Hạng B2
Chào các bác!
Em lại có chiện để kể với các bác, (những người đã có, đang có và sắp có vợ 2): Vụ phải cho "mượn" vợ 2 một cách miễn cưỡng, và cái cách "trả" lại vợ người khác sau khi đã "no xôi chán chè".

Câu chuyện vui về trả nợ​

Kể tới đây, em chợt nhớ câu chiện vui, về vụ trả nợ:
Tại một nhà băng, vào đúng lúc khách hàng đến giao dịch đông nhất, một toán cướp xông vô:
- Tất cả đứng im, ai có tiền, vàng, đồ quý, bỏ hết ra nộp ngay, nếu trái lệnh bắn bỏ liền!
Mọi người, tất thảy đều run sợ và làm theo yêu cầu của toán cướp.
Một anh chàng, trong lúc đang loay hoay móc tiền ra nộp theo yêu cầu của bọn cướp, bỗng thấy có người huých vào mạng sườn, anh ta quay lại, thì ra là người bạn đi cùng:
- Có việc gì thế hả cậu?
- À, có gì đâu, tớ chỉ muốn hoàn trả lại cậu số tiền 20 triệu mà tớ vay cậu rất lâu rồi, mà cậu đòi mãi, hôm nay tớ mới có, nhất định phải hoàn lại cho cậu đấy!

Câu chuyện cho mượn xe​

Đối tác làm ăn mượn xe phải làm sao​

Chiện của em sắp kể cũng gần giống chiện trên:
Số là hôm vừa rồi, có một đối tác trong làm ăn, ngỏ ý mượn con vợ 2 của em để về quê ăn cưới. Các bác có công nhận với em là vụ này mà từ chối, còn khó hơn vụ từ chối trả bài cho vợ cả có phải không? :)

Em biết rất rõ là đ/c đối tác này mới lấy bằng, nhưng thôi đành "Nhắm mắt đưa chân", giao vợ 2 cho đ/c đó.

Em nghĩ, chắc có nhiều bác đã rơi vào hoàn cảnh như em: Cả ngày hôm đó, cái ngày mà con vợ 2 yêu quý của mình nằm trong vòng tay của một kẻ không đáng tin cậy, tâm trạng em thật bất an !

Khi được trả xe thì hết hồn​

Cho đến cuối buổi chiều hôm sau, khi em đang ngồi tiếp một đối tác khác ở quán nhậu, thì đ/c đó gọi điện cho em để trả xe. Lúc nghe em nói đang ngồi cùng anh X, công tác ở C.Ty Y, bộ Z, đ/c mượn xe sốt sắng: Mình biết anh đó, thôi, để tớ mang xe ra đó cho cậu, tiện thể gặp anh ấy luôn.

Khi em và đ/c thứ 2 kia ra đón và nhận xe, các bác có hình dung nổi không:

Em không dám tin vào mắt mình nữa: Cả thân hình kiều diễm, và nước da mịn màng của con vợ 2 lúc trước, giờ đây như một bức GRAFFITI (tranh tường) di động!

1637136525893.png


Em nói không ngoa: Một bộ sưu tập của đủ các loại hình vẽ bậy bạ nhăng nhít, các câu chửi bậy, chửi tục, tỏ tình, được thể hiện bằng đủ các loại hình bút pháp, bằng mảnh chai, bằng sắt vụn, gạch đá...

Trời đất quỷ thần ơi! Chỉ có 2 ngày giời, vợ 2 của em, đang từ chỗ là con nhà lành gốc, bỗng chốc biến thành người đàn bà từng trải như thế đó!

Đã làm hư xe còn trí trá​

Đã vậy, đ/c nọ con cười nhăn nhở:
- Tao để xe ngoài cổng làng, vào trong ăn cưới, khi ra thì bọn trẻ con nó nghịch, vẽ bậy lung tung. Nhưng tao thấy cũng đẹp đấy chứ? (Đúng là đầu óc thẩm mỹ của một con cá sấu!) Mày về rửa xà phòng là hết ngay ý mà (???)
- Chả đáng là bao, rẻ thôi mà??

