi việc theo các khía cạnh khác nhau, vì thế sẽ rõ ràng hơn, dễ chia sẻ với mọi người hơn.
@ bác nào đó: a Tuyển có 2 tỷ mẽo??!! Chuyện này mà bác cũng tin?! Em thì cho là anh ấy chẳng có tiền bằng đám khai thác và xuất khẩu than ở Quảng ninh (có đủ pháp nhân nhưng thật ra là lậu, hay còn gọi là thổ phỉ) (từ chục năm nay, năm nào đám này nó chả bán than cả hơn trăm triệu mẽo tiền tươi) nữa là bao nhiều tầng lớp ông bà chú bác ngồi mâm trên ở quê ta. Với em dạng bình phong cầm tiền hộ, cưỡi hổ,…, như anh này ở Vn nhiều lắm, ngày nào ta chả thấy trên media (dạng a Tuyển còn chả được mời lên media, toàn phải tự mời).
Hình như tháng trước cái RR của a Tuyển bị CAHN ngứa mắt nó xích lại vì đậu sai chỗ, em nghĩ là nếu anh ấy mà thế lực thật, chả thằng nào dây vào làm gì, kể cả là bè đảng khác nhau chơi nhau. Mà số các ô tô có thể vứt lung tung khắp Hn mà CA ko bao giờ xích lại phạt (cùng lắm chỉ gọi để nhắc mang đi) ở Hn có mà hàng nghìn xe; còn số chủ xe ẩn danh mà có quyền lực ko hề kém số nổi kia lại chả gấp 3-4 lần, so với đám này a Tuyển là cái gì?!! Các bác có cho là a Tuyển hơn 1 người làm giám đốc sở, phó chủ tịch tỉnh, rồi chủ tịch tỉnh, rồi thứ trưởng/phó ban/bí thư tỉnh/bộ trưởng/trưởng ban (mỗi khóa 4 năm)? Mà những người như thế có mà đầy, năm nào chả về hưu cả trăm người! Hoặc a Tuyển thế lực hơn 1 cậu/cô profile rất bình thường nhưng mà ông bà nội và ông và ngoại nó đã từng đi tè cùng chỗ với các đại ca ở Việt Bắc hay ở chiến khu D?
Vậy nên em ko chém đâu! Bác đi vào khu 5.2ha ở Yên hòa xem, dãy A,B trong đó có khoảng trăm nhà đa phần là được tặng, bộ trưởng/UVTW chỉ được căn liền kề ở ngoài rìa! Mà khu như vậy ở Hn cũng nhiều mà.
Last edited by a moderator:
NoWD nói:Em lạc đề đôi chút, xin không bàn về hàng xa xỉ, vì kinh doanh là cái bất thường, nhiều khi thành bại đến người trong cuộc cũng còn mù mờ nữa là người ngoài. Vì với em, cứ phải nhảy xuống nước mới biết là nông sâu, ấm lạnh, còn ko chỉ là tán phét cho vui, tuy nhiên em chỉ nhấn mạnh rằng nếu là việc dễ dàng ngon ăn thì chả đến lượt mình, ngay cả nhiều việc xương xẩu cũng có bao người đã/đang làm rồi, mình có tham gia thì phải có cách làm khác biệt mới mong sống được.
Lạm bàn ngoài lề:
Hình như có vấn đề hiểu nhầm ở đây, tức là con nhà giàu, có thế lực thì phải có tầm nhìn khác người; và COCC toàn dựa thế làm việc chứ này nọ chỉ là cái vỏ: với em cả hai cái này đều không sai.
Em là con nhà nông dân, vì vậy em phải cày, và đôi khi em thấy cũng bất công khi nhiều người chẳng làm gì, chỉ cậy này nọ,.. (ít nhất là từ bề ngoài) mà khi còn thanh niên thì ngon hơn em quá nhiều và khi ra đời thì kiếm tiền gấp em hàng chục lần.
Có điều nhiều bác quên đi 1 điều là ta không được chọn nơi ta sinh ra, gia đình ta sinh ra, chọn cha mẹ sinh ra ta. Vì vậy nếu các bác sinh ra trong một gia đình như thế thì sẽ ra sao? Sướng hay khổ?
