Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
RE: Tâm sự Win 100

Có lẽ do GL nặng hơn bác ạ, em thấy win indo mới mấy bác c.a đồng bằng cũng có mà, cản nhựa thì nó xỉn xỉn mầu chứ sao mà long lanh được nhỉ?:D:D:D,
 
Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
RE: Tâm sự Win 100

Em thấy mọi người cũng nhắc nhiều đến win indo, tìm mãi trang web của nó thấy có mỗi cái ảnh bé tý. Lạc vào trang gì đấy, cũng thấy đăng mua bán xe loạn lên:
winforsale.jpg
[/img]
 
Tập Lái
28/9/08
43
10
8
RE: Tâm sự Win 100

xin chào các bác trong diễn đàn, lời đầu e xin kính chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc. Em là thành viên mới toe của diễn đàn, mong được các bận tiền bối chỉ giáo thêm!
Số là e với vợ e vừa cưới nhau được 3 tháng rồi (e đang nói về em Win nhà e đấy!), hãnh diện lắm, đi đâu cũng vênh mặt lên... ngắm trời! (Mấy lần suýt tông vào con nhà người ta đấy!). Chuyên tình của em với nàng cũng thật là ly kỳ, và có phần hồi hộp. Nghe trên diễn đàn các bác nói về em hay qua nên e quyết tâm ra đi tìm nàng cho bằng được. E lên mạng sớt, nhờ người hỏi, tự mình đi tìm... nhưng hỡi ôi, tim đâu ra trên đất Hải Phòng hào nhoáng này một người "em gái" thôn quê chân đát mắt toét như thế chứ! Nhưng Trời không phụ lòng e, cuối cùng e cũng lập ra cho mình 1 lít( list) hơn chục bác đang đòi li dị vợ!). Thế là em mon men gọi điện, những mong được đưa vợ các bác ấy về ở với em! (Tính em hay thương người thế đấy các bác ạ!).
Rồi cái ngày vi ấy cũng đến, em hăm hở cơm đùm cơm nắm lên thủ đô để xem mặt người yêu. Nhà quê như em mà kiếm được cô vợ Thủ Đô là phúc đức lắm ấy nhé (Chắc do thầy u em ăn ở có phúc!). Hôm ấy trời mưa, sáng ra mặt mũi e phờ phạc( đêm hồi hộp quá có ngủ được đâu) nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gọi lại cho ông chủ xe hẹn lại cho chắc ăn. Trưa nuốt vội mấy kái đùi gà, ực vội mấy chai Heníkèn, phi ra tận Mỹ Đình để gặp nàng. Nhưng cái số em đen thế nào ấy, (hay là trước khi đi không thắp hương?) nên đến nơi chẳng thấy ma nào cả. Gọi bác chủ thì bác ấy tắt máy, ngắn mặt lại, đi về không thèm liên lạc lại nữa.
Không cam chịu số phận, tình yêu trong em cứ thôi thúc từng ngày phải kiếm được một em win về chăm sóc, em bèn giao phó trọng trách cao cả, nặng nề cho ông anh ruột...thừa là tìm vợ cho ông em. Do ở nhà tích cực khấn vái, măm chay nên "Các Ngài ở trển" thương tình, dí số phận của nàng vào cuộc đời em. Nàng sinh năm 96, đời F2, vẫn người Thủ đô các bác ạ. Nghe tin lành, em sướng âm ỉ vừa măm trưa xong bắt Hoàng Long lên rước nàng về dinh ngay tắp lự.
Oai lắm, ở trường vợ e là của độc đấy! Nhưng độc quá cũng có chuyện. Mấy ông bạn hế nhìn thấy nàng ở đâu là ra...sờ mó! hic rồi đòi cưỡi thử nữa chứ! trèo lên vợ người ta mà cứ cười hớ hớ cả! Em thương lắm nhưng vẫn cứ phải tươi cười vì các "ngài" có mấy ai biết đi xe côn đâu, hướng dẫn như thế rồi mà vẫn khiến nàng chưa kịp lăn bánh đã ặc ặc! Có lão lại hỏi 1 câu vô cùng ngây thơ vô... số tội, rằng: Sao xe mày có hai phanh tay cơ à, Thế phanh chân để làm rì? Cha mẹ ơi, con muốn chết quá!
Không biết có phải do nhiều người nghiệp dư cưỡi nàng quá không mà bây giờ nàng đang có bệnh hay sao ấy, khi đến đèn đỏ e bóp côn lại rồi nhưng nàng vẫn rú lên ầm ầm, một lúc sau mới chịu yên nổ nhẹ nhàng một chút. Có phải vợ em bị HÚ CÔN không các bác? Bệnh này chữa ra sao, có phải vác nàng lên Xanh Pôn không ạ? Viện phí có mắc lắm không ạ? Em là sinh viên nên lo cho vợ kái uống hằng ngày cũng khó khăn rồi. Được kái là nàng "giữ eo" nên uống rất ít nhé, hôm trước em chạy từ Của Ông về HP, 120km mà nàng chỉ đòi 30k thui. Trong thành phố thì khoảng 40k xăng cho 100km.
Em kính mong các bác giúp vợ con e!
 
