- Tags
- du xuân
Quá tuyệt vờiĂn xong thì cơn ác mộng bất đầu, kẹt kinh khủng. Tới nút giao QL1A chỗ gần ngã 3 ông Đồn xém bị đuổi ra, mau vừa tới đó thì CSGT lại cho đi tiếp, hên quá hên.
Khoảng 6h30 thì mới về đc tới nhà. Tính ra mất 6,5h cho đoạn đường từ Cam Ranh - Biên Hòa, bao gồm nghỉ khoảng 30p ở trạm dừng chân.
View attachment 3270462
Vậy là kết thúc hành trình về quê ăn Tết lần thứ 5. Năm sau full cao tốc về Quảng Ngãi rồi, hành trình về quê ăn Tết liệu còn đc ghé nơi này nơi kia? Cám ơn các bạn đã đọc tới đây.
Xuống đó gần biển, xui thì phải để ngoài trời nên mình gửi nhà Dì hay hơn.Mình xem 1 mạch 11 trang, tới đoạn gói bánh cảm giác xúc động quá. Cảm xúc về quê ăn tết nó hay lắm năm nào mình cũng đi. Lý sơn mình đi 2 lần và vẫn muốn đi nữa, mà sao bác không gửi xe ở cảng Sa kỳ cho tiện.
Anh có con Breville này là ngon lành rồi, quá đỉnh
Anh chủ cho e hỏi cái bình này là gì vậy?
Tại e cũng mê cafe, mê đến nỗi nội thương luôn. Cái nhà e ít xài nhất là vòi đánh sữa
View attachment 3271703
máy đó máy xay single dose DF64, mê cà phê thì inbox nha, mình chỉ chỗ cho chơi chung luôn. Nhà mình gần như ko xài vòi đánh sữa luôn.
E cũng đi đường này đợt Tết 24 âm, vắng tanh đẹp bình yênĐường từ Nhơn Lý ra Đề Ghi đẹp xuất sắc.
View attachment 3266577
View attachment 3266578
View attachment 3266580
View attachment 3266581