Sau khi dạo chơi đêm sapa xong, trở về ks ngủ sớm để sáng mai còn cả 1 hành trình dài. Đêm khuya sapa trời bỗng đổ cơn mưa lớn như trút nước, gió rít từng cơn giật mạnh trong mưa, trời mưa ảm đạm cả đêm, dù ngủ cũng khá ngon nhưng trong lòng cũng thầm lo lắng ko biết ngày mai đường sá sẽ ra sao khi mà còn 2 đèo Ô Quy Hồ và Khau Phạ danh tiếng.
Theo đúng lịch trình của mình soạn trước khi đi thì còn phải ghé qua điểm cực tây A Chải xong ghé về Điện Biên, rồi còn thăm chiến trường Điện Biên Phủ nhưng do đứa em quỹ thời gian hạn chế nên phải cắt bớt hành trình mà lòng đầy tiếc nuối, ko biết đến bao giờ mới xuyên Việt chuyến nữa để đến đây
Hànn trình ngày hôm nay cũng khá căng gần 9 tiếng từ sapa qua đèo Ô quy hồ theo QL4D rồi rẽ vào QL32 đi thị trấn Mù căng Chải rồi qua đèo Khau Phạ đến Tú Lệ, đến TX Nghĩa Lộ , tiếp tục theo QL37 về Phù Yên và đích đến là thị trấn Bắc Yên nơi có thiên đường mây Tà Xùa. Cung đường này qua rất nhiều cảnh đẹp như đèo Ô Quy Hồ , ruộng bậc thang Mù căng Chải, những mảnh ruộng tuyệt đẹp Tú Lệ rồi đèo Khau Phạ với những điểm dù lượn hấp dẫn.
Sau 1 giấc ngủ dài trong cơn mưa to hạt, sáng thức dậy trời vẫn xám xịt rỉ rã mưa vẫn tiếp tục , vội ăn sáng xong cả nhà trả phòng và lên đường ngay. Trong lúc ăn sáng nghe đoàn khách chiều qua tới than vãn trời mưa vầy thì vô phương đi Fanxipan rồi, quả thật là xui xẻo cho nhóm du khách này, mình hôm qua còn lên Fanxipan được quả là còn may mắn, đi mùa này đành lệ thuộc thời tiết chứ biết làm sao bây giờ.
Khởi hành từ t trấn sapa theo đường cũ QL4D ngang qua chân cáp treo lên đỉnh Fanxipan trời vẫn mưa rả rích, ko 1 bóng dáng xe nào đậu để vào tham quan, joom qua mình đi ở chân thì trời vẫn khô ráo ko mưa mà lên tới đỉnh còn mưa gió lạnh muốn cóng, còn như thời tiết này mà có lên thì ko biết sẽ ra sao luôn.
trên đường qua khu du lịch thác Bạc sẽ đến khu du lịch suối vàng thác Tình yêu nhưng do mưa vẫn còn nên ko ghé qua ghé nhìn 1 cái. Lên đến đỉnh đèo Ô quy Hồ đạt cao độ 2035m khá đẹp, tiếc do trời mưa nên cũng ko ghé xuống chụp hình được, sau đó thì bắt đầu đổ đèo ÔQuy Hồ, đường quanh co nhiều khá đẹp và rất an toàn, trời cũng bắt đầu bớt mưa
đường đèo Ô quy Hồ vẫn còn mây mịt mờ.Tiếp tục xuôi đường QL32 về thị trấn Mù căng Chải thì gặp sự cố nước lũ tràn về do mưa nhiều tràn qua đoạn đường thấp trũng
nước tràn đầy đường phía trước
đành dừng lại xem sao.
1 chiếc bán tải định vượt qua nhưng ko dám thì mình làm sao dám qua, đoạn ngập đó sâu có lẽ khoảng 1m, dừng hơn 30 phút chờ đợi nước vẫn ko rút mà còn có lẽ lớn hơn, cũng may nhìn trên bản đồ google thấy có đường nhỏ vòng qua, hỏi thăm dân địa phương họ nói xe nhỏ có thể đi được, đánh liều chạy theo và may mắn vượt qua được đoạn ngập lụt đó, nếu ko có đường vòng này thì chắc ko biết chờ đến bao lâu
vị trí điểm ngập, may mắn đoạn này có đường dân sinh nhỏ vòng qua
Theo đúng lịch trình của mình soạn trước khi đi thì còn phải ghé qua điểm cực tây A Chải xong ghé về Điện Biên, rồi còn thăm chiến trường Điện Biên Phủ nhưng do đứa em quỹ thời gian hạn chế nên phải cắt bớt hành trình mà lòng đầy tiếc nuối, ko biết đến bao giờ mới xuyên Việt chuyến nữa để đến đây
Sau 1 giấc ngủ dài trong cơn mưa to hạt, sáng thức dậy trời vẫn xám xịt rỉ rã mưa vẫn tiếp tục , vội ăn sáng xong cả nhà trả phòng và lên đường ngay. Trong lúc ăn sáng nghe đoàn khách chiều qua tới than vãn trời mưa vầy thì vô phương đi Fanxipan rồi, quả thật là xui xẻo cho nhóm du khách này, mình hôm qua còn lên Fanxipan được quả là còn may mắn, đi mùa này đành lệ thuộc thời tiết chứ biết làm sao bây giờ.
Khởi hành từ t trấn sapa theo đường cũ QL4D ngang qua chân cáp treo lên đỉnh Fanxipan trời vẫn mưa rả rích, ko 1 bóng dáng xe nào đậu để vào tham quan, joom qua mình đi ở chân thì trời vẫn khô ráo ko mưa mà lên tới đỉnh còn mưa gió lạnh muốn cóng, còn như thời tiết này mà có lên thì ko biết sẽ ra sao luôn.