earthborn_vn nói:
Nguyên nhân kẹt xe giờ cao đểm đều do một số người điều khiển xe 2 bánh vô ý thức. Đừng vì sự "ÍCH KỶ - HẸP HÒI" của mình mà làm ảnh hưởng mọi người xung quanh, đừng dạy cho con trẻ những thói xấu từ chính hành vi sai trái của mình. Vậy "Người lớn có ý thức" - đặc biệt là giới trí thức, sinh viên và mọi người phải quyết tâm "KHÔNG":
- Khi dừng đèn đỏ NHỚ không lấn lên vạch của người đi bộ và hãy nhường họ đi trước.
- Khi dừng đèn đỏ luôn NHỚ chừa một phần đường nhỏ cho xe 2 bánh khác muốn quẹo phải.
- Khi dừng đèn đỏ NHỚ không lấn sang làn xe ngược chiều.
- Khi đèn xanh tập trung di chuyển khẩn trương nhưng không hấp tấp vội vàng.
- <span style=""color: #ff0000;"">Khi di chuyển NHỚ đừng bao giờ lấn sang làn xe ô tô vì dể bị phạt và nguy hiểm đến tính mạng của người thân. </span>
- Hãy chạy sát lề phải nếu chạy chậm để không cản trở xe khác chạy chung lan
Bác. Những cái gạch đầu dòng của Bác em rất ủng hộ và luôn thực hiện. Chính vì thế nên lúc nào đi ra đường cũng có chuyện bực mình, Em đang học chữ nhẫn để ra đường thấy những hành vi phạm luật mình không bị bực mình đây, nhưng khó nhẫn quá, thôi thì học từ từ. Chỉ có dòng đỏ đỏ thì 50/50 thôi.
Em nghĩ những người biết bực mình( dù không nói ra) với những hành vi sai trái là những người luôn chấp hành luật/chấp hành luật tốt hơn, còn những người thấy là bình thường thì hay phạm luật( vì thấy mình cũng giống ngta). Em nói có gì không phải hay đụng chạm mong các Bác bỏ qua.
Sáng nào ra đường dừng đèn đỏ cũng thấy vài thằng cố chen lên để hơn người khác 1, 20cm. Làm thế không biết nó được cái gì. Em dại lắm - Ở những giao lộ không có đèn em toàn dừng lại cho những "anh hùng" đó mở đường rồi em bám theo, em không bao giờ biết "khôn" để mở đường.