Hạng B1
16/6/14
52
4.297
83
48
Ho Chi Minh City, Vietnam
Mà corgi có một số con là có gene không đuôi tự nhiên hoặc bob tail (đuôi như đuôi thỏ chỉ có 1 nhúm lông) tự nhiên chứ không hẳn là tất cả đều bị cắt đuôi hết đâu. :D

Cũng có con tự nhiên, nhưng hiếm, nó là 1 dạng đột biến thôi anh.
Trở thành đặc điểm của giống loài phải là con này, bản địa Việt Nam.
Hỏi kinh nghiệm nuôi chó Corgi ah
 
Hạng D
23/5/12
1.942
77.820
113
Tại bấm đuôi nó mới lòi cái mông - điểm ăn tiền của loài này anh.
Bởi em búa bao giờ nuôi gi là vì vậy, tội vl.
Chó bánh mì này hôi thì thôi rồi, khi nào miệng cũng chảy nước
Hay ho gì mà nuôi bác @binchip33 ?
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
11.440
133
Cứ chó cỏ mà nuôi, khôn lanh, giữ nhà ngoan, thịt lại ngon. Nuôi chi mấy con này :D
Hỏi kinh nghiệm nuôi chó Corgi ah
 
  • Haha
Reactions: Trungt25
Hạng B2
12/12/16
116
1.090
143
Nghe nói muốn bớt hôi mùi chó, phải nặn tuyến hôi của nó trong hậu môn. Hình như giảm khá nhiều.
Trước, em cũng có 1 con Doberman. Mà nó tăng động kinh quá, cho người ta luôn.
 
  • Like
Reactions: btpaul
Hạng B1
27/9/19
65
1.375
83
Con này không có đuôi. Hai dạng lông dài và lông ngắn. Rụng lông vô địch. Còn nhỏ dễ cưng, lớn lên như con heo.

Ở chung cư mà nuôi thì rất cực: lên xuống khó khăn (người khác khó chịu), hôi toàn nhà, cắn phá tè le, trẻ con dị ứng lông, dễ bị lây nhiễm bệnh, sủa um sùm, bị cắn là khổ lắm, nó bệnh thì chăm như chăm con, đi chơi xa không được....

Tóm lại: Không nên nuôi. Kinh nghiệm của người đã đem con Husky với con Pom về quê cho hay.

Có mua thì vào Corgi Land, chọn con từ 20tr trở lên. Mua rẽ quá lớn lên form xấu quắt.
Nhất trí cao, em lỡ dại nuôi con chó cỏ, thả thì nó chạy ra đường sợ cắn người ta, cột lại thì tội nó, rồi canh giờ ko kịp thì nó tè trong nhà, ị thì phải hốt mức dù ngoài sân, đi chơi thì khốn nạn hơn, phải có người ở nhà canh nó hoặc đem gửi qua thú y giá = tiền em cafe cả tháng, đem theo thì liên hệ resort xem họ có cho dẫn nó vô không, còn ks thì miễn tiếp 100%, tính cho nó vài trái dừa khô thì con em nó khóc ngất lên ngất xuống. Em thề từ giờ trở đi không bao giờ nuôi chó mèo gì nữa!
 
Chỉnh sửa cuối: