Sau giấc ngủ ngon lành cả nhà trả phòng lúc 7h sáng và tìm nơi ăn sáng thôi nào
1 quán phở rất đông và khá ngon cách ks ko xa, sau khi ăn sáng xong cả nhà lên đường nào,
hành trình từ TP Hà Giang về TP Lào cai và điểm đến là thị trấn Sapa chỉ khoảng hơn 6h tưởng nhẹ nhàng nhưng hóa ra lại lâu do tuyến đường QL279 nối từ Hà hiang đi Lào cai đang hư hỏng quá nhiều và đang được sửa chữa
đoạn QL2 từ tp Hà giang đến QL279 mới được nâng cấp xong phải nói là quá đẹp, thì bắt đầu qua QL279 như bước vào địa ngục, cả quãng đường 36km đến ngay ranh giới với Lào cai hư hỏng 95% như trên hình thì các bác có thể thấy sự khó nhọc cho cung đường này, đó chính là lý do vì sao xuyên việt ko nên đi sedan, rất khó cho những cung đường mà mình ko thể biết trước, chỉ 1 trở ngại nhỏ mà ko vượt qua được là xem như hỏng cả lộ trình.
Sau khi nhọc nhằn hơn 2h cho cung này, vừa ngay bảng ranh giới địa phận Lào cai thì như bước lên thiên đàng các bác ạ, đường vừa qua Lào cai thì đẹp tuyệt vời , láng và ko 1 gợn sóng nhỏ, lần đầu tiên mới đi 1 cung đường mà 2 trạng thái đường như là địa ngục và thiên đường. Sau đó thì việc còn lại quá nhẹ nhàng, ghé thị trấn Bảo Yên ăn trưa và phi 1 mạch về tới TP Lào Cai, ở Lào cai sẽ ghé thăm 2 điểm là đền Thượng và cửa khẩu quốc tế Lào cai
lại được chạy 1 đoạn dài trên QL4D dọc biên giới với Trung Quốc, bên kia đường là nhà cửa đường sá của TQ sát với mình, 1 cảm giác thật hào hứng, và rồi cũng đến đền Thượng rồi
cả nhà làm ngay 1 tấm ảnh ngay cổng đền Thượng, đền rất đẹp nằm ngay mảnh đất đối diện thẳng qua TQ chỉ cách 1 con sông
cây đa trong sân đền Thượng rất lớn
ngay chánh điện hôm nay có 1 gia đình cúng bái rất lớn và rất long trọng chắc của 1 đại gia nào đó nghe nói tốn cũng rất nhiều tiền, có thợ chụp ảnh và quay phim hẳn hoi.
Các hình ảnh bàn thờ của Đức thánh Trần Hưng Đạo.
Bảng giới thiệu về đền Thượng, quá đổi tự hào
bên trong khuôn viên sân đền Thượng
cả nhà trong bãi cỏ rất đẹp phía trước đền Thượng, đền nằm trên 1 ngọn đồi rất đẹp
công viên phía bên kia đường rất sát với TQ, những tòa nhà cao phía sau là của TQ
chỉ cách 1 con sông , ranh giới quá mong manh