Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 2:
Buổi sáng hôm nay Tuy Hòa đổ mưa lớn, trời xám xịt và khá lạnh. Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, nhà mình đi ăn sáng ở bún cá Phú Gia (A18 Trần Phú, Tp Tuy Hòa) sau đó quay lại tháp Nghinh Phong dạo 1 vòng rồi về lại KS để dọn dẹp hành lý, trả phòng, tiếp tục hành trình ra phía Bắc.

Đi dọc đường Hùng Vương ra đến QL1A thì mình ghé cây xăng Petrolimex đổ đầy bình xăng. Có Google pay (hoặc Apple pay) kể cũng tiện, chỉ cần mở điện thoại để máy nó quét thì có thể trả tiền đúng từng đồng lẻ. Dọc đường đi, trời vẫn mưa dù nhỏ nhưng cũng khiến cho khung cảnh bên đường khá buồn. Đi đến hầm/đèo Cù Mông thì mình quyết định không qua hầm mà đi lên đèo Cù Mông, một trong những đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam ngày xưa.
"Không đi thì sợ cái nghèo
Có đi thì sợ cái đèo Cù Mông"

Từ sau khi có hầm Cù Mông thì ít có xe ô tô đi qua đèo nên mình thoải mái đi, cũng không cảm thấy "hiểm trở" như hình dung trong đầu.
1706596003595.png
1706596096401.png
1706596825704.png


Điểm đến tiếp theo theo kế hoạch là cụm tháp Dương Long, Bình Định, tuy nhiên khi đang đi trên QL1A (đoạn giao với QL19) thì nhìn từ xa thấy ngọn tháp Bánh Ít nằm khá gần đường quốc lộ nên nhà mình quyết định rẽ vào tham quan. Đây là quần thể kiến trúc Chăm Pa có số lượng đền tháp nhiều nhất còn lại ở Bình Định (4 tháp), tiêu biểu cho giai đoạn chuyển tiếp phong cách kiến trúc Trà Kiệu - Bình Định và là trung tâm tôn giáo của 3 thành cổ: thành Thị Nại, thành Cha và thành Đồ Bàn.
1706597714449.png
1706597675433.png
1706597803900.png


Quay trở ra QL1A cũng đã gần 12h trưa nên nhà mình tấp vào 01 quán cơm bên đường gần chợ Đập Đá (An Nhơn, Bình Định) để ăn trưa, lấy sức đi tiếp. Do vừa ghé tháp Bánh Ít nên mình không đi tháp Dương Long nữa mà sẽ đi thăm Bảo tàng vua Quang Trung luôn. Tuy nhiên, bảo tàng mở cửa lại từ 1h30 nên tranh thủ thời gian này, mình tạt vào di tích Thành Đồ Bàn xưa (hay còn gọi là thành Hoàng Đế do Nguyễn Nhạc có thời gian đóng đô ở đây), nơi một thời huyền thoại giờ chỉ còn lại những phế tích như nghê đá, trụ cờ, cổng thành, hồ bán nguyệt… Phía sâu bên trong thành còn có đặt miếu Song Trung thờ 02 vị trung thần nhà Nguyễn là Võ Tánh và Ngô Tùng Châu.
“Thành Đồ Bàn cũng không thôi nức nở
Trong sương mờ huyền ảo lắng tai nghe
Từ một làng xa xôi bao tiếng mõ
Tan dần trong yên lặng của đồng quê”
(trích Chế Lan Viên - Điêu Tàn)
...
"...Người xưa đâu, mồ đắp cao nay đã sâu thành hào
Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu
Người xưa đâu? Người xưa đâu?..."
1706599122386.png
1706599482445.png


Bảo tàng Quang Trung xứng đáng là 01 điểm tham quan không thể không ghé khi du lịch Bình Định. Với quy mô diện tích 15ha, bảo tàng gồm có tượng đài vua Quang Trung, đền thờ Tây Sơn tam kiệt, khu nhà biểu diễn nhạc – võ Tây Sơn, nhà rông Tây Nguyên, nhà trưng bày vật phẩm và khuôn viên rợp bóng cây xanh.
1706599656726.png
1706599741974.png
1706599849657.png
1706600726596.png
1706600784408.png
1706600931788.png
1706601032774.png

Nếu để tham quan hết cụm bảo tàng, có thể phải mất 2h tuy nhiên do cũng khá muộn vì còn phải vượt hơn 288km nữa để đến được Hội An nên nhà mình phải rời đi sớm.

