Ko biết bác đi xe gì chứ chulun9 đã cùng Su Wagon lên tới đỉnh cùng 4 người lớn. <span style=""color: #ffffff;"">Ko dám đi người nhỏ vì lo phải đẩy xe</span>
Trước kia thì khó, đoạn sau cùng xe máy lên được thôi chứ ô tô thì không lên được. Bây giờ em không rõ nó sửa đoạn đường đó chưa???cpkhanhhung nói:Ko biết bác đi xe gì chứ chulun9 đã cùng Su Wagon lên tới đỉnh cùng 4 người lớn. <span style=""color: #ffffff;"">Ko dám đi người nhỏ vì lo phải đẩy xe</span>
Last edited by a moderator:
em cũng đã lọ mọ hỏi mấy cha taxi lên được tới chỗ doanh trại quân đội, bên phải sát doanh trại có con đường nhỏ giống như đường làng, lổn nhổn cát đá, thấy 1 ông thổ địa đi xe máy phi xuống áng chừng bề ngang không đủ xe lên mà càng lên càng hẹp sợ phải de ngược xuống thì hơi căng nên không dám lên, cũng đang điều nghiên tiếp. Có bác nào lên rồi bằng xe hơi thì lên tiếng cho anh em yên tâm Xin đừng chém gió tội nghiệp em nha bác Mà cũng k chắc đi được, vì nếu được thì mấy ông taxi cũng không tha đâu!
Last edited by a moderator:
Trai_Lang_Thang nói:Trước kia thì khó, đoạn sau cùng xe máy lên được thôi chứ ô tô thì không lên được. Bây giờ em không rõ nó sửa đoạn đường đó chưa???
Thanks bác. Em cũng định mượn chiếc moto địa hình phi lên thăm dò coi sao.
hoangcuong nói:Bác đi SUV thì ok, sedan thì e can, bác kg đi đc đâu
May quá, vậy là tối đó em quyết định đúng.
Kakalot nói:em cũng đã lọ mọ hỏi mấy cha taxi lên được tới chỗ doanh trại quân đội, bên phải sát doanh trại có con đường nhỏ giống như đường làng, lổn nhổn cát đá, thấy 1 ông thổ địa đi xe máy phi xuống áng chừng bề ngang không đủ xe lên mà càng lên càng hẹp sợ phải de ngược xuống thì hơi căng nên không dám lên, cũng đang điều nghiên tiếp. Có bác nào lên rồi bằng xe hơi thì lên tiếng cho anh em yên tâm Xin đừng chém gió tội nghiệp em nha bác Mà cũng k chắc đi được, vì nếu được thì mấy ông taxi cũng không tha đâu!
Ah ha, có bác K. cùng cảnh ngộ với em. Mà bác K. là dân khám phá mà thế huống hồ chi em .
Hôm đó trên xe đàn bà, con nít, ông bà già luôn. Ông anh thì máu quá, lên đến đây rồi, phi tiếp. Cũng chiều ổng, em ráng bò thêm 30m trên con dốc lổn ngổn đó. Sau, nhắm thấy hổng ổn chút nào, em quyết đinh tháo lui. De ngược lại con dốc đó cũng phê thiệt. Bà cả nhằn nhì suốt vì cái tội ...liều, ráng chiều ông anh vợ