Đến lúc đó, em mới vỡ lẽ, tại sao cái thằng mắc dịch đó lại cất công mang xe ra tận quán nhậu để trả em (mặc dù sau đó nó phải đi > 7km để về CQ) :confused:au khi biết là em đang tiếp đối tác mà những lúc như vậy, đương nhiên mình phải luôn luôn tỏ ra là biết chơi đẹp).

- Nó thừa biết ngay khi đó ,dù nó có chửi em, thì em cũng phải giả bộ mà toét miệng mà cười ngây ngô thôi!

Nó vác con vợ 2 của em ra trả, sau khi đã giày vò "nàng" một cách tang thương như vậy đấy!
Sau đó, "hắn" vội vàng cáo lui, không kịp cả "gặp anh ấy" nữa. Điều này càng khẳng định suy đoán của em là chính xác

Tiền thẩm mỹ lại vợ 2​

Hôm sau, em phải mang vợ 2 vô mỹ viện ngay, "xiền" mua xà phòng - như thằng mắc dịch kia nói: "Rẻ thôi mà", hết có 4,5 triệu thôi mà!!!!

(Riêng nắp capo là 2 triệu - vì theo bọn Gara nói: Nắp Capo chịu nhiệt cao nên mắc hơn! - Có phải không ta?)

Chiêu trả lời né mượn xe​

Qua vụ này, em nảy ra một ý định:
- Các bác tài OS hãy phổ biển cho nhau cách: Hãy nói không với vụ mượn xe (vợ 2), em mới nghĩ ra mấy cách:
- Anh muốn mượn xe hả? Nói thiệt tình với anh, em coi xe như vợ 2, vợ cả vợ 2 đều là vợ cả, anh có mượn thì mượn luôn vợ cả đây nè!
- Con vợ 2 em đang "có bầu" (Dám mượn nữa không?)
- Em nó đang tới kỳ khó ở!
:D
13383-a7fd3bf92f6871428f539c16b410222a.gif

Mời các bác bổ sung tiếp...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/7/06
245
3
0
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

Không có gì phải ngại khi từ chối cho người kém ý thức và khả năng lái kém mượn xe của mình. Tôi góp thêm:
- "Tớ có việc phải đi" (đơn giản và luôn hiệu quả)
- "Đang tính mang xe ra ga-ra xem lại tại sao nó kêu kẹt kẹt trong máy" (Bệnh nào nghi ngờ cao và nguy hiểm chút. Bệnh nhẹ quá, đồng chí mượn xe vô ý còn nài thêm là "để tao đi về rồi sửa sau", hoặc "để tao mang đi, rồi sửa luôn cho mày. Mày đưa $ đây thôi"...)
- "Mang xe đi off với anh em OS"
- "Đã hẹn đưa ông già vợ đi chơi"
- ...
Nhưng nói đi phải nói lại. Tôi rất ấn tượng với câu nói của bác LanBim, đại ý rằng: "Dù biết là nó đi xe tệ thế, lần sau nó mượn vẫn cho mượn thôi. Bạn bè mà!".
Cũng tuỳ người mà mình cho hay không cho mượn, các bác nhỉ!
 
O.S.P.D
27/9/05
1.703
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

Em hiến cho bác một kế,nếu người không tin cẩn mượn xe,bác đưa ra chỗ thuê xe,thuê cho họ,bác trả tiền và nói,anh(chị) thông cảm,con vợ tôi khó tính,nó không thích cho ai mượn xe,anh(chị) đi tạm xe thuê này vậy!
Đằng nào cũng thiệt thòi,hao hầu bao,nhưng làm cách này giảm tối thiểu thiệt hại,mà bẽ mặt cái "mặt không chơi được".Lần sau đố bác thấy hắn đến mượn nữa.Còn nếu người có chút sĩ diện thì thấy bác đưa đến chỗ thuê xe,họ đã từ chối.:D
 
Hạng B2
7/9/06
344
1
18
Thành phố Bác
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

cái này gọi là đối tác hả bác ,đối tắc thì có làm ăn kiểu này sao bền :mad::mad:
 
Hạng B2
7/4/07
119
1
18
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

Bạn cỡ Lưu Bình - Dương Lễ thì cho mượn vợ cũng chả sao . Nhưng mấy sếp ...thì xử sự sao cho tiện nhỉ .
 