Mình vào cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng lúc trời sập tối, lần đầu đi cao tốc này mà lại là ban đêm nên cũng không có ấn tượng gì (à có chăng là ít đèn đường quá). Đến lối ra Hà Lam thì Google dẫn mình xuống QL1A để về Hội An qua lối cầu Cẩm Kim mới. Check in ở khách sạn Vi Khoa Villa ngay cạnh khu phố cổ lúc hơn 7h, sau đó cả nhà ra dạo phố cổ, tìm quán ăn tối. Theo cảm nhận của mình, Hội An có vẻ cũng đã phục hồi khá nhanh chóng sau đại dịch Covid19 vừa qua. Phố cổ rất đông du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, Âu Mỹ có, Hàn có, Ấn Độ có nhưng ít thấy khách TQ.
1706602286786.png
1706602444110.png

Hình ảnh Hội An thanh bình lúc sáng sớm hôm sau:
1706602548708.png
1706602722508.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
màn 360 có vietmap S2 hay Vietmap live xài ok á bác, hỗ trợ được 90%

e tết này cũng ráng làm 1 chuyến đến Huế để thưởng ngoạn phong cảnh trên những cung đường mới :rolleyes:
Đi đi bạn, nếu dư dả thời gian thì đi bằng đường ven biển, về bằng cao tốc là đẹp cây bài.
 
  • Like
Reactions: duckhanh1985
Hạng B2
8/4/19
427
368
66
Đi đi bạn, nếu dư dả thời gian thì đi bằng đường ven biển, về bằng cao tốc là đẹp cây bài.

ven biển từ nha trang ra sẽ đi bác, trong này đi hết rồi, xem bài bác để lên tinh thần, bác cho em xin mấy khách sạn từ Phú Yên đến Huế dc ko
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
"Owleye 360/y4 và lắp bi gầm Fujitek 2inch", combo này ổn ko bác? theo em tìm hiểu nếu chỉ mình Owleye thì ko đủ (các video test trên mạng thấy ánh sáng có vẻ bị loang, không gom). Nếu được cho xin giá luôn ạ
Bộ Owleye mua trực tiếp của Mắt Cú về tự thay, hết 2 củ 5. Còn Fujitek thì mình qua bên Phương Trần (Phương Auto Detailing - http://phuongautodetailing.com ) lắp, tổng thiệt hại 4 củ.
Theo mình đánh giá thì đèn Owleye có vẻ không sáng bằng Aozoom, tuy nhiên mình thấy tạm ổn vì nó không gây chói xe ngược chiều. Khi đi đường đèo, vắng thì bật pha + gầm lên là sáng quắc luôn. Ngoài ra, đèn gầm Fujitek có 3 chế độ màu nên có thể phá sương mù được, hơn nữa lại chỉ có 2 inch nên không phải đục đẽo hay độ chế gì thêm.
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
ven biển từ nha trang ra sẽ đi bác, trong này đi hết rồi, xem bài bác để lên tinh thần, bác cho em xin mấy khách sạn từ Phú Yên đến Huế dc ko
Tùy theo sở thích và túi tiền mỗi người thôi bạn.
Đây là những KS mình đã ở:
-Phú Yên có KS Minh Long (dạng mini hotel) hoặc KS Kaya (cao cấp hơn, 4sao).
-Bình Định có KS Phương Đông (2 sao) hoặc KS Fleur de Lys (cao cấp hơn, 4 sao)
-Hội An có Vi Khoa Villa (mini hotel, ngay cạnh phố cổ nên không tốn tiền gửi xe hay đi taxi) hoặc muốn yên bình thì có Hoi An Aurora Riverside Hotel ở Cửa Đại.
-Huế có Sline Hotel (mini hotel, ngay khu phố đi bộ đêm rất náo nhiệt) hoặc Hương Giang Hotel & Spa (4 sao, ngay bờ sông Hương, chỗ đậu xe rộng rãi).
 
