You're very helful, Mr. Sixsense. Thank you.Nếu đi với gia đình và có trẻ con, depart lúc 5g sáng:
Hết cao tốc LT và qua ngã ba Dầu giây bác ngừng 15' ở cây xăng Huyền hậu bên tay phải rửa mặt, vệ sinh, hút thuốc...
Qua đèo Chuối dừng ăn sáng 30', vô số quán và trạm dừng, mát mẻ khung cảnh đẹp
Tới Đức trọng rẽ trái vào Lê hồng Phong quán Nasa nghỉ vệ sinh cafe 30' hoặc ăn trưa >1hr cũng được.
Vào cao tốc LK và leo đèo Prenn vào Dalat, bác ngừng ăn trưa ở TP(nếu chưa ăn ở ĐT) hoặc vào thẳng KS (nếu ăn rồi) làm thủ tục check in là vừa
Voucher của Anma tặng pk bác!Em sẽ có mặt trên Đà Lại vào ngày 1/6 em ở Terracotta resort & spa ở đây một ngày sau đó là chưa bie1t đi đâu nữa vì em có được Voucher có một ngày thôi.
Mai em đề pa. Có ai cùng lộ trình zello nhé
Sorry các bác, hôm trước có hẹn bác @tonda cùng đi, em dự định sáng T.6 này lên đường. Nhưng có người bạn mới mất hôm qua nên hơi lu bu - không báo tin cho bác @tonda là cancel chuyến đi. Thành thật cáo lỗi, và xin hẹn các bác một dịp khác - đường Dalat còn dài suốt hè này mà.Chờ bác @Sixsense vô còm
Bác @tonda nếu gấp, có thể gọi đt choThành Bưởi đặt chổ xe ghế bành (gọi là xe ghế nằm đặc biệt, xe 45 nhưng chỉ đặt 30 ghế) vé 245k, đón ở Văn Thánh lúc 10:00AM, chạy khoảng hơn 7 giờ, đến Dalat chở về tận KS. Hạn chế đi xe đêm mất chưa tới 5g SG-DL chạy hơi kinh.
Em đang ở ĐL. Đường đi xấu đoạn Đức Trọng. Thời tiết ĐL 2 ngày nay mưa lắc rắc, mát mẻ, khá dễ chịu. Còn Ma Rừng em khuyên các bác không nên đi, đường xấu, quán thì chẳng có gì hay ngoài khung cảnh đẹp. Nhưng, khách đoàn đi đông, họ không có ý thức, vô không mua vé, cười nói ầm ĩ, còn nhậu nhẹt nữa.
Em vừa đi về hôm qua, đường vào thì cảm thấy rất khó đi, nhưng ra thì thấy rất dễ ạEm đang ở ĐL. Đường đi xấu đoạn Đức Trọng. Thời tiết ĐL 2 ngày nay mưa lắc rắc, mát mẻ, khá dễ chịu. Còn Ma Rừng em khuyên các bác không nên đi, đường xấu, quán thì chẳng có gì hay ngoài khung cảnh đẹp. Nhưng, khách đoàn đi đông, họ không có ý thức, vô không mua vé, cười nói ầm ĩ, còn nhậu nhẹt nữa.
Em đến sớm nên chưa có ai, cảnh rất đẹp, cho V1, chụp choẹt chán thì cafe rồi về thôi, lúc em về thì có vài đoàn vào, đông quá thấy hơi lộn xộn. Nói chung là hài lòng vì cảm giác lúc đi vào rất hồi hộp ( lo là đi ra sẽ rất khó, và cảnh đẹp thì hết ý)
MRLQ đi sớm như bác hoặc nghỉ lại một đêm thì rất tuyệt, cảm giác sáng sớm sương bay là đà trên mặt hồ, ngắm ánh bình minh, nhâm nhi ly cà phê .v.v. Kể ra lại ghiền.Em vừa đi về hôm qua, đường vào thì cảm thấy rất khó đi, nhưng ra thì thấy rất dễ ạ
Em đến sớm nên chưa có ai, cảnh rất đẹp, cho V1, chụp choẹt chán thì cafe rồi về thôi, lúc em về thì có vài đoàn vào, đông quá thấy hơi lộn xộn. Nói chung là hài lòng vì cảm giác lúc đi vào rất hồi hộp ( lo là đi ra sẽ rất khó, và cảnh đẹp thì hết ý)
Đường vào MRLQ không khó, nhưng nhiều bác chưa đi cứ phán khó vào, xót xe làm nhiều bác bỏ lỡ cơ hội thưởng thức.
MRLQ đúng là đi đông quá thì nó hơi ồn ào và lộn xộn, do đó nên đi giữa tuần, nghỉ đêm.
Em vừa từ Đà lạt về hôm chủ nhật 29/5. Thời tiết ok, mưa nhanh đến, nhanh tạnh. Không khí mát mẻ, không lạnh. Thời điểm hè nên khách đoàn sẽ nhiều. Về đường xá thì cứ biển báo mà chạy. Hư hỏng nặng đoạn từ Di Linh lến Đức Trọng. Sedan đi xót xe lắm. Vài đoạn được phân luồng chỉ 1 chiều chạy ( đợi lâu ). Mưa dạo này mưa nhiều vào buổi chiều, các bác vào cao tốc chạy cẩn thận. Chả thấy đường đâu, bám đèn xe trước mà chạy. Tốt nhất dưới 60kmh mà bò ( dù hạn chế dưới 60kmh ).