Hạng F
10/3/07
5.056
9.070
113
Thủ Đức - TP.HCM
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

Em cũng cương quyết không cho ai mượn xe bao giờ cả, dù là bạn thân. Lý do để từ chối thì nhiều và theo em đều là "white lie" (lời nói dối vô hại). Tuy vậy em vẫn thích chọn cách trả lời thẳng thắn là xe hơi là thứ em không thể cho người khác mượn trừ khi chính em lái nó.

Đổi lại thì em cũng không bao giờ mượn xe của người khác.
 
Hạng B2
6/12/07
119
0
16
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

Các bác phải ở vào hoàn cảnh đi kiếm cơm thiên hạ bọn em mới biết được. Từ chối khó lắm, không cẩn thận vì cái xe mà hỏng mất việc của mình. Em có ngày từ sáng đến chiều 9 người hỏi mượn xe, các bác bảo em trả lời thế nào?
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
93.760
113
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

Trích đoạn: tuyen060777

Các bác phải ở vào hoàn cảnh đi kiếm cơm thiên hạ bọn em mới biết được. Từ chối khó lắm, không cẩn thận vì cái xe mà hỏng mất việc của mình. Em có ngày từ sáng đến chiều 9 người hỏi mượn xe, các bác bảo em trả lời thế nào?
Tôi nghĩ hoàn cảnh của bác rất đơn giản. Nếu việc cho mượn xe có thể giúp công việc thuận lợi hơn thì hoàn toàn có thể coi những thiệt hại (nếu có) là chi phí hợp lý, cần thiết cho công việc. Vậy là nhẹ đầu đi nhiều.

Tuy nhiên, lưu ý tuyệt đối không cho những người chưa có giấy phép lái xe mượn xe vì nếu có vấn đề gì xảy ra, chủ xe là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
Hạng D
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

Iem mới học được chiêu này đúng 1 tuần chuyện như sau:
Một đối tác quan trọng hỏi bạn iem mượn xe lý do"??" iem Ko rỏ vì hai bên trao đổi qua điện thoại, bạn em vui vẽ xởi lổi lắm " Oki dc ngay thui mà anh à gì chứ cho anh mượn xe là chuyện nhỏ" iem thấy hơi lạ thằng này có bao giờ cho ai mượn của nó cái gì đâu??? nó phán tiếp "xe cộ chỉ là phương tiện, vật ngoài thân mà có xá gì với tình cãm anh em mình đúng ko???" lạy trời câu nói đáng nghe của nó nhất trong năm đấy... "Nhưng mà chừng nào anh định lấy xe đi vậy???.... vậy là khó và xui cho anh rồi... ngày đó em lở hứa cho thằng bạn nối khố "rách bươm" của em cho nó mượn xe rồi mà nó đi những hai ngày luôn... thôi thế này nhé em sẽ kêu 1 xe dịch vụ đến cho anh... chi phí thì thôi để em lo... anh cứ an tâm nhé..." quay sang iem nó bảo "thằng cha đó có hỏi thì mày nói mượn xe của tao 2 ngày nhé ..." phần tiếp theo tùy các bác suy nghĩ...
 
Hạng D
29/3/07
1.809
727
113
vnexpress.net
RE: Hãy nói không với người mượn xe?-Một quyết định khó khăn!

Con người mà có lòng tự trọng , đàng hòang , là họ sẽ o bao giờ mượn xe người khác đi rồi để te tua như bác xa lộ nói vì rủi ro nếu xảy ra có thể gây xích mích , rồi lôi thôi đủ thứ chuyện . Cho nên qua câu chuyện của bác xa lộ , có thể hình dung phần nào về con người của ông đối tác và sẽ o có lần thứ 2 . Còn cái vụ bạn bè , bè bạn , mà cho mượn cho dù biết nó lái tệ thế nào thì đúng là, hông hiểu nổi . Cho nên nói túm lại , nếu người mượn mà mình o tin tưởng thì tốt nhất là từ chối khéo , vừa giữ được tình cảm, vừa bảo vệ được con xe yêu quý