Cảm nhận TP Thanh Hóa về đêm khá đẹp, đường lớn, thông thoáng, trang trí đèn đêm khá đẹp. Trong hành trình về mình quyết định bỏ qua Ninh Bình vì sẽ khám phá Ninh Bình và Thanh Hóa trong 1 đợt tới cho rộng thời gian hơn.
đến Thanh Hóa mình chọn ở KS Sao Mai với giá khá mềm và phòng rất rộng, ks nằm ngay ngã tư lớn, có sân để xe rất lớn. Tối cả nhà dạo quanh 1 vòng những đường lớn của Thanh Hóa và tìm nơi ăn uống buổi tối, đồ ăn ở Thanh Hóa cũng khá ngon.
Sau khi ăn sáng ở ks xong, cả nhà lại tiếp tục cho hành trình ngày hôm nay, khám phá tuyến đường Hồ chí Minh đoạn từ Km0 về Phong Nha Kẽ Bàng qua các địa danh cột mốc 0 đường HCM đông, ghé thăm Lăng của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, ghé thăm địa danh lịch sử ngã ba Đồng Lộc, sau đó đi tiếp đường HCM qua đèo Đá Đẽo và về Phong Nha, lịch trình cũng khá dài hơn 8h nhưng mà đường giờ đã dễ đi nên cố gắng đi nhanh để dành thời gian ghé viếng các địa danh.
từ Thanh Hóa xuôi theo QL1A 1 đoạn cũng dài rồi rẽ vào QL36 đi TX Thái Hòa để vào cung đường QL15 HCM, có lẽ hành trình đã qua quá nhiều cung đường khó nên hành trình này chỉ là cuộc dạo chơi nhàn hạ cho cap revvv và chủ nhân của nó.
bắt đầu vào cung dường QL15, chỉ là những dốc thoai thoải uốn lượn mềm mại như dãi lụa vắt qua những cánh rừng nhỏ thấp. Mặt đường rất tốt và rất ít xe, nhưng ko vì thế mà chủ quan được, vẫn đều đều 80km/h theo tốc độ cho phép thôi, nếu ham nhanh vượt quá tốc độ mà bị dính thì cũng mệt mỏi khó khăn lắm. Đúng như dự đoán , vẫn có nhiều toán CSGT đứng chốt bắn tốc độ, thấy có nhiều xe bị dính, các bác đi đường Trường Sơn lưu ý giữ đúng tốc độ cho phép nhé, vì chắc chắn là sẽ có nhiều trạm của CSGT lập chốt đó.
và rồi cột mốc km 0 đường Đông Trường Sơn cũng đã đến, thời tiết về đến đây lại nắng nóng vô cùng, lúc ghe thì đã trưa gần đứng bóng nắng, rất nắng nên bọn trẻ ko thích xuống chụp hình nữa
thôi thì chỉ còn bọn già này thôi, vẫn miệt mài ghi dấu trên từng cây số.
và ghi dấu 1 mình.
sau khi dừng tham quan cội mốc 0 xong, tiếp tục hành trình theo QL15 về ghé thăm Lăng mộ Hải thượng Lãn Ông. Đường 15 uốn lượn lên xuống, cảnh rừng 2 bên cũng khá đẹp nên 89km chỉ vừa hơn 1h là đã đến
chụp hình cho 2 em nó 1 cái trước cổng Lăng. Thật sự mình quá bất ngờ Lăng có cảnh nghiêm trang và rất đẹp cổ kính, khuôn viên rất rộng.
sân bên trong trước khi vào khu chính của Lăng, ko 1 bóng người, quá yên tỉnh chỉ có nắng và tiếng gió xào xạc , cảnn như lạc vào thuở xa xưa , xa rời sự tiện nghi hiện đại bên ngoài
Bia đá ghi lại tóm tắt cả cuộc đời từ nhỏ đến lúc mất và được chôn cất tại đây.
Mái che cho tấm bia đá, đơn sơ nhưng rất đẹp.
đến nơi này thì bọn trẻ đã chịu xuống xe vào thăm Lăng rồi
lại bốn trụ, đây là cấp thứ 2, từ ngoài vào trong đến ngay mộ Hải Thượng Lãn Ông đúng 5 cấp, 2 bên cây trồng chăm sóc cũng theo kiểu xưa, nhìn cảnh tự dưng lòng buồn man mác, lòng thanh thản hẳn đi.
cấp thứ 3 , đường vào sâu hun hút nhưng cực kỳ trang nghiêm.
cấp thứ 4, lên nhà treo các liễn , và là nơi nghỉ dừng chân trú nắng.
phía sau trong cùng là cấp thứ 5 lên ngôi mộ, theo mình đánh giá lăng mộ này quá lớn, đẹp , và bố trí rất phong thủy, sau lưng là núi và trước mặt là dòng sông Ngàn Phố
cả nhà thắp hương và ghi dấu bên lăng mộ
từ bên trong lăng nhìn ra ngoài, rất đẹp.
Vài cây được trồng trong sân lăng.
trên đường ra khoảng sân rộng, có 1 nhà thờ mà do ghé đúng buổi trưa nên chắc người trông coi đã đóng cửa nên ko vào tham quan được, ra xe lên đường đi tiếp mà lòng vẫn còn vấn vương cho 1 lăng mộ quá đẹp cho vị đại danh y của nền y học nước nhà
Vài cây được trồng trong sân lăng.