- Tags
- du xuân
Cảm ơn anh nhé, con này xay thì đỉnh nữa rồi.máy đó máy xay single dose DF64, mê cà phê thì inbox nha, mình chỉ chỗ cho chơi chung luôn. Nhà mình gần như ko xài vòi đánh sữa luôn.
Chúc sức khỏe, bài viết rất hay
Thêm 1 khả năng nữa là bác bị tiền đình nhưng sức khỏe còn tốt nên nó lướt qua được. Nếu có lần nữa sẽ bị kéo dài hơnTối ăn cơm xong, cả nhà trò chuyện tới 8h thì tự nhiên nằm xuống đầu quay vòng vòng. Nằm mà phải ôm chặt cái gối ôm, kiểu sợ nó văng ra khỏi mặt đất. Đứng dậy thì ko sao, cứ nằm xuống là bị. Mai là phải chạy xe từ Quảng Ngãi về Cam Ranh, kiểu này ko biết sao đây? Tới 10h đêm còn muốn ói nữa. Lật đật đi khám bác sĩ gần nhà, đo huyết áp thì bình thường. Mình mới nói với bsi là khả năng trúng thực, vì từ lúc ăn trứng vịt lộn đã cảm thấy khó chịu rồi. Tối về ngủ chập chờn, nằm im ko sao, cứ quay qua quay lại là thấy trời đất quay mòng mòng.
7h30 mùng 3 Tết, phái đoàn lên Tàu về lại Quảng Ngãi. Hôm nay mùng 3 đường vắng tanh, ko bị kẹt xe.
Khoảng 2h kém, cả nhà đã tới hầm Cù Mông.
View attachment 3270378
View attachment 3270379
View attachment 3270380
Bác cho hỏi trên đảo họ dùng nguồn điện gì mà thấy ban ngày mà trong chợ họ thắp đèn sáng trưng vậy nhỉ?
Xin địa chỉ quán bác ơiDo quá giờ ăn trưa nên quán Kim Loan cũng ko đông lắm, đối diện quán thấy đc cao tốc chạy song song, chắc 30/4 này là đi đc
Gọi lẩu mực 3 người hết 360k (120k/người)
View attachment 3266251
View attachment 3266252
View attachment 3266253
Mực cá tươi ngon thôi rồi
View attachment 3266255
Mấy đứa nhỏ nó đòi ăn thêm cá, kêu thêm 2 ngứa to hết 80k nữa.
View attachment 3266256
Trong lúc ăn thì phát hiện bàn kế bên anh em Hội Chung đường về quê ăn Tết của bác @SangBD. Nghe nói sáng nay anh em depart lúc 3h30 mà giờ cũng chỉ mới ra đc tới đây, đi 5 xe mà rớt lại 2 xe chỉ còn 3 xe
View attachment 3266258
Thêm 1 khả năng nữa là bác bị tiền đình nhưng sức khỏe còn tốt nên nó lướt qua được. Nếu có lần nữa sẽ bị kéo dài hơn
Bác cho hỏi trên đảo họ dùng nguồn điện gì mà thấy ban ngày mà trong chợ họ thắp đèn sáng trưng vậy nhỉ?
Điện kéo từ đất liền ra nha bác.
Đây bácXin địa chỉ quán bác ơi
Cám ơn bác chủ thớt đã viết bài hay và hình ảnh rất đẹp, chúc mừng bác có 01 gia đình tuyệt vời + 01 quê vợ khá đặc biệt - Đảo Lý Sơn, nhờ vậy mà mọi người được gián tiếp thưởng thức không khí ăn tết ở ngoài Đảo, rất tuyệt vời: cả con người, đồ ăn, thời tiết, cảnh vật... Chúc bác & gia đình luôn mạnh khỏe và có thêm những chuyến đi an toàn, ý nghĩa!
Rồi ! Phạt chủ thớt tội vô hầm mà dùng phone chụp ảnh nè ! Kkk !10h mới tới hầm Núi Vung, đang chạy 2 làn bóp thành 1 lại kẹt cho 1 chập, hy vọng Tết năm sau đưa vào sử dụng cả 2 bên thì tình hình sẽ đc cải thiện.
View attachment 3266119
Năm ngoái gần tới đây là quẹo ra đi ven biển Cà Ná rồi, 1 cung đường đẹp đã bị bỏ lỡ năm nay.
Xe băng băng qua cánh đồng điện gió.
View attachment 3266120
Tết mà trời âm u thấy ghê
View attachment 3266121
Khúc này xe cũng nhiều, ko chạy đc 90kmh nhưng cũng ổn
View attachment 3266122
Chuẩn bị vào địa phận Khánh Hòa.
View attachment 3266123
Mùng 5 từ Nha Trang vào Sài Gòn không lên được cao tốc. Đến Giáo Xứ Trà Cổ, tê liệt tại đây và ốm đòn khi chạy theo mấy anh 60 và xe dịch vụ khi lủi vào đường bàn cờ Quảng Tiến. Anh Mazda do thắng gấp vì các xe phía trước bị xe máy tỉa ngay góc, các xe máy bị té dồn. Bác Chủ có nhận ra núi gì ở ảnh cuối không ?
Attachments
-
833,2 KB Đọc: 0
-
925,9 KB Đọc: 0
-
2,1 MB Đọc: 0