Hạng B2
27/9/08
155
0
16
TP Hồ Chí Minh
RE: Tâm sự Win 100

Cám ơn tấm thịnh tình của các bác!!!
E cũng xin được kính các bác trong toàn thể diễn đàn một chén trà gọi là mừng ngày gia nhập..
033102beer_1_prv.gif

E mua được một con WIN giống y chang của bác "thanhdatnguyen1080" trên cà vẹt ghi năm mua là 2001. Năm ngoái e mua no với giá 11,5tr chạy cũng ngon lắm
080402cool_prv.gif

Kể ra thì thật dài dòng các bác ạ! E là dân SG, mê WIN từ hồi lên lớp 7. Số là ông cậu e có một chiếc mua nguyên thùng, tem màu tím+đỏ+xám (không có chữ WIN 100 ở phần đuôi như xe em. Mãi đến khi e học năm thứ 1 mới tập chạy WIN lần đầu (xe của ông bạn già e - WIN đỏ. Tay côn cứng ngắc, bóp oải chè đậu ;)) Nhớ hồi đó e chạy thử lần đầu cũng ngon lắm, chỉ phải tội chạy chậm là chết máy. Loay hoay mãi mới về được số 0. Nói về WIN e cũng không rành lắm về các đời xe - cũng như tem xe [&:] Em mê WIN là vì tiếng nổ, vì dáng vẻ vừa oai hùng mà vừa lãng mạn của nó các bác ạ. E chỉ phân biệt được xe Nhật với xe tàu thôi [&:] Hồi mới mua được chiếc WIN e khoái chí chạy qua nhà nhỏ bạn gái...nhỏ nhìn em với một ánh mắt kỳ lạ lắm các bác ạ! (số là em vẫn mượn chiếc VIVA của bố già chở nhỏ đi chơi) Bây giờ mới nhận ra nhỏ không ưa WIN do chiều cao khiêm tốn, do chiếc xe nhìn giống xe ôm các bác ạh!
46.gif
Sau đó nhỏ quyết định chơi với thằng đi chiếc Airblade! (là thằng đã giới thiệu nhỏ đó cho em. Thế mới đauchứ!) Mối tình đầu của em tan vỡ vì 1 chiếc xe...nhưng cũng không vì thế mà em nỡ ghét con ngựa sắt mà mình đã phải bán con WAVE tàu đi và cộng thêm 6tr tiền lương để dành để mua được...
Xe em đã hàn bình xăng một lần rồi nhưng vẫn bị lủng trở lại. Em ghét quá ra chợ Kim Biên mua 1kg keo AB về đổ vào trong rồi tráng...
04.gif
thế mà chạy ngon phết! Trước e đi được khoảng 2 tháng là phải súc bình xăng...Thiệt tình mà nói không hiểu sao em lại mê con WIN đến thế...nay tìm được diễn đàn này lại được mở mang thêm vốn kiến thức eo hẹp của mình về WIN thì em lấy làm khoái chí lắm...
Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và niềm vui các bác nhá!
 
Tập Lái
5/5/07
44
0
0
RE: Tâm sự Win 100

Em dạo này lu bu quá, xe đi mãi chưa kịp rửa để làm vài tấm hình, bác Tai79 gì đấy trách rồi, đợi em vài bữa rỗi rãi đã, cơm áo gạo tiền đến chán.

Con Win em đi k nghĩ đến chuyện thủng bình xăng, giờ lên đây thấy các bác nói em mới biết đấy. Con em đi bình xăng chỉ có bị mấy sọc rỉ ngầm làm sơn bị sùi lên ngoằn ngoèo như là đường của mối vậy, bị mấy đường nhỏ thôi, còn thủng thì hồi giờ k để ý. Em lúc nào đi cũng đổ bình thật đầy, sau đó lại đi cho đến cạn về reset mới đổ lại. Vậy mà 13 năm nay chưa bị bệnh thủng.

SG em thấy đâu khoái Win lắm nhỉ, cùng xe côn tay nhưng thấy xe FX tàu lỏng chỏng thế mà lại thịnh hơn Win nhiều, còn không sang hơn thì RGV.

Khu Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ gần ngã 4 Nguyễn Kiệm thấy vẫn còn lưu lạc vài chiếc Win đen, đời có lẽ 95-96, k rõ giá bao nhiêu. Thấy tút lại còn khá đẹp.
 
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
RE: Tâm sự Win 100

@estebano: hôm CN rồi vừa làm 1 vòng lùng sục chợ trời tìm mua vài thứ và cũng tìm được chỗ bán tem xe rồi bác ạ, em mua 1 bộ tem vắt, bác ko phải gửi cho em nữa nhá
@tranthetai79:đèn Xinhan bác hỏi em đã tìm cũng có chỗ bán nhưng khổ cái tìm đèn xịn thì chỉ có hàng secondhand thôi, hàng tháo xe ấy, trước em cũng mua 1 cái chắn xích zin theo xe còn khoảng 70% gía 300k, em định hỏi gía cho bác nhưng hàng cũ thì ko biết giá thế nào cho phù hợp, mình thích thì chơi thôi, bọn bán phụ tùng nó nhìn người đi win hỏi mua đồ zin thì nó biết là tay này máu chơi nên hay chém chặt lém
Các bác phân biệt các loại chất lượng phụ tùng như: Hàng zin, hàng ngon, chất, hàng lởm, hàng theo xe (hàng tháo)
Hàng zin: theo em nó là phụ tùng chính hãng sản xuất, mới 100% hoặc đã xài qua rồi, cái này đối với xe Win có thể nói là hơi khó
Hàng ngon, chất: Hàng mới 100% chất lượng tốt cũng có thể xuất xứ từ TQ
Hàng lởm: hàng chất lượng thấp do các cơ sở tư nhân làm
Hàng theo xe: Cái này có lẽ dễ tìm hơn ở ngoài chợ trời do được tháo ra từ các xe khác.
 
Last edited by a moderator:
RE: Tâm sự Win 100

bác khung đốm bảo xe giống y chang xe em à? chết chửa, bác mua 3 hay 4 triệu đấy:D chuẩn bị gom 1 đống tiền đi đại tu đi nhé, xe em lởm lắm rồi đấy mà bác còn đem ra so làm em xấu hổ :(
xe em đăng ký tháng2 năm 97, làm sao đem so với các bác được. con ngựa hoang này mao, vó, chân cẳng... cũ lắm rồi, muốn ngon phải tút lại cơ, em đang tính cuối năm nay dành dụm tí tiền rồi đưa em nó đi chẩn bệnh, hỏng gì sửa nấy, nát gì thay nấy... chứ công nhận để thế này mà đi thì chán lắm, các bác lại chê[8|].
nhà mình dạo này có vẻ sôi nổi ghê, các bác tận sài gòn cũng cất công lọ mọ vào đây tìm hiểu là oách rồi, theo em biết thì trong ấy không chuộng win thì phải, thằng cháu bảo là trong ấy ưa xe 2 thì hơn.
cái vụ "hú côn" của bác Buratino ấy, bác thử xem lại cái dây ga xem nhé, có thể là nó kẹt. mấy cái dây côn dây ga dây phanh tự tháo ngon lành mà vì xe win trần, dây dợ trơ ra đấy nên dễ tháo mờ. thỉnh thoảng tháo ra rửa xăng rồi tra lại dầu cho ngọt(em vẫn tự làm lấy). nhưng là đỗ lại bóp côn rồi mà win vẫn rú ga thôi hay vẫn trôi trôi xe đi? hay là ý bác nói cái tiếng côn nó hú?
túm lại là đồ win sửa dễ, đồ đạc cũng không đến mức độ đắt đỏ... bác không lo đâu. yên trí là cứ 100km bác chỉ phải chi tầm 1.8 lít xăng thôi (cái này nói nhiều bác không đi win ứ tin, cứ gân cổ lên là XE MÀY XE CÔN, BỐC NHƯ THẾ , SUỐT NGÀY VÊ CÔN VÊ GA ÙM ÙM MÀ NÓI TIẾT KIỆM XĂNG, ĐÍU TIN ĐƯỢC... nói nghe dở bỏ xừ, cái vê côn vê ga ấy là lúc nó chạy không tải, có tốn cũng chả bao nhiêu, khi vào số nhả côn chạy rồi nó mới hao nhiều xăng do bắt đầu phải truyền chuyển động vào xích để lai xe chứ ) ừ, không tin thì thôi, lần sau ai hỏi em sẽ bảo xe em 100km ăn hết 6lít xăng đấy, tin chưa. xe em chạy công trình sà sã ngoài đường, em cũng thuộc loại tò mò táy máy nên hiểu hết ưu nhược của nó... chả lẽ nói phét cho vui miệng à
 
Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
RE: Tâm sự Win 100

Trích đoạn: Turbo

@estebano: hôm CN rồi vừa làm 1 vòng lùng sục chợ trời tìm mua vài thứ và cũng tìm được chỗ bán tem xe rồi bác ạ, em mua 1 bộ tem vắt, bác ko phải gửi cho em nữa nhá

Chết chửa ! tý nữa thì em lại chở củi về rừng nhé :)...Em đã nói là HN với Sơn La là trùm đồ win mà. Có thể tháng 11 này em bắc tiến một chuyến xem có mang được gì về không..[8|]
:D

@bác Đạt: bác quyết định cho em nó đi spa là hoàn toàn hợp ý đảng lòng dân, em nghĩ cũng chẳng bi nhiêu xiền. Xe em mua lại cũng đăng kí 2/97, làm lại có một tý thôi là lại ngon. Thấy xe anh Tài tem đỏ đen là rất đẹp đấy...chúc mừng !!;)

Xin hỏi thêm các anh em một chút, trước giờ em cứ nghĩ win là xe NAM, sao trong đăng kí nó ghi là nữ nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
RE: Tâm sự Win 100

Xin hỏi thêm các anh em một chút, trước giờ em cứ nghĩ win là xe NAM, sao trong đăng kí nó ghi là nữ nhỉ?
Ô lạ nhỉ lần đầu tiên em thấy nó là xe nữ
 
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
RE: Tâm sự Win 100

Xin hỏi thêm các anh em một chút, trước giờ em cứ nghĩ win là xe NAM, sao trong đăng kí nó ghi là nữ nhỉ?
Ô lạ nhỉ bác xem lại cái, Win mà là xe nữ thì xe nào là xe Nam đây
gân cổ lên là XE MÀY XE CÔN, BỐC NHƯ THẾ , SUỐT NGÀY VÊ CÔN VÊ GA ÙM ÙM MÀ NÓI TIẾT KIỆM XĂNG, ĐÍU TIN ĐƯỢC... nói nghe dở bỏ xừ, cái vê côn vê ga ấy là lúc nó chạy không tải, có tốn cũng chả bao nhiêu,
Đi Win hay GL hơn nhau ở cái chỗ cắt côn rồi vê lên đằng hắng vài cái cho nó khí thế, thêm tí xăng nhưng bù lại cái tai nó sướng thì cũng đáng lắm chứ