Hạng D
26/8/13
2.117
6.510
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Định ăn quán cơm gà Quy như năm ngoái mà đi ngang quán chưa mở cửa. Bà xã mở Google thì kêu ghé cơm gà Như Quý gần đó.

Phái đoàn 6 lớn + 3 nhỏ kêu 2 con gà, 1 con kho xả, 1 con luộc, xương lòng nấu canh lá giang. Hết tổng cộng 700k (350k/con). Giá ổn cho ngày mùng 3 Tết. Chủ quán còn nhiệt tình cho nước sôi để đem đi.

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)


Vô bếp coi xào gà luôn.
Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)
 
Hạng D
26/8/13
2.117
6.510
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Tối 7h thì tới Cam Ranh, ban đầu định ăn quán cầu Mới, nhưng chạy tới nơi thì quán tắt đèn tối thui. thấy ghi mùng 4 mới bán lại. Ghé ăn đại 1 quán phở Bắc trên đường Đinh Tiên Hoàng, giá 40-50k/tô gì đó, ăn cũng ngon. Ăn xong ghé cho mấy đứa nhỏ ăn Pizza và Mỳ Ý gần đó,

8h30 tối, cả nhà tới Resort Duyên Hà Cam Ranh, việc check in diễn ra khá nhanh chóng. Giá phòng 2tr8/đêm. Sau khi nhận phòng thì việc đầu tiên mình là là nằm thừ xuống coi đầu còn quay ko? Oh hay, ko còn bị nữa. Hôm qua cũng có tìm hiểu thì chóng mặt có thể là 1 trong 2 nguyên nhân. Đầu tiên là trúng thực cũng gây chóng mặt, thứ 2 là do uống ít nước, làm màu đặc, lượng oxy lên não thấp cũng gây chóng mặt luôn.

1739599689002.jpeg


Đang khát mà có welcome drink uống đã ghê.
1739599710586.jpeg

Đèn chùm siêu to khổng lồ
1739599724979.jpeg

1739599732242.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
2.117
6.510
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Sáng mùng 4 Tết, tranh thủ dậy sớm để tắm biển, trưa cón về.

Sáng ngủ dậy thấy con mèo đi vòng vòng bên ngoái, ko biết của ai. 3 đứa nhỏ nói nói mấy lần trước ở đây con cũng thấy con mèo.
Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Bánh sừng trâu miễn phí con Miu nó chê ko ăn, nó chỉ thích bánh sừng trâu 80k trong Starbuck.
Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Năm nay book phòng rẻ hơn năm ngoái, mà tụi nó ăn sáng đc nhiều hơn, cũng gỡ lại đc đôi chút.
Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)
 
Hạng D
26/8/13
2.117
6.510
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Kẹt xe quá trời quá đất, hầm núi vung thì kẹt do có 1 làn. 3h cũng tới đc trạm dừng chân Phương Trang. Vô làm ổ bánh mì ngon quá trời. Trạm này mình thấy bán đồ ăn ngon và rẻ hơn HCM - Long Thành - Dầu Giây.


Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)

Hành trình về Quê ăn Tết 2025 (Biên Hòa - Đảo Lý Sơn)
 
Hạng D
26/8/13
2.117
6.510
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Ăn xong thì cơn ác mộng bất đầu, kẹt kinh khủng. Tới nút giao QL1A chỗ gần ngã 3 ông Đồn xém bị đuổi ra, mau vừa tới đó thì CSGT lại cho đi tiếp, hên quá hên.

Khoảng 6h30 thì mới về đc tới nhà. Tính ra mất 6,5h cho đoạn đường từ Cam Ranh - Biên Hòa, bao gồm nghỉ khoảng 30p ở trạm dừng chân.

1739609469305.jpeg



Vậy là kết thúc hành trình về quê ăn Tết lần thứ 5. Năm sau full cao tốc về Quảng Ngãi rồi, hành trình về quê ăn Tết liệu còn đc ghé nơi này nơi kia? Cám ơn các bạn đã đọc tới đây.