Xét về mặt nhân quả thì người ta sinh ra trong gia đình như vậy là trước mắt lộc (phúc thì chưa chắc) người ta hơn mình cái đã. Xét về mặt đấu tranh sinh học, vì ông bà bố mẹ người ta chiến đấu hơn/thông minh hơn/lì đòn hơn/may mắn hơn,.., ông bà cha mẹ mình nên người ta được hưởng cái đó.
Vấn đề là người ta dùng cái khởi điểm ban đầu cao hơn người đó như thế nào, vào việc gì lại là chuyện khác. Một đám đông trong số đó dùng vào chơi bời, chia chác để lại chơi bời kinh hơn; một số (em biết sơ sơ) thì lại vì cái đó mà nản, dùng để có sự ổn định vật chất ở mức cao, còn bản thân lại đi làm những việc người ta thích, ko liên quan đến kiếm tiền; và một số nữa (em cũng biết sơ sơ) thì chấp nhận chiến đấu để khẳng định bản thân mình.
Cá nhân em thấy sinh ra trong gia đình có tiền và có thế lực là một áp lực rất lớn, mà chẳng mấy người chịu nổi nó (đành phải co trong vỏ ốc gia đình), vậy nên nếu có người thuộc nhóm đó vọt lên, chấp nhận chiến đấu là rất được. (Bản thân em nếu sinh ra trong nhà giàu có thế lực chắc vứt hết đấy để đi chơi, làm mấy thư mình thích thôi, ko đấu tranh sinh tồn làm gì cho mệt!)
Thế gian có người nay người nọ, có việc này việc khác. Biết bao người cùng đi theo một hướng, mà đa phần thất bại chỉ có số ít thành công, thất bại đương nhiên bị lãng quên, dè bỉu, bôi nhọ,…, còn thành công thì sao? Thường khi thành công rồi người ta chỉ nhìn vào khía cạnh tích cực, ví dụ: ông nọ có giải Nobel, thì là ông ấy thông minh, ai để ý đến chuyện ông ta đọc sách đến vôi hóa cột sống, hay làm thí nghiệm đến bạc tóc gù lưng (vì cái này xem là mặc định); hoặc chị kia gây dựng cơ đồ là do nhà chị ấy thế lực, người này giúp người kia cho,…., chứ mấy ai để ý là trong xã hội dạng gia đình như chị ấy có mà đầy.
Vậy nên em cố gắng nhìn nhận mọi việc theo các khía cạnh khác nhau, vì thế sẽ rõ ràng hơn, dễ chia sẻ với mọi người hơn.
@ bác nào đó: a Tuyển có 2 tỷ mẽo??!! Chuyện này mà bác cũng tin?! Em thì cho là anh ấy chẳng có tiền bằng đám khai thác và xuất khẩu than ở Quảng ninh (có đủ pháp nhân nhưng thật ra là lậu, hay còn gọi là thổ phỉ) (từ chục năm nay, năm nào đám này nó chả bán than cả hơn trăm triệu mẽo tiền tươi) nữa là bao nhiều tầng lớp ông bà chú bác ngồi mâm trên ở quê ta. Với em dạng bình phong cầm tiền hộ, cưỡi hổ,…, như anh này ở Vn nhiều lắm, ngày nào ta chả thấy trên media (dạng a Tuyển còn chả được mời lên media, toàn phải tự mời).
Hình như tháng trước cái RR của a Tuyển bị CAHN ngứa mắt nó xích lại vì đậu sai chỗ, em nghĩ là nếu anh ấy mà thế lực thật, chả thằng nào dây vào làm gì, kể cả là bè đảng khác nhau chơi nhau. Mà số các ô tô có thể vứt lung tung khắp Hn mà CA ko bao giờ xích lại phạt (cùng lắm chỉ gọi để nhắc mang đi) ở Hn có mà hàng nghìn xe; còn số chủ xe ẩn danh mà có quyền lực ko hề kém số nổi kia lại chả gấp 3-4 lần, so với đám này a Tuyển là cái gì?!! Các bác có cho là a Tuyển hơn 1 người làm giám đốc sở, phó chủ tịch tỉnh, rồi chủ tịch tỉnh, rồi thứ trưởng/phó ban/bí thư tỉnh/bộ trưởng/trưởng ban (mỗi khóa 4 năm)? Mà những người như thế có mà đầy, năm nào chả về hưu cả trăm người! Hoặc a Tuyển thế lực hơn 1 cậu/cô profile rất bình thường nhưng mà ông bà nội và ông và ngoại nó đã từng đi tè cùng chỗ với các đại ca ở Việt Bắc hay ở chiến khu D?
Vậy nên em ko chém đâu! Bác đi vào khu 5.2ha ở Yên hòa xem, dãy A,B trong đó có khoảng trăm nhà đa phần là được tặng, bộ trưởng/UVTW chỉ được căn liền kề ở ngoài rìa! Mà khu như vậy ở Hn cũng nhiều mà.
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
trên lý thuyết thì có thể làm được
Nhưng thực tế thì khó đấy
Có mấy lý do sau:
- Mức thu nhập của người dân VN nhìn chung là thấp, cho nên nhu cầu hàng xa xỉ ko cao
- Rất khó cạnh tranh với những thương hiệu đã tồn tại hàng trăm năm như LV hay Gucci... với hàng xa xỉ thì vấn đề ko phải là giá
- Phải mất thời gian rất lâu để làm thương hiệu, có thể tính bằng chục năm, trong khoảng thời gian đó, kinh doanh gì để nuôi cty?
Nhưng thực tế thì khó đấy
Có mấy lý do sau:
- Mức thu nhập của người dân VN nhìn chung là thấp, cho nên nhu cầu hàng xa xỉ ko cao
- Rất khó cạnh tranh với những thương hiệu đã tồn tại hàng trăm năm như LV hay Gucci... với hàng xa xỉ thì vấn đề ko phải là giá
- Phải mất thời gian rất lâu để làm thương hiệu, có thể tính bằng chục năm, trong khoảng thời gian đó, kinh doanh gì để nuôi cty?
Bác sai quan điểm nặng rồi nhé! Không lẽ XH ta sao bao năm chiến đấu và xây dựng, bây giờ quay lại thời phong kiến, quan lại, công thần tầng tầng lớp lớp, kết bè kết phái ăn chia bổng lộc, chà đạp dân đen như trong phim Tàu à? Nhẽ đâu?NoWD nói:Em lạc đề đôi chút, xin không bàn về hàng xa xỉ, vì kinh doanh là cái bất thường, nhiều khi thành bại đến người trong cuộc cũng còn mù mờ nữa là người ngoài. Vì với em, cứ phải nhảy xuống nước mới biết là nông sâu, ấm lạnh, còn ko chỉ là tán phét cho vui, tuy nhiên em chỉ nhấn mạnh rằng nếu là việc dễ dàng ngon ăn thì chả đến lượt mình, ngay cả nhiều việc xương xẩu cũng có bao người đã/đang làm rồi, mình có tham gia thì phải có cách làm khác biệt mới mong sống được.
Lạm bàn ngoài lề:
Hình như có vấn đề hiểu nhầm ở đây, tức là con nhà giàu, có thế lực thì phải có tầm nhìn khác người; và COCC toàn dựa thế làm việc chứ này nọ chỉ là cái vỏ: với em cả hai cái này đều không sai.
Em là con nhà nông dân, vì vậy em phải cày, và đôi khi em thấy cũng bất công khi nhiều người chẳng làm gì, chỉ cậy này nọ,.. (ít nhất là từ bề ngoài) mà khi còn thanh niên thì ngon hơn em quá nhiều và khi ra đời thì kiếm tiền gấp em hàng chục lần.
Có điều nhiều bác quên đi 1 điều là ta không được chọn nơi ta sinh ra, gia đình ta sinh ra, chọn cha mẹ sinh ra ta. Vì vậy nếu các bác sinh ra trong một gia đình như thế thì sẽ ra sao? Sướng hay khổ?
Xét về mặt nhân quả thì người ta sinh ra trong gia đình như vậy là trước mắt lộc (phúc thì chưa chắc) người ta hơn mình cái đã. Xét về mặt đấu tranh sinh học, vì ông bà bố mẹ người ta chiến đấu hơn/thông minh hơn/lì đòn hơn/may mắn hơn,.., ông bà cha mẹ mình nên người ta được hưởng cái đó.
