Đâu nhiều vậy bác, chỉ sống chung thôi chứ đâu có bồ bịch gì.Wooo " bạn có tới những 3 đời ở DL, nghĩa là có 3 cô bồ ...... Nhiều quá vậy !!!!
Dalat 3, Saigon 1, Huế 1, Hải phòng 1, hết rồi.Bác KevinL ơi, em nghĩ là bác 6sense không chỉ có 3 đâu mà chắc ít nhất phải là Six....nên bác ấy mới lấy nick Sixsense...just kidding! hihi...
Bác KevinL ơi, em nghĩ là bác 6sense không chỉ có 3 đâu mà chắc ít nhất phải là Six....nên bác ấy mới lấy nick Sixsense...just kidding! hihi...
dân Đà Lạt mạnh dữĐâu nhiều vậy bác, chỉ sống chung thôi chứ đâu có bồ bịch gì.
Haiza, bác tự thú trước bình minh chắc cũng được hưởng khoan hồng phải kg bác SixDalat 3, Saigon 1, Huế 1, Hải phòng 1, hết rồi.
Để e biết đường theo

chưa khởi hành đi xuyên việt hả bác @tonda ?Haiza, bác tự thú trước bình minh chắc cũng được hưởng khoan hồng phải kg bác Six
Để e biết đường theo![]()
Hôm nay khởi hành đi thăm Thành phố ngàn hoa. Đến đoạn, Di linh-Đức Trọng, đoạn đường còn đang sửa chữa, một bánh bị lọt ổ gà xì hết hơi, phải kêu vá xe lưu động... :3dgoidien:
Cafe Dalat Nights ở đường Đống Đa, dốc cạnh bến xe PT, tối ngồi với bác Phúc chủ quán U80 dân ĐL kỳ cựu, nghe đọc thơ và kể chuyện ĐL thời xưa rất là thúCuối tháng này em mới lên được ĐL. Chắc sẽ ở 1 tuần cho đã rùi dìa, hy vọng có dịp cà phê với mấy bác, nghe kể chuyện ĐL xưa. Năm rồi thì có nghe bác Liêm MRLQ kể chuyện ĐL xưa, hy vọng sẽ được nghe thêm ở mấy bác U60-70, em phải gọi bằng "bác" đúng nghỉâ.