Em cũng lên đến trước cổng doanh trại quân đội rồi dừng lại uống nước mía, ngắm cảnh rồi xuống. Không dám lên tiếp nữa. Dưng mà em nghĩ là đi được đấy, tại bữa đó không có hứng để mà lên thôi
Tội nghiệp bác Liamvn, em giúp bác đây.
sao bác lên tới đó rồi không đi tiếp,buổi tối càng cảm giác offroad nhẹ hơn,chẳng lo lắng gì bác,thật an toàn về an ninh,các góc cua đều mở rộng. suv hay sedan đều dể dàng.(bác nên đi để biết càm giác offroad,xắp làm đường rồi đó bác)
bác lưu ý một chút: từ 15h đến 18h bác không nên đi lên đó vì cư dân vt đi bộ tập thể dục đông rất đông, nhưng muốn thì bác đi thì cũng chẳng sao,từ 18h trở đi bác nên mở đèn gầm thôi (sợ làm phiền các cặp tình nhân)
trên cao nhìn toàn cảnh vt bác sẽ thấy đẹp mê hồn..xong bác nhớ qua offroad tiếp núi nhỏ,bác nhớ lên ngọn hài đăng họ cho phép vào ban ngày,chân bác sẽ rrun...
gì nũa không bác..chúc bác vui hén.
sao bác lên tới đó rồi không đi tiếp,buổi tối càng cảm giác offroad nhẹ hơn,chẳng lo lắng gì bác,thật an toàn về an ninh,các góc cua đều mở rộng. suv hay sedan đều dể dàng.(bác nên đi để biết càm giác offroad,xắp làm đường rồi đó bác)
bác lưu ý một chút: từ 15h đến 18h bác không nên đi lên đó vì cư dân vt đi bộ tập thể dục đông rất đông, nhưng muốn thì bác đi thì cũng chẳng sao,từ 18h trở đi bác nên mở đèn gầm thôi (sợ làm phiền các cặp tình nhân)
trên cao nhìn toàn cảnh vt bác sẽ thấy đẹp mê hồn..xong bác nhớ qua offroad tiếp núi nhỏ,bác nhớ lên ngọn hài đăng họ cho phép vào ban ngày,chân bác sẽ rrun...
gì nũa không bác..chúc bác vui hén.
bác thấy chữ ký em không: No seeing No running nha bác, không biết rõ thì thường em k làm đâu. Thật ra hôm đó cũng hơi làm biếng với lại chở theo bx và con nhỏ nên cũng ngại. Chứ nếu không thì cũng lội bộ lên thăm dò nếu được thì cũng phi lên luôn. Mà con đường đó đẹp và thú vị quá, cảnh một bên là rừng núi, một bên là biển thật tuyệt. Lúc đi xuống có dừng ở chùa gì có tượng Phật ngồi gốc cây bồ đề tham quan, chim hót liu lo, có cả tụi khỉ nhảy ra nhảy vô chào đón nữa chứ mà không có chuối cho bọn nó, đúng là cảnh bồng lai.liamvn nói:Kakalot nói:em cũng đã lọ mọ hỏi mấy cha taxi lên được tới chỗ doanh trại quân đội, bên phải sát doanh trại có con đường nhỏ giống như đường làng, lổn nhổn cát đá, thấy 1 ông thổ địa đi xe máy phi xuống áng chừng bề ngang không đủ xe lên mà càng lên càng hẹp sợ phải de ngược xuống thì hơi căng nên không dám lên, cũng đang điều nghiên tiếp. Có bác nào lên rồi bằng xe hơi thì lên tiếng cho anh em yên tâm Xin đừng chém gió tội nghiệp em nha bác Mà cũng k chắc đi được, vì nếu được thì mấy ông taxi cũng không tha đâu!
Ah ha, có bác K. cùng cảnh ngộ với em. Mà bác K. là dân khám phá mà thế huống hồ chi em .
Hôm đó trên xe đàn bà, con nít, ông bà già luôn. Ông anh thì máu quá, lên đến đây rồi, phi tiếp. Cũng chiều ổng, em ráng bò thêm 30m trên con dốc lổn ngổn đó. Sau, nhắm thấy hổng ổn chút nào, em quyết đinh tháo lui. De ngược lại con dốc đó cũng phê thiệt. Bà cả nhằn nhì suốt vì cái tội ...liều, ráng chiều ông anh vợ
laitac. nói:Tội nghiệp bác Liamvn, em giúp bác đây.
sao bác lên tới đó rồi không đi tiếp,buổi tối càng cảm giác offroad nhẹ hơn,chẳng lo lắng gì bác,thật an toàn về an ninh,các góc cua đều mở rộng. suv hay sedan đều dể dàng.(bác nên đi để biết càm giác offroad,xắp làm đường rồi đó bác)
bác lưu ý một chút: từ 15h đến 18h bác không nên đi lên đó vì cư dân vt đi bộ tập thể dục đông rất đông, nhưng muốn thì bác đi thì cũng chẳng sao,từ 18h trở đi bác nên mở đèn gầm thôi (sợ làm phiền các cặp tình nhân)
trên cao nhìn toàn cảnh vt bác sẽ thấy đẹp mê hồn..xong bác nhớ qua offroad tiếp núi nhỏ,bác nhớ lên ngọn hài đăng họ cho phép vào ban ngày,chân bác sẽ rrun...
gì nũa không bác..chúc bác vui hén.
Cám ơn bác nhiều. Hải đăng Núi Nhỏ thì em cũng đã lên lâu và thường xuyên rồi. Off road nhẹ nhẹ thì em cũng ko ngại lắm đâu (em cũng xách sedan đi "offroad" BMT toàn tập với KIAFC rồi), chỉ vì trời tối, lại ít người, toàn đàn bà con nít nên em ...chùn chân.
Vậy để em xách SUV đi cho nó lành.
Ah, Núi Lớn VT còn khu di tích trận địa pháo cổ, lên bằng đường bên sườn núi bên kia thế nào các bác, đường lên ok và có đáng lên tham quan ko? Bác nào kinh qua cho em vài miếng ý kiến nhá. Cám ơn các bác nhà mình.
Chà gặp bác thổ địa đây rồi Em cũng nghe nói trận địa pháo cũng tính lên tham quan nhưng nghe bác nói sao buồn vậy. Ngoài 2 ngọn núi Hải đăng và Tao Phùng (cáp treo) ra thì còn ngọn núi nào có thể chạy xe lên không bác, em thích phiêu lưu lắm Mà Hải Đăng lên cũng yomost lắm nhưng tiếc là ngắn quá, mới 2 cái cua là tới nơi rùi, mà khi xuống cũng dốc lắm, số tự động về số 2 mà chạy ào ào, số 1 mới ghì đủ tốc độ.laitac. nói:Trận địa pháo cổ núi lớn cỏn gì nữa mà xem bác.người ta lấn chiếm hết cả rồi súng còn cưa làm phế liệu .mấy chổ khác chắc bác cũng biết hết cả rồi hén..hôm nào bác ra ới em phát nhen, em ở vt .
Last edited by a moderator:
Theo em thì Núi nhỏ lên đỉnh Hải Đăng thì vô tư. Núi Lớn chỉ chạy tới cổng doanh trại quân đội thôi, lên nữa ko nên vì đường xấu lắm. Nếu bác có rảnh thì phi qua Long Hải và khám phá Núi Minh đạm thì ok.