Hạng D
16/12/09
1.200
11.348
113
Chó, mèo phải có sân cho chúng chơi và phơi nắng. Nếu nuôi nhốt nó hôi, thúi cả nhà và mùi chó mèo ám vào người => ko nên nuôi khi ở chung cư.
Ở nhà phố thì thả ra đường cho chạy nhảy, ị đái
 
Hạng B2
5/4/11
392
4.643
93
Nhất trí cao, em lỡ dại nuôi con chó cỏ, thả thì nó chạy ra đường sợ cắn người ta, cột lại thì tội nó, rồi canh giờ ko kịp thì nó tè trong nhà, ị thì phải hốt mức dù ngoài sân, đi chơi thì khốn nạn hơn, phải có người ở nhà canh nó hoặc đem gửi qua thú y giá = tiền em cafe cả tháng, đem theo thì liên hệ resort xem họ có cho dẫn nó vô không, còn ks thì miễn tiếp 100%, tính cho nó vài trái dừa khô thì con em nó khóc ngất lên ngất xuống. Em thề từ giờ trở đi không bao giờ nuôi chó mèo gì nữa!
Đúng rồi anh, xác định nuôi chó là như nhận con đứa con nuôi, cực trăm bề vì phải có trách nhiệm với nó chứ không quăng bỏ thì quá tội. Con chó mình nuôi được tầm 1 tuổi thì mắc bệnh hiếm thiếu dịch tuỵ, không tiêu hoá được thức ăn, nếu không chữa là nó gầy dần rồi chết. Mình phải đem đi 3 bệnh việ mới ra bệnh, mà thuốc bác sĩ cho nó mùi nặng nó không ăn nổi cơm, mình phải tìm hội chó bị bệnh này bên Mỹ, gửi thuốc từ Mỹ về đều đặn 1 năm 300 usd giờ ảnh khoẻ re. Nuôi chó rất vui nhưng phải biết huấn luyện kiên nhẫn và xác định tư tưởng nuôi nó đến già chết đựơc thì hãy nhận nuôi.
 
Hạng B1
27/9/19
65
1.375
83
Đúng rồi anh, xác định nuôi chó là như nhận con đứa con nuôi, cực trăm bề vì phải có trách nhiệm với nó chứ không quăng bỏ thì quá tội. Con chó mình nuôi được tầm 1 tuổi thì mắc bệnh hiếm thiếu dịch tuỵ, không tiêu hoá được thức ăn, nếu không chữa là nó gầy dần rồi chết. Mình phải đem đi 3 bệnh việ mới ra bệnh, mà thuốc bác sĩ cho nó mùi nặng nó không ăn nổi cơm, mình phải tìm hội chó bị bệnh này bên Mỹ, gửi thuốc từ Mỹ về đều đặn 1 năm 300 usd giờ ảnh khoẻ re. Nuôi chó rất vui nhưng phải biết huấn luyện kiên nhẫn và xác định tư tưởng nuôi nó đến già chết đựơc thì hãy nhận nuôi.
Nhà anh rộng vầy thì ok, nhà phố thì ko nên nuôi chứ đừng nói đến chung cư, nuôi nó đúng ko đơn giản, mỗi tháng sổ lãi, chích ngừa định kỳ, chó em cho cái vừa qua mùa động dục đầu tiên, ta nói nó dính đầy sàn nhà, khổ trăm bề, bữa nhỏ gái út tưởng nó sợ như sợ chị 2 nó, chọt tay vô moi đồ ăn trong họng nó ( xương ngoài đường) nó phập 1 phát phải đi chích ngừa 4 lần, rồi giờ sợ thả ra nó bị chích đẻ thì còn khốn nạn hơn nữa. Thứ 2 này ra thú y mua thuốc xổ lãi em sẽ hỏi kiểu nào để triệt sản cho nó chứ nó mà đẻ chắc em chết mất. Bữa ông già em chửi nghèo bày đặt nuôi cho ngẩm lại thấy đúng thiệt.
 
  • Wow
Reactions: Nbson217
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.356
155.482
113
www.phindeli.com
Nhà anh rộng vầy thì ok, nhà phố thì ko nên nuôi chứ đừng nói đến chung cư, nuôi nó đúng ko đơn giản, mỗi tháng sổ lãi, chích ngừa định kỳ, chó em cho cái vừa qua mùa động dục đầu tiên, ta nói nó dính đầy sàn nhà, khổ trăm bề, bữa nhỏ gái út tưởng nó sợ như sợ chị 2 nó, chọt tay vô moi đồ ăn trong họng nó ( xương ngoài đường) nó phập 1 phát phải đi chích ngừa 4 lần, rồi giờ sợ thả ra nó bị chích đẻ thì còn khốn nạn hơn nữa. Thứ 2 này ra thú y mua thuốc xổ lãi em sẽ hỏi kiểu nào để triệt sản cho nó chứ nó mà đẻ chắc em chết mất. Bữa ông già em chửi nghèo bày đặt nuôi cho ngẩm lại thấy đúng thiệt.
Triệt sản được.

Tốn khoảng 10tr nha.
 
Hạng D
6/9/07
4.510
37.911
113
Anh chủ ở chuồng ku thì mình khuyên anh không nên nuôi chó. Vừa tội nó vừa tội mình.

Trước em ở nhà má em, nuôi con phóc lai. Sau chuyển qua cc, phải vác nó theo. Tù túng, chậc chội, nó quậy quá trời. Mấy tháng nay dịch, không dắt nó ra ngoài chơi được, mập như heo. Một tuần em phải dọn chuồng mấy lần.