Hạng D
4/9/07
1.453
758
113
Bờ bến lạ
cpkhanhhung nói:
chulun9 đâu rồi? Vào chia lửa hộ anh cái.
Bác nói chính xác, ngày trước em cùng vợ 2 Su Wagon đã lên đến đỉnh núi mà hình như là núi nhỏ có ngọn hải Đăng, đường bay giờ đi đẹp hơn rồi ... bác ơi
 
Hạng D
16/5/09
1.437
211
63
chulun9 nói:
cpkhanhhung nói:
chulun9 đâu rồi? Vào chia lửa hộ anh cái.
Bác nói chính xác, ngày trước em cùng vợ 2 Su Wagon đã lên đến đỉnh núi mà hình như là núi nhỏ có ngọn hải Đăng, đường bay giờ đi đẹp hơn rồi ... bác ơi

Đi Vũng Tàu nhiều lần rồi mà chưa hề leo núi bao giờ, nhất định phải làm một chuyến vừa thăm Hải Đăng vừa lên Tượng Chúa luôn...
Tiếp tục ngồi ngóng...
 
Tập Lái
9/10/11
29
0
0
62
Bác Liamvn .bác qua box đăng ký logo ,có địa chỉ và số đt . hẹn gặp bác hén..
 
Hạng D
21/6/11
1.048
4.566
113
39
chulun9 nói:
cpkhanhhung nói:
chulun9 đâu rồi? Vào chia lửa hộ anh cái.
Bác nói chính xác, ngày trước em cùng vợ 2 Su Wagon đã lên đến đỉnh núi mà hình như là núi nhỏ có ngọn hải Đăng, đường bay giờ đi đẹp hơn rồi ... bác ơi
  • Núi nhỏ có ngọn Hải Đăng thì nói làm gì, ngày trước chưa sửa đường ô tô cũng vẫn lên vô tư, chỉ khí tránh nhau 2 xe ô tô thì hơi khó xíu. Cách đây vài năm VT sửa đường rộng gấp đôi phẳng phiu nhẵn nhụi, khúc cua cũng được mở rộng xe nào mà chả lên được.
  • Bác nào đã cầm lái lên núi lớn có cái Rada ấy bằng ô tô vào report cho anh em biết với ạ. Cách đây 2 năm thì chắc chắn không thể lên được đỉnh (trừ xe offroad) do vướng khúc cuối cực khó đi, đường rất hẹp và dốc, SUV 1 cầu cũng bó chân luôn ạ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/3/06
1.160
14
38
54
Cái đường đó hẹp, hơi dốc, đá lớn nhỏ lổn ngổn, nhiều ổ gà, ổ trâu. Nên đi bằng xe off road hay 4x4 cũng nên đi cùng team hỗ trợ, nhiều đá nhỏ em chỉ ngại rất dễ trượt bánh ở những khúc cùi chỏ vừa dốc vừa hẹp.
 
Hạng D
29/12/10
3.131
16.209
113
TP.HCM
đỉnh núi lớn lên tới doanh trại quân đội là bắt đầu xấu rồi , đường bể tùm lum , đá hộc bự không , đường hẹp lại vì không có ai đi nên cây cối mọc lấn ra , chạy mà như đi offroad xe lắc lư thấy ớn , mấy người bạn ngồi trong xe em teo trim hết , nhưng lên tới đỉnh thì củng de lại quay đầu xuống thôi , vì bảo vệ chặn lại không cho vào , kêu xuống mua vé đi cáp treo lên , bó tay . còn muốn lên tham quan pháo đài cổ thì đi hướng bên bến tàu khu nhà thờ giáo xứ Bến Đá quẹo vô
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Lần nào ra VT cũng lên Thiền Viện Chơn Không mà nay mới biết vụ này.
Em đánh dấu phát, kỳ sau đi thử.
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.456
113
SPORT4477 nói:
đỉnh núi lớn lên tới doanh trại quân đội là bắt đầu xấu rồi , đường bể tùm lum , đá hộc bự không , đường hẹp lại vì không có ai đi nên cây cối mọc lấn ra , chạy mà như đi offroad xe lắc lư thấy ớn , mấy người bạn ngồi trong xe em teo trim hết , nhưng lên tới đỉnh thì củng de lại quay đầu xuống thôi , vì bảo vệ chặn lại không cho vào , kêu xuống mua vé đi cáp treo lên , bó tay . còn muốn lên tham quan pháo đài cổ thì đi hướng bên bến tàu khu nhà thờ giáo xứ Bến Đá quẹo vô
khúc bên giáo xứ Bến Đá em chưa đi. Cho hỏi đi 2B hay 4B hay là đi bộ theo đường mòn?
 
Hạng D
9/3/06
1.160
14
38
54
solopidi nói:
SPORT4477 nói:
đỉnh núi lớn lên tới doanh trại quân đội là bắt đầu xấu rồi , đường bể tùm lum , đá hộc bự không , đường hẹp lại vì không có ai đi nên cây cối mọc lấn ra , chạy mà như đi offroad xe lắc lư thấy ớn , mấy người bạn ngồi trong xe em teo trim hết , nhưng lên tới đỉnh thì củng de lại quay đầu xuống thôi , vì bảo vệ chặn lại không cho vào , kêu xuống mua vé đi cáp treo lên , bó tay . còn muốn lên tham quan pháo đài cổ thì đi hướng bên bến tàu khu nhà thờ giáo xứ Bến Đá quẹo vô
khúc bên giáo xứ Bến Đá em chưa đi. Cho hỏi đi 2B hay 4B hay là đi bộ theo đường mòn?

Em nghĩ chắc xe lên đc đó bác

Hỏi đường lên tham quan đỉnh Núi Lớn - Vũng Tàu
 
Hạng C
7/11/06
617
38
28
Tp. HCM
Cách đây 6 năm khi bắt đầu tập xe cứ một tuần 3 lần em leo Núi Lớn bằng xe Volga chạy ngon ơ các bác ạ, giờ không biết thế nào. Đúng là từ chỗ doanh trại quân đội lên đỉnh núi đường xấu và có 3 cái cua tay áo, trong đó cái cua thứ 2 là khó hơn cả vì vừa gấp vừa dốc. Hồi đó tập xe nên nhìn cái cua ấy mà mướt mồ hôi. Có một hôm em đã suýt tóm được con trăn các bác ạ. Hôm đó tập sau khi trời mưa, lên đến gần cái rada thì thấy con trăn nằm ngang đường, em lái xe cho 2 bánh đè lên người con trăn rồi thắng lại. Nhưng con trăn to quá nó trở mình 1 cái thoát khỏi bánh xe và chạy mất. Sau đó các chú bộ đội dẫn vài em khuyển đi lùng tìm con trăn mà ko thấy (các chú bộ đội cho rằng nó cũng bị thương vì bị bánh xe đè nên người nên không chạy xa được, nhưng toàn cây cối um tùm biết tìm ở đâu).

Hôm nào xuống VT em lại lên thăm rada vậy. Nhưng giờ đoạn này chắc khó đi hơn vì xe lên xuống xây dựng hồ bơi với khu du lịch trong mấy năm qua. Em cũng xếp gạch chờ tin bác nào đi thử về rì pọt địa hình cho anh em cái.