Hạng B2
8/4/19
427
368
66
Tùy theo sở thích và túi tiền mỗi người thôi bạn.
Đây là những KS mình đã ở:
-Phú Yên có KS Minh Long (dạng mini hotel) hoặc KS Kaya (cao cấp hơn, 4sao).
-Bình Định có KS Phương Đông (2 sao) hoặc KS Fleur de Lys (cao cấp hơn, 4 sao)
-Hội An có Vi Khoa Villa (mini hotel, ngay cạnh phố cổ nên không tốn tiền gửi xe hay đi taxi) hoặc muốn yên bình thì có Hoi An Aurora Riverside Hotel ở Cửa Đại.
-Huế có Sline Hotel (mini hotel, ngay khu phố đi bộ đêm rất náo nhiệt) hoặc Hương Giang Hotel & Spa (4 sao, ngay bờ sông Hương, chỗ đậu xe rộng rãi).
em cảm ơn bác nha, tết ra đên nơi e mới book phòng nên cần thông tin ks để biết
e có bé nhỏ 14 tháng nên mệt đâu thì dừng đó
 
  • Like
Reactions: okelah
Hạng B2
8/4/19
427
368
66
Bộ Owleye mua trực tiếp của Mắt Cú về tự thay, hết 2 củ 5. Còn Fujitek thì mình qua bên Phương Trần (Phương Auto Detailing - http://phuongautodetailing.com ) lắp, tổng thiệt hại 4 củ.
Theo mình đánh giá thì đèn Owleye có vẻ không sáng bằng Aozoom, tuy nhiên mình thấy tạm ổn vì nó không gây chói xe ngược chiều. Khi đi đường đèo, vắng thì bật pha + gầm lên là sáng quắc luôn. Ngoài ra, đèn gầm Fujitek có 3 chế độ màu nên có thể phá sương mù được, hơn nữa lại chỉ có 2 inch nên không phải đục đẽo hay độ chế gì thêm.
xe em cũng xài như xe bác, đèn cos em xài bóng led xe có bi cầu, gầm xài bi led gầm 3 in, bóng pha xài led luôn, xài tạm ổn thôi, đi cao tốc mở pha mới sáng nổi
đinh qua năm lên cặp bi led đèn cos nữa mới ok hiii
 
  • Like
Reactions: okelah
Hạng B2
28/10/14
479
584
93
30
"Owleye 360/y4 và lắp bi gầm Fujitek 2inch", combo này ổn ko bác? theo em tìm hiểu nếu chỉ mình Owleye thì ko đủ (các video test trên mạng thấy ánh sáng có vẻ bị loang, không gom). Nếu được cho xin giá luôn ạ
Không ổn tý nào bác ạ, về đèn cos lên bóng owleye sáng loe loét lắm. ko thể bằng bóng xenon được. về bi gầm lên hẳn 3inch mới đủ sáng. combo này đi đêm ngoài quốc lộ hơi khoai đó. điều kiện lên hẳn bộ biled với bi gầm 3inch là đủ xài
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 3:
7h ăn sáng tại khách sạn xong làm thủ tục trả phòng, tạm biệt phố cổ Hội An. Chạy ra QL1A tránh thành phố Đà Nẵng mà vẫn bị kẹt xe gần 30p ở đoạn gần ngã ba Huế. Đến khoảng 9h30 thì nhà mình bắt đầu chinh phục đèo Hải Vân, thiên hạ đệ nhất hùng quan. Hơi tiếc là sáng hôm nay thời tiết vẫn xấu, trời âm u nhiều mây và có sương mù nên chụp hình không thấy hết cảnh 1 bên là biển 1 bên là núi rất hoành tráng và không nhìn được toàn cảnh Tp Đà Nẵng. Gần lên đến đỉnh đèo thì có 1 chỗ bị sạt lở, xe xúc đang dọn dẹp đất đá để thông tuyến nên phải dừng để luân phiên 2 chiều.
1706752399997.png
1706752480596.png
1706752679047.png
1706753715000.png

