Re: RE: Hỏi về Honda Win 100
có iem
em chúc các bác tết dương lịch vui vẻ nhá, em theo đạo phật nên lời chúc năm mới an khang thịnh vượng dành cho tết âm chúc 1 thể . các pác rượu chè ít thôi nhá, ăn là chính uống là ... chủ yếu thôi.hihi.
hôm t7 em uống rượu về cũng oạch 1 phát đấy ợ, dừng xe rồi nhưng say quá không chống chân kịp thế là cả 1 mảng bên phải xe kê lên vỉa hè, thiệt hại: tay phanh, sighnal trước+ sighnal sau gãy vụn(mịa đúng là cái đồ 8k/chiếc có khác,bền gớm).. hết mất rồi
đi mà ngã thì tiểu sử win của em hiếm khi nhưng dừng mà ngã mới đau cháu. 
tay côn tay phanh em thay khá nhiều lần rồi bác TU BÔ ạ, toàn phải doa ra thôi, ra chợ giời vài ngàn 1 cái thôi mà, chóng gãy lắm, lùi lùi xe mà quệt vào cửa 1 phát->gãy, đổ xe->gãy , dựng chân chống phụ mà kê phải thằng xe khác->gãy....
lần nữa em chúc chi hội của chúng ta hôm nay ăn chơi trác táng thành công nhá, vui xuân mới không quên mùng 2 phải đi làm rồi đấy
iem cũng đi uống rượu đây
có iem
em chúc các bác tết dương lịch vui vẻ nhá, em theo đạo phật nên lời chúc năm mới an khang thịnh vượng dành cho tết âm chúc 1 thể . các pác rượu chè ít thôi nhá, ăn là chính uống là ... chủ yếu thôi.hihi.
hôm t7 em uống rượu về cũng oạch 1 phát đấy ợ, dừng xe rồi nhưng say quá không chống chân kịp thế là cả 1 mảng bên phải xe kê lên vỉa hè, thiệt hại: tay phanh, sighnal trước+ sighnal sau gãy vụn(mịa đúng là cái đồ 8k/chiếc có khác,bền gớm).. hết mất rồi
tay côn tay phanh em thay khá nhiều lần rồi bác TU BÔ ạ, toàn phải doa ra thôi, ra chợ giời vài ngàn 1 cái thôi mà, chóng gãy lắm, lùi lùi xe mà quệt vào cửa 1 phát->gãy, đổ xe->gãy , dựng chân chống phụ mà kê phải thằng xe khác->gãy....
lần nữa em chúc chi hội của chúng ta hôm nay ăn chơi trác táng thành công nhá, vui xuân mới không quên mùng 2 phải đi làm rồi đấy
iem cũng đi uống rượu đây