Lần đó mình đi từ sg tối thứ 6. Lên tới gia nghĩa mình ngủ đêm ở nhà khách dak nông, ko biết do chạy xe đêm hay mệt mà cứ nằm xuống là nghe tiếng kéo giường tầng trên với con nít chạy chơi, mà bật dậy thì im re. Nhà khách kiểu cũ nên thôi lần sau ở ks ko dám vô đây nữa. Sáng dậy đi bộ ăn sáng gần đó, đường đèo dốc, thông rì rào i như đà lạt. Xong khởi hành đi tà đùng. Đầu tiên mua vé ăn trưa chổ chú đông, dc miễn vé vào cổng, chú đông lúc đó đang xây thêm 1 dãy bên phải chưa xong. Xong đi qua kdl tà đùng kế bên, lấy 1 lều và ở lại đó ngủ 1 đêm. Đêm xuống chán phèo chả có hoạt động mịa gì, ăn tối lẩu với cá nướng trong kdl tà đùng luôn rồi đi ngủ. Sáng 6h nắng chói chang nóng hầm hập. Dậy lên làm ly cafe ngắm cảnh rồi cuốn gói.



