Hành trình ngày thứ 8 từ TP Cao Bằng đi tt Đồng Văn Hà giang
đây là hành trình về cung đường mà mình mong đợi nhất đó là qua đèo Mã pì Lèng đệ nhất danh đèo đất bắc, và vô số những đoạn đường cua tay áo do đi từ đỉnh núi xuống chân núi hoặc từ chân núi lên đỉnh núi, các bác nhìn chi tiết các cung này là thấy phê rồi
liên tục rất nhiều cua tay áo với độ dốc rất cao, so về độ dốc thì các đoạn này là dốc cao nhất trong hành trình rồi, các đèo khác do dài hơn nên độ dốc ko bằng.
Đó là chuyện cung đường đi phía trước đang chờ đợi, còn bây giờ cả nhà hăm hở xuất phát thôi nào
tìm đặc sản của tp Cao Bằng ăn sáng thôi, là nó đâybasnh cuốn nước lèo cao bằng, xưa giờ bánh cuốn phải ăn với nước mắm chứ, món này cũng lạ và rất nhiều dân bản xứ ở đó ăn sáng món này.
Ăn sáng xong trực chỉ đi thăm khu di tích Pác Bó thôi
đã đến khu di tích , gặp xe 1 bác oser biển Hà Nội mà ko thấy chủ nhân đâu
Điểm đầu km 0 cột mốc đường Hồ chí minh
Xong cả nhà chạy vào tận nơi suối Lê nin, núi Các mác, hang Cốc Bó. Suối mùa này nước lũ về nhiều nên nước đổi màu đục, chứ bình thường nước trong xanh rất đẹp.
đây suối Lê nin, kia núi Mác
Đầu nguồn suối Lê Nin chảy ra từ đây
hướng dẫn viên dẫn đoàn thuyết minh cho du khách
hang Cốc Bó
lại tiếp tục leo bậc thang lên di tích
nền nhà ông Lý Quốc Súng, sao ko phục dựng lại căn nhà này mà để nền đất trống không.
khu nhà ở sát biên giới với Trung Quốc
con đường đan đi qua con suối vào nơi bàn đá chông chênh dịch sử đảng đã bị nước lũ tràn qua nên ko đi qua được
làm 1 tấm ảnh ở khu vực biên giới rồi đi thôi