Hạng B2
17/12/11
482
19
28
45
Một giải pháp cực kỳ đơn giản là đánh thuế nhà đất cao và lấy đó làm nguồn thu cho việc đền bù giải toả. Khi có thuế nhà đất thì nạn đầu cơ sẽ mất đi, giá nhà đất giảm và việc đền bù giải toả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với chi phí ít hơn, qua đó số tiền thực dùng cho việc xây đường mới, mở rộng đường sẽ nhiều hơn.
Ngoài ra phải kiên quyết cấm việc kinh doanh và đậu xe trên vỉa hè nhằm mục đích đưa các shop, cửa hàng vào các khu trung tâm thương mại.
Khi cơ sở hạ tầng cao lên cộng với chi phí cao khi sỡ hữu nhà mặt tiền chật chội bụi bặm mà ko đem lại hiệu quả kinh tế cao sẽ làm cho dân đầu cơ rút chạy vào chung cư hoặc ra ngoại thành ở biệt thự sướng hơn. Lúc này tha hồ mà mở rộng đường phố với chi phí giải toả đền bù thấp, tăng số lượng và chất lượng công trình hơn, the hồ quy hoạch metro hay cầu vượt, đường trên cao...ect.
Nói tóm lại, bài toán giá nhà đất trên trời ko được giải thì ko có cách gì giải quyết được bài toán giao thông cả. Chẳng có ở đâu mà chi phí cho giải toả đền bù chiếm tới 90% tổng chi phí của một dự án giao thông như ở VN cả. Với tỉ lệ đó thì dù có hàng trăm tỉ Usd đổ vào cũng ko thấm tháp gì nữa nói chi vài trăm triệu Usd.
PS: Em cũng đang bị kẹp BĐS chứ ko phải chim lợn gì đâu nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
19/2/12
92
0
6
47
Huế
1. Dời các trường học, bệnh viện ra ngoại thành
2. Cùng lúc đó phát triển hệ thống xe bus, tàu điện
3. Giảm dần lượng xe máy sx ra
4. Nâng cấp đường xá, bãi đậu xe
5.............
6.............
.
.
.
.
Ai cũng biết phải làm những việc này hết nhưng muốn làm được thì phải có xiền, mà muốn có xiền thì hỏi anh #. Tình hình GT hiện tại là do lỗi hệ thống, biết thế nhưng chẳng ai có hành động gì cả ngoại trừ chiêu của anh #
 
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
Các bác gởi cho VOV giao thông đi, nghe nói giải thưởng cả trăm chai :D
 
Tập Lái
20/5/12
39
25
18
Các Bác cứ nhìn đường Trừơng Chinh là thấy tất cả rồi còn gì. Tâm huyết, Tài năng, thế là cùng.
 
Hạng D
3/6/11
1.194
57
63
TPHCM-TÂN BÌNH
Vi mô với vĩ mô em chẳng dám bàn với các cụ ở trển.........cá nhân em khi nhìn chiếc xe buýt là em ko dám bước lên. bên ngoài xe thì cáu bẩn, móp méo, sơn thì tróc lở, đèn trước-sau cái còn cái mất, tài xế thì phanh ngực lái xe với tư thế luôn muốn hơn thua, ra vào đón khách cực kỳ ẩu...........hình ảnh phương tiện giao thông công cộng như thế thì sao mà khuyến khích người dân sử dụng được........
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Kẹt? Banh ra sẽ rộng thì hết kẹt chứ có mịa gì mà kế...
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
đi bên Nhật em thấy nó xây đường trên cao mà lại nằm trên con sông (sông nhỏ thôi cỡ sông thị Nghè), trụ thì nằm giữa sông luôn, đường uốn lượn theo con sông. những điểm giao điểm nối lên xuống cũng rất hay. Phía dưới sông không thếy ghe, tau lớn mà chỉ toàn là xuồng , canô hình như phụ vụ cho du lịch thôi.