Vấn đề là người ta dùng cái khởi điểm ban đầu cao hơn người đó như thế nào, vào việc gì lại là chuyện khác. Một đám đông trong số đó dùng vào chơi bời, chia chác để lại chơi bời kinh hơn; một số (em biết sơ sơ) thì lại vì cái đó mà nản, dùng để có sự ổn định vật chất ở mức cao, còn bản thân lại đi làm những việc người ta thích, ko liên quan đến kiếm tiền; và một số nữa (em cũng biết sơ sơ) thì chấp nhận chiến đấu để khẳng định bản thân mình.
Cá nhân em thấy sinh ra trong gia đình có tiền và có thế lực là một áp lực rất lớn, mà chẳng mấy người chịu nổi nó (đành phải co trong vỏ ốc gia đình), vậy nên nếu có người thuộc nhóm đó vọt lên, chấp nhận chiến đấu là rất được. (Bản thân em nếu sinh ra trong nhà giàu có thế lực chắc vứt hết đấy để đi chơi, làm mấy thư mình thích thôi, ko đấu tranh sinh tồn làm gì cho mệt!)
Thế gian có người nay người nọ, có việc này việc khác. Biết bao người cùng đi theo một hướng, mà đa phần thất bại chỉ có số ít thành công, thất bại đương nhiên bị lãng quên, dè bỉu, bôi nhọ,…, còn thành công thì sao? Thường khi thành công rồi người ta chỉ nhìn vào khía cạnh tích cực, ví dụ: ông nọ có giải Nobel, thì là ông ấy thông minh, ai để ý đến chuyện ông ta đọc sách đến vôi hóa cột sống, hay làm thí nghiệm đến bạc tóc gù lưng (vì cái này xem là mặc định); hoặc chị kia gây dựng cơ đồ là do nhà chị ấy thế lực, người này giúp người kia cho,…., chứ mấy ai để ý là trong xã hội dạng gia đình như chị ấy có mà đầy.
Vậy nên em cố gắng nhìn nhận mọi việc theo các khía cạnh khác nhau, vì thế sẽ rõ ràng hơn, dễ chia sẻ với mọi người hơn.
@ bác nào đó: a Tuyển có 2 tỷ mẽo??!! Chuyện này mà bác cũng tin?! Em thì cho là anh ấy chẳng có tiền bằng đám khai thác và xuất khẩu than ở Quảng ninh (có đủ pháp nhân nhưng thật ra là lậu, hay còn gọi là thổ phỉ) (từ chục năm nay, năm nào đám này nó chả bán than cả hơn trăm triệu mẽo tiền tươi) nữa là bao nhiều tầng lớp ông bà chú bác ngồi mâm trên ở quê ta. Với em dạng bình phong cầm tiền hộ, cưỡi hổ,…, như anh này ở Vn nhiều lắm, ngày nào ta chả thấy trên media (dạng a Tuyển còn chả được mời lên media, toàn phải tự mời).
Hình như tháng trước cái RR của a Tuyển bị CAHN ngứa mắt nó xích lại vì đậu sai chỗ, em nghĩ là nếu anh ấy mà thế lực thật, chả thằng nào dây vào làm gì, kể cả là bè đảng khác nhau chơi nhau. Mà số các ô tô có thể vứt lung tung khắp Hn mà CA ko bao giờ xích lại phạt (cùng lắm chỉ gọi để nhắc mang đi) ở Hn có mà hàng nghìn xe; còn số chủ xe ẩn danh mà có quyền lực ko hề kém số nổi kia lại chả gấp 3-4 lần, so với đám này a Tuyển là cái gì?!! Các bác có cho là a Tuyển hơn 1 người làm giám đốc sở, phó chủ tịch tỉnh, rồi chủ tịch tỉnh, rồi thứ trưởng/phó ban/bí thư tỉnh/bộ trưởng/trưởng ban (mỗi khóa 4 năm)? Mà những người như thế có mà đầy, năm nào chả về hưu cả trăm người! Hoặc a Tuyển thế lực hơn 1 cậu/cô profile rất bình thường nhưng mà ông bà nội và ông và ngoại nó đã từng đi tè cùng chỗ với các đại ca ở Việt Bắc hay ở chiến khu D?
Vậy nên em ko chém đâu! Bác đi vào khu 5.2ha ở Yên hòa xem, dãy A,B trong đó có khoảng trăm nhà đa phần là được tặng, bộ trưởng/UVTW chỉ được căn liền kề ở ngoài rìa! Mà khu như vậy ở Hn cũng nhiều mà.
Em thì chưa biết ai đúng ai sai, nhưng theo em thì bác bảo bác NoWD sai là chưa chính xác nhá,HungThanh nói:Bác sai quan điểm nặng rồi nhé! Không lẽ XH ta sao bao năm chiến đấu và xây dựng, bây giờ quay lại thời phong kiến, quan lại, công thần tầng tầng lớp lớp, kết bè kết phái ăn chia bổng lộc, chà đạp dân đen như trong phim Tàu à? Nhẽ đâu?![]()
<span style=""color: #ffffff;"">vì ... còn hơn phim Tàu nữa...</span>
NoWD nói:Em lạc đề đôi chút, xin không bàn về hàng xa xỉ, vì kinh doanh là cái bất thường, nhiều khi thành bại đến người trong cuộc cũng còn mù mờ nữa là người ngoài. Vì với em, cứ phải nhảy xuống nước mới biết là nông sâu, ấm lạnh, còn ko chỉ là tán phét cho vui, tuy nhiên em chỉ nhấn mạnh rằng nếu là việc dễ dàng ngon ăn thì chả đến lượt mình, ngay cả nhiều việc xương xẩu cũng có bao người đã/đang làm rồi, mình có tham gia thì phải có cách làm khác biệt mới mong sống được.
Lạm bàn ngoài lề:
Hình như có vấn đề hiểu nhầm ở đây, tức là con nhà giàu, có thế lực thì phải có tầm nhìn khác người; và COCC toàn dựa thế làm việc chứ này nọ chỉ là cái vỏ: với em cả hai cái này đều không sai.
Em là con nhà nông dân, vì vậy em phải cày, và đôi khi em thấy cũng bất công khi nhiều người chẳng làm gì, chỉ cậy này nọ,.. (ít nhất là từ bề ngoài) mà khi còn thanh niên thì ngon hơn em quá nhiều và khi ra đời thì kiếm tiền gấp em hàng chục lần.
Có điều nhiều bác quên đi 1 điều là ta không được chọn nơi ta sinh ra, gia đình ta sinh ra, chọn cha mẹ sinh ra ta. Vì vậy nếu các bác sinh ra trong một gia đình như thế thì sẽ ra sao? Sướng hay khổ?
Xét về mặt nhân quả thì người ta sinh ra trong gia đình như vậy là trước mắt lộc (phúc thì chưa chắc) người ta hơn mình cái đã. Xét về mặt đấu tranh sinh học, vì ông bà bố mẹ người ta chiến đấu hơn/thông minh hơn/lì đòn hơn/may mắn hơn,.., ông bà cha mẹ mình nên người ta được hưởng cái đó.
Vấn đề là người ta dùng cái khởi điểm ban đầu cao hơn người đó như thế nào, vào việc gì lại là chuyện khác. Một đám đông trong số đó dùng vào chơi bời, chia chác để lại chơi bời kinh hơn; một số (em biết sơ sơ) thì lại vì cái đó mà nản, dùng để có sự ổn định vật chất ở mức cao, còn bản thân lại đi làm những việc người ta thích, ko liên quan đến kiếm tiền; và một số nữa (em cũng biết sơ sơ) thì chấp nhận chiến đấu để khẳng định bản thân mình.
Cá nhân em thấy sinh ra trong gia đình có tiền và có thế lực là một áp lực rất lớn, mà chẳng mấy người chịu nổi nó (đành phải co trong vỏ ốc gia đình), vậy nên nếu có người thuộc nhóm đó vọt lên, chấp nhận chiến đấu là rất được. (Bản thân em nếu sinh ra trong nhà giàu có thế lực chắc vứt hết đấy để đi chơi, làm mấy thư mình thích thôi, ko đấu tranh sinh tồn làm gì cho mệt!)
Thế gian có người nay người nọ, có việc này việc khác. Biết bao người cùng đi theo một hướng, mà đa phần thất bại chỉ có số ít thành công, thất bại đương nhiên bị lãng quên, dè bỉu, bôi nhọ,…, còn thành công thì sao? Thường khi thành công rồi người ta chỉ nhìn vào khía cạnh tích cực, ví dụ: ông nọ có giải Nobel, thì là ông ấy thông minh, ai để ý đến chuyện ông ta đọc sách đến vôi hóa cột sống, hay làm thí nghiệm đến bạc tóc gù lưng (vì cái này xem là mặc định); hoặc chị kia gây dựng cơ đồ là do nhà chị ấy thế lực, người này giúp người kia cho,…., chứ mấy ai để ý là trong xã hội dạng gia đình như chị ấy có mà đầy.
Vậy nên em cố gắng nhìn nhận mọi việc theo các khía cạnh khác nhau, vì thế sẽ rõ ràng hơn, dễ chia sẻ với mọi người hơn.
@ bác nào đó: a Tuyển có 2 tỷ mẽo??!! Chuyện này mà bác cũng tin?! Em thì cho là anh ấy chẳng có tiền bằng đám khai thác và xuất khẩu than ở Quảng ninh (có đủ pháp nhân nhưng thật ra là lậu, hay còn gọi là thổ phỉ) (từ chục năm nay, năm nào đám này nó chả bán than cả hơn trăm triệu mẽo tiền tươi) nữa là bao nhiều tầng lớp ông bà chú bác ngồi mâm trên ở quê ta. Với em dạng bình phong cầm tiền hộ, cưỡi hổ,…, như anh này ở Vn nhiều lắm, ngày nào ta chả thấy trên media (dạng a Tuyển còn chả được mời lên media, toàn phải tự mời).
Hình như tháng trước cái RR của a Tuyển bị CAHN ngứa mắt nó xích lại vì đậu sai chỗ, em nghĩ là nếu anh ấy mà thế lực thật, chả thằng nào dây vào làm gì, kể cả là bè đảng khác nhau chơi nhau. Mà số các ô tô có thể vứt lung tung khắp Hn mà CA ko bao giờ xích lại phạt (cùng lắm chỉ gọi để nhắc mang đi) ở Hn có mà hàng nghìn xe; còn số chủ xe ẩn danh mà có quyền lực ko hề kém số nổi kia lại chả gấp 3-4 lần, so với đám này a Tuyển là cái gì?!! Các bác có cho là a Tuyển hơn 1 người làm giám đốc sở, phó chủ tịch tỉnh, rồi chủ tịch tỉnh, rồi thứ trưởng/phó ban/bí thư tỉnh/bộ trưởng/trưởng ban (mỗi khóa 4 năm)? Mà những người như thế có mà đầy, năm nào chả về hưu cả trăm người! Hoặc a Tuyển thế lực hơn 1 cậu/cô profile rất bình thường nhưng mà ông bà nội và ông và ngoại nó đã từng đi tè cùng chỗ với các đại ca ở Việt Bắc hay ở chiến khu D?
Vậy nên em ko chém đâu! Bác đi vào khu 5.2ha ở Yên hòa xem, dãy A,B trong đó có khoảng trăm nhà đa phần là được tặng, bộ trưởng/UVTW chỉ được căn liền kề ở ngoài rìa! Mà khu như vậy ở Hn cũng nhiều mà.
Những thằng cậy thế lực, tiền bạc của cha mẹ để ăn chơi, quậy phá, xem thường pháp luật, coi tính mạng người khác không ra gì.....thì đó là những thằng bỏ đi...không đáng để chúng ta thảo luận...
cũng nên thử đúng không bác .... dân VN mình nhin mặt bằng chung thì thu nhập thấp nhưng những thữ hàng xa xỉ vẫn bán ầm ầm đấy thôi , mình cũng cần có bước đột phá chứ cứ sợ này sợ nọ hoài thì chẳng bao giwof làm dc cái gì cảkothevcothe nói:trên lý thuyết thì có thể làm được
Nhưng thực tế thì khó đấy
Có mấy lý do sau:
- Mức thu nhập của người dân VN nhìn chung là thấp, cho nên nhu cầu hàng xa xỉ ko cao
- Rất khó cạnh tranh với những thương hiệu đã tồn tại hàng trăm năm như LV hay Gucci... với hàng xa xỉ thì vấn đề ko phải là giá
- Phải mất thời gian rất lâu để làm thương hiệu, có thể tính bằng chục năm, trong khoảng thời gian đó, kinh doanh gì để nuôi cty?
- Status
- Không mở trả lời sau này.