Bác bay lên bay xuống chẳng khác nào VA...hihi...hi, lâu quá mới thấy bác xuất hiện
mình mới phi lên Đà lạt hôm qua và về lại Sài gòn hôm nay
Mong có dịp gặp bác @aH0Ha tại Dalat, để mấy ông già OS có dịp nhắc lại ĐL cảnh cũ người xưa.
AE trên OS cũng nhiều nhưng chưa gặp mặt bao giờ, chắc là chưa có duyên hihi...chuyện đời xưa về Đà lạt thì nhiều lắm, nhất là những chuyện về người xưa.của Đà lạt......càng xưa thì Đà lạt càng "gần gủi".ai nổi bật tí là biết liền..ngày xưa bác nào hay lang thang qua khu Chi Lăng, khu Bùi Thị Xuân, Khu Thăng Long, rồi Nha Đại Dư, nhà thờ Domaine De Marie, khu Tăng văn Danh, khu Đa Thiện, khu Tùng Lâm, v.v. đều có lý do cả....hihi...không biết bác Sixsense đã từng đóng bản doanh khu vực nào, thời điểm nào, để em biết mà né trước...hehe..Mong có dịp gặp bác@aH0Ha tại Dalat, để mấy ông già OS có dịp nhắc lại ĐL cảnh cũ người xưa.
Chỉnh sửa cuối:
chạy xe cũng là 1 đam mê.




Bác bay lên bay xuống chẳng khác nào VA...hihi...
Bạn gái em xưa ở gần trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, khu Mê Linh, đến1979 mới dọn về Saigon, giờ thành U60 rồi, gặp lại chắc chẳng còn ai nhận ra ai. Mà quên, em có tới những 3 đời ơ ĐL!AE trên OS cũng nhiều nhưng chưa gặp mặt bao giờ, chắc là chưa có duyên hihi...chuyện đời xưa về Đà lạt thì nhiều lắm, nhất là những chuyện về người xưa.của Đà lạt......càng xưa thì Đà lạt càng "gần gủi".ai nổi bật tí là biết liền..ngày xưa bác nào hay lang thang qua khu Chi Lăng, khu Bùi Thị Xuân, Khu Thăng Long, rồi Nha Đại Dư, nhà thờ Domaine De Marie, khu Tăng văn Danh, khu Đa Thiện, khu Tùng Lâm, v.v. đều có lý do cả....hihi...không biết bác Sixsense đã từng đóng bản doanh khu vực nào, thời điểm nào, để em biết mà né trườc...hehe..
Vậy "bác ấy"..hồi nhỏ chắc là dân TTGD Hùng Vương...sau đó là cựu hs Chi Lăng nơi tập trung nhiều mỹ nhân một thời của Đà lạt...thế hệ này nhiều người đã đi định cư ở nước ngoài...số thì về SG...còn ít người ở lại cho đến giờ...nghĩ lại..khi chính mình là một thiếu niên...giờ đã có cháu gọi ông gọi bà...U60 là dzậy..chúc bác luôn vui khỏe, an lành....về Đà lạt liên tục, nhưng em có 1 điều ước rất giản đơn mà mấy chục năm qua vẫn chưa bao giờ thực hiện được đó là..được tự do lang thang trên đồi cù, ngồi trải dài trên thảm cỏ phóng tầm mắt qua hồ đến Thủy Tạ, đến Palace...và cái nóc nhà thờ Con Gà...hehe..
cái này mình làm được từ 1980 đến 1988.
sau này thì .... chưa biết có làm được không
sau này thì .... chưa biết có làm được không
Vậy "bác ấy"..hồi nhỏ chắc là dân TTGD Hùng Vương...sau đó là cựu hs Chi Lăng nơi tập trung nhiều mỹ nhân một thời của Đà lạt...thế hệ này nhiều người đã đi định cư ở nước ngoài...số thì về SG...còn ít người ở lại cho đến giờ...nghĩ lại..khi chính mình là một thiếu niên...giờ đã có cháu gọi ông gọi bà...U60 là dzậy..chúc bác luôn vui khỏe, an lành....về Đà lạt liên tục, nhưng em có 1 điều ước rất giản đơn mà mấy chục năm qua vẫn chưa bao giờ thực hiện được đó là..đượctự do lang thang trên đồi cù, ngồi trải dài trên thảm cỏ phóng tầm mắt qua hồ đến Thủy Tạ, đến Palace...và cái nóc nhà thờ Con Gà...hehe..
Các bác U60 nhiều nỗi niềm với quê hương quá ! Sáng mai em khởi hành đi thăm quê của các bác đây 
Wooo " bạn có tới những 3 đời ở DL, nghĩa là có 3 cô bồ ...... Nhiều quá vậy !!!!Bạn gái em xưa ở gần trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, khu Mê Linh, đến1979 mới dọn về Saigon, giờ thành U60 rồi, gặp lại chắc chẳng còn ai nhận ra ai. Mà quên, em có tới những 3 đời ơ ĐL!