Báo cáo các bác là em mới đi ĐL xong, về đến SG tối hqua.
Đi đường đèo thì các bác nói nhiều rồi, quan trọng là phải cẩn thận không được ẩu, từ từ đi sẽ đến. Từ SG đến Đà Lạt có 3 đèo theo thứ tự: Đèo Chuối, Đèo Bảo Lộc và Đèo Prenn. Độ khó cũng tăng dần theo thứ tự này.
Em chỉ lưu ý một điểm là khi vượt xe nên vượt những chỗ xuống dốc, em nói là
đường dốc chứ không phải trên đèo nhá. Sang địa phận Lâm Đồng các bác sẽ thấy đường chỉ có lên hoặc xuống dốc, chẳng mấy khi gặp đường bằng phẳng. Em lần đầu đi đường kiểu này, cứ tự tin xe 2.3l chắc là khỏe, vượt trên đường lên dốc, thấy toát hết cả mồ hôi, mãi mới qua được. Cũng có thể do em ít kinh nghiệm, chứ xe 16 chỗ vượt bất kỳ chỗ nào có thể. Nhưng em nghĩ mình cũng không nên đu theo mấy anh ấy làm gì, mệt đầu.
Địa phận Đồng Nai, biển báo thay đổi xoành xoạch (Từ Phú Cường đển rừng Giá Tỵ). Hết cấm vượt rồi lại cho vượt, cách nhau khoảng 2 - 4 km, dễ dính nếu không thuộc đường và nóng vội. Đọc bài cảnh báo của các bác xong, giờ đi đường nhìn thằng tải nào biển 60 cũng thấy đáng ngờ

Tốt nhất là cứ đi thong thả, nhẹ đầu.
Ăn nghỉ thì phải cám ơn bác
@Sixsense tư vấn rất chuẩn. Em nghỉ hai điểm là Madagui (đèo Chuối) và cafe NASA (Liên Hiệp, Đức Trọng). Đặc biệt là em rất bất ngờ với cafe NASA, có khu vui chơi cho các bé. Con em ngồi xe mấy tiếng, nghe chừng rất chán nản, nhưng nhìn thấy khu vui chơi là tươi tỉnh lại ngay. Mừng ghê luôn!
Hẹn hò với bác
@Legendtory, nhưng khi đến nơi lại ngại không dám gọi. Do mình đi với con nhỏ, sợ làm ảnh hưởng đến không khí lãng mạn của đôi bạn trẻ

. Sáng CN nhìn thấy chiếc CX-5, đoán là xe bác chuẩn bị về nên alo tạm biệt.