Hải Vân Quan và cụm lô cốt đồn Nhất ở trên đỉnh đèo hiện đang được rào lại để thi công cải tạo sửa chữa nên mình không lên tham quan được, chỉ dừng chân ở quán nước bên đường ngó qua thôi (nhìn có vẻ hơi khác với những hình ảnh về ải Hải Vân, có vẻ bị sụp mất phần tháp trên nên bây giờ họ xây lan can lại thì phải).
1706752922896.png
1706752956365.png
1706753357715.png


Xuống đến Lăng Cô, mình tìm đường lên cao tốc La Sơn - Cam Lộ để trải nghiệm cao tốc 2 làn xe, không có dải phân cách giữa.
1706754238336.png
1706754290439.png
1706754474854.png

Chạy hết cao tốc, nhà mình dừng ăn trưa tại quán Cơm Quê 74 (23 đường 2/4 (hay QL9), Khu phố 4, Cam Lộ, Quảng Trị) rồi tìm đường đi Cột cờ vĩ tuyến 17 - cầu Hiền Lương.

Đến nơi thì trời lại tiếp tục mưa, nhưng cũng không cản được nhà mình, hehe.
1706755573940.png
1706755696114.png
1706755822254.png


Tiếp tục theo QL1A, vượt sông Gianh, Quảng Bình đến đèo Ngang thì đã hơn 5h chiều. Không biết lúc đó nghĩ sao mình lại quyết định không qua hầm Đèo Ngang mà lại chạy lên đèo lúc nhá nhem tối, chắc là bị ám ảnh bởi câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan "Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà" quá. Nhưng mà, trời tối nhanh quá, suốt cả con đèo chỉ có 1 mình xe của mình nên rốt cuộc cũng không dám "Dừng chân đứng lại, trời non nước" như tiền nhân mà đạp thẳng về Hà Tĩnh.
Lưu ý các bác là CSGT Hà Tĩnh làm việc rất chăm chỉ nhé. Trời tối, mưa nặng hạt, gió lạnh nhưng các chú vẫn "bám chốt" bắn tốc độ rất rát. Mặc dù đã có phần mềm cảnh báo tốc độ nhưng mình vẫn "dính chưởng" ở đoạn qua thị trấn Voi, đang từ 80 về 50 mà đạp thắng không dứt khoát nên vẫn lố như thường.
Sau khi thăm hỏi các chú áo vàng xong, mình vào Tp Hà Tĩnh làm tô miến lươn Nghệ An cho ấm bụng rồi về KS White Palace lúc gần 8h tối, nhận phòng rồi nghỉ ngơi thôi. Hôm nay chạy có hơn 460km mà mất 10h lái xe (không kể thời gian dừng, nghỉ).
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 4:
Lại thêm 1 sáng mưa lâm râm, khiến cho con chiến mã của mình bị phủ đầy bùn đất từ hôm qua trông càng thêm tội nghiệp. Vì mưa nên nhà mình cũng lười đi ra ngoài ăn sáng, đành lôi đồ ăn dự trữ trên xe ra ăn rồi tiếp tục hành trình.
Chạy xe về hướng biển Cửa Sót, dọc theo con đường ven biển đến Xuân Thành - Xuân Yên, dự định ghé Khu lưu niệm cụ Nguyễn Du tại Tiên Điền, huyện Nghi Xuân nhưng trời mưa quá nên đến nơi rồi mà chỉ ngồi trên xe nhìn vào chứ không dừng lại tham quan được. Tiếp tục vượt cầu Cửa Hội để vào địa phận Nghệ An, vòng qua TX Cửa Lò rồi quay ra QL1A, ghé đổ xăng trước khi vào cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn - QL45. Đoạn đường này chạy hơi buồn ngủ vì cảnh 2 bên đường không có gì đẹp, tốc độ giới hạn 80 nên cứ để Cruise control mà chạy.
1706840659823.png
1706840682756.png
1706840709702.png

1706841721702.png

Đến khoảng 12h30 thì nhà mình rẽ xuống QL47, Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa để tìm chỗ ăn trưa. Ra khỏi cao tốc, quẹo trái về hướng Tp Thanh Hóa 1 đoạn ngắn thì thấy khá nhiều quán cơm xe tải dọc đường nên mình tấp vào 1 quán tên là "Thắng Còi" kêu vài món heo nấu giả cầy, canh cua rau đay, trứng chiên và cá kho riềng, tổng cộng phần ăn 3 người hết 180k cũng khá ổn.

Ăn xong thì lên cao tốc lại để đi Nam Định, chạy thêm gần 100km thì đã đến KS Sojo Nam Định lúc 15h. Khách sạn này thuộc chuỗi KS dạng căn hộ dịch vụ của tập đoàn TNG Holdings của bà Nguyệt Hường, được thiết kế rất hiện đại với với giường kiểu sàn gỗ nâng cao, cửa sổ kính rộng (nhìn toàn cảnh Tp và khu chợ Rồng) và đèn phòng tắm đổi màu. Tất cả thiết bị (âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ...) có thể được điều khiển qua app, mở cửa phòng bằng điện thoại...Tuy nhiên, chỗ để xe ô tô thì không có, phải đậu xe ngoài đường phía sau khách sạn nên cũng hơi bất an 1 chút (theo anh bảo vệ cho biết thì có bảo vệ trông xe chứ nếu không phải là khách của KS mà đậu xe kiểu này là CSGT hỏi thăm ngay). Nghỉ ngơi 1 chút, đến tầm 5h chiều thì nhà mình đi bộ dạo phố và tìm chỗ ăn tối. Tham quan cột cờ Nam Định (1 trong 4 kỳ đài được xây dựng thời nhà Nguyễn) nhưng chỉ đi vòng bên ngoài do đã hết giờ vào trong.
1706842812609.png
1706843239377.png
1706844055749.png

Ghé qua nhà thờ lớn Nam Định thì tìm mãi không thấy nó đâu, té ra là đã bị đập ra xây lại o_O:mad:, thôi đi kiếm chỗ ăn vậy. Dọc theo các phố cổ thành Nam có nhiều đặc sản ăn vặt rất ngon như là: bánh xíu páo có vỏ giống bánh pía, nhân thịt và trứng như bánh bao, ăn nóng rất ngon (trong cái lạnh 14oC-15oC), rồi kẹo sìu châu, cũng được làm từ lạc (đậu phộng) sên với đường nhưng khi cắn nghe giòn tan, béo ngậy mà không bị cứng như kẹo đậu phộng, rồi bánh cuốn nóng ăn kèm với chả lụa, mộc nhĩ, rồi thêm bát xôi xíu (xôi trắng ăn cùng với nước sốt thịt xá xíu, lạp xưởng, pa tê) là quá đủ cho 1 buổi tối lang thang phố cổ.

P/S: Ở Nam Định có rất nhiều nhà thờ kiến trúc đẹp, tuy nhiên đa phần lại nằm ở các huyện Xuân Trường, Hải Hậu nên dịp này nhà mình không có thời gian ghé thăm, nếu các bác có dịp về Nam Định thì nên dành 1 ngày để đi thăm, sẽ không thất vọng đâu.
 
Chỉnh sửa cuối: