Em thấy mỗi chúng ta nên ý thức chấp hành luật GT. Từ 1 cộng đồng nhỏ OS sẽ lan ra và e hy vọng cả xã hội sẽ hưởng ứng.
Thật là em không muốn phải ra đường tý nào. Đông đúc lộn xộn, hỗn loạn ... giành giựt nhau từng cm! Rất cảm thông với bác chủ. Tự mình chấp hành và tôn trọng nhường nhịn mọi người trước, từ từ lôi kéo khuyên nhủ vợ con bạn bè ... Tự mình tu tỉnh, thở ra nhè nhẹ kềm chế không để nổi nóng bộc phát... Yên thân. Em chỉ dùng 4b khi cần, có khi 2 tuần /lần hay 1tuần mới đi 1 lần ra ngoại tỉnh. Bác nào chạy 4b hàng ngày thiết nghĩ tại bác ấy cần làm ăn ... chứ ngồi 4b mà kẹt xe cứng ngắc dễ thành xe điên lắm. Thấy mấy cha taxi cha nào cũng điên điên ... như nhau.
Last edited by a moderator:
Nếu các bác hết chịu nổi cảnh chen chúc này nửa thì các bác chuyển ra ngoại ó sống;thực hiện chính sách dãn dân của nhà nước thì không phải chịu cảnh bu đông....thúi rồi.
Ở ngoại ô như e nè.... 1 mình chạy 1 bờ đê,không ai lấn chen gì hết...quá khỏe.
Ở ngoại ô như e nè.... 1 mình chạy 1 bờ đê,không ai lấn chen gì hết...quá khỏe.
cuongbodoi nói:Cái bảng gắn xe 2 bánh mà nhiều nội dung thế...chắc phải to lắm đây!!!
Còn ý kiến của e phát triển thêm từ ý kiến của bác là:
Làm cái băng rôn dán lên bên hông xe 4 bánh thì ok hơn.
Nếu dán lên xe buýt thì hợp lý hơn nữa.
Chắc e phải đề trình lên bác Thăng ý kiến này...biết đâu bác Thăng giao cho e và bác cái chức gì đó trong bộ giao thông thì sao!!!
E chém gió,các bác đừng chém e!!!
hixhix, nội dung này mà xe bus chịu dán mới lạ, khi dán xong chắc xe bus bị ném đá quá
Em đồng cảm với những suy nghĩ tích cực của các bác, và hành động như bác Ha.Ha Sonata nói:Thật là em không muốn phải ra đường tý nào. Đông đúc lộn xộn, hỗn loạn ... giành giựt nhau từng cm! Rất cảm thông với bác chủ. <span style=""color: #ff0000;"">Tự mình chấp hành và tôn trọng nhường nhịn mọi người trước, từ từ lôi kéo khuyên nhủ vợ con bạn bè ... Tự mình tu tỉnh, thở ra nhè nhẹ kềm chế không để nổi nóng bộc phát... Yên thân</span>. Em chỉ dùng 4b khi cần, có khi 2 tuần /lần hay 1tuần mới đi 1 lần ra ngoại tỉnh. Bác nào chạy 4b hàng ngày thiết nghĩ tại bác ấy cần làm ăn ... chứ ngồi 4b mà kẹt xe cứng ngắc dễ thành xe điên lắm. Thấy mấy cha taxi cha nào cũng điên điên ... như nhau.
cuongbodoi nói:Nếu các bác hết chịu nổi cảnh chen chúc này nửa thì các bác chuyển ra ngoại ó sống;thực hiện chính sách dãn dân của nhà nước thì không phải chịu cảnh bu đông....thúi rồi.
Ở ngoại ô như e nè.... 1 mình chạy 1 bờ đê,không ai lấn chen gì hết...quá khỏe.
Đang "quá khoẻ" mà tự nhiên bác lại kêu gọi mọi người bỏ hết ra đó. Rồi lúc đó bác lại nghĩ cách làm băng rôn.