TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Quá đẹp Rocket ui, chuyến này bác lên tay nhỉ, đọc lời bình mà cười sặc luôn :D
Tiếp bác ui
033102comp_1_prv.gif

đi chuyến này xong là em thành "chả lụa" luôn rồi :(
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Do đoạn đường tiếp theo chỉ là "thăm thú" rừng nên em xin đốt cháy giai đoạn cho nhanh!
Đi cả buổi trời mà vẫn chưa có gì thấm tháp cả....lại còn có chỗ nghĩ chân lãng mạn, có vòi nước rửa xe nữa chứ...:D. Vậy mà hình ảnh thế này cứ post lên Giang hồ "chém không mỏi tay không lấy tiền"
bash.gif

dsc3926.jpg

 
Đã 2h chiều, chưa tìm ra cung đường nào vừa ý anh em quyết định đi tiếp mà không chịu ăn uốnggì cả....Báo hại bác Hải Kiểm Lâm đói meo ruột, cứ hút thuốc trừ bữa liên tục:D
dsc3930.jpg

 
Lại lên đường chạy ngoằn ngoèn...." thăm thú" tiếp....Xăng nhiều mà.:D
dsc3942x.jpg

 
dsc3974.jpg

 
Đi một đoạn ngắn phải dừng lại hỏi thăm đường...:(
dsc3958.jpg

 
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Đoạn này những mùa mưa lớn là 1 cái hồ mênh mông đấy, thế mà mấy bác OS cứ xuống lòng hồ "tập thể dục" dân địa phương cứ gọi là tròn mắt :D
 
  • Like
Reactions: D23
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Thỉnh thoảng vẫn có chút chút cho bác 12 Long tự sướng:D
Đoạn này vàng Anh cũng bon chen nhưng vì éo có văng nước nên em éo post lên...cho bõ ghét :D
dsc3997.jpg

 
Tuy nhiên, do "buồn ngủ" nên thỉnh thoảng anh em bị giật mình tí...:D
dsc3979.jpg

 
dsc3981.jpg

 
Nhưng.....CHẢ SỢ MẤY!
tongue4.gif

dsc3983g.jpg

 
Trâu nước!
dsc4006.jpg
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Đôi bạn cùng......hỏi thăm đường liên tục:D
dsc3947.jpg

 
Tài xế nhỏ tuổi nhất OS nhé...:D
080402cool_prv.gif

 
dsc4023w.jpg

 
Sau gần 2 tiếng đồng hồ "lang thang", rồi thì cũng dừng chân để ăn trưa tại nhà người quen của bác Đạt. Nói ăn trưa cho oai chứ lúc đó gần 4h chiều mịa rồi.
bash.gif

dsc4066a.jpg

 
Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra dưới bàn tay nội trợ của 2 thành viên nữa trong đoàn: Diễm và bà cả bác 12 Long
dsc4063.jpg

 
dsc4057r.jpg

 
dsc4053.jpg
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Ăn trưa xong xe F1 gặp sự cố, đề không nổ...loay hoay mãi vẫn không xong. Cứ lôi cầu chì ra thử lên thủ xuống vẫn éo được
033102bebe_1_prv.gif

dsc4038.jpg

 
đành nhờ bác Ural kéo...cứ 1km tốn
1 xị...:D
dsc4033f.jpg

 
dsc4035.jpg

 
Do xót tiền, f1 năn nỉ bác Ural chế ra cái này:
dsc4040.jpg

 
  Em mù về máy móc. Theo bác Ural thì khi đề thì phải gắn cái đầu dây bên dưới vào cọc bình điện. Muốn tắt máy thì phải tháo cái đầu dây đó ra lại...Nếu làm biếng nữa thì cứ để máy nổ khi dừng...:D
dsc4044d.jpg

 
 
Last edited by a moderator: