Em đây-lâu lắm rồi mới vào OS và gặp ngay cái topic này của bác TUANHONG.Trước hết em xin được thứ lỗi do không xuất hiện trên này.
Xem comment của bác TUANHONG,em bữa lâu rồi có gặp bác ấy nói về cái vụ trục này rồi.Khi đó em rất bất ngờ vì trước đó khi thay nhớt ở Cộng hoà (garage Xuyên Á-chuyên về Merc) em cũng kiểm tra gầm mà không thấy gì cả,vả lại cũng không nghĩ xe mới mua chưa đến 3 năm mà đã gỉ sét tới như vậy.Mà khi em đi không thấy giật gì hết.Đến lúc nghe bác ấy nói em cũng không tưởng tượng ra cái khớp răng gỉ sét đó nó như thế nào,vào đây nhìn hình mới thấy.Thực sự em bây giờ cũng không biết nói ntn về cái trục này.
Còn về cái loa sub của em chỉ là cái thùng loa rời em đặt trên sàn,đằng sau hàng ghế 3,mà em cũng không dùng từ lâu rồi vì nó chiếm chỗ quá.
Cái vụ ồn (có lẽ xuất phát ở bên hông sau bên phụ)em xin nói thế này:hôm đi cùng bác Tuấn và ông cụ (hôm giao xe)em mới thấy nó lạo xạo,em có bảo bác Tuấn về kiểm tra xem có phải do loa cửa (loa gin theo xe) bị sao không.Sau đó bác Tuấn có nói kiểm tra không sao cả.Rồi mãi sau đó em mới nhớ hôm Tết vừ rồi chở gia đình đi chơi Hà tiên,có ghé qua nhà người quen ở Kinh Tư (Tân Hiệp-Kiên Giang).Em cho xe leo lên cái đò (giống như cái phà nhỏ),khi xuống khỏi đò cái mỏ bàn phà có hất lên đụng vào chắn bùn sau bên phụ(chắn bùn có bị móp-không biết bác Tuấn đã sửa lại chưa).Bác Tuấn kiểm tra xem có thể bị sút ốc gì đó nên nó kêu rẹt rẹt đó thôi.Còn xe này em xài sao nó vẫn vậy,không có ý gì ở đây cả.
Vậy em có đôi lời để các bác hiểu thêm.
Dù sao em vẫn trân trọng các ý kiến của các bác!
Xem comment của bác TUANHONG,em bữa lâu rồi có gặp bác ấy nói về cái vụ trục này rồi.Khi đó em rất bất ngờ vì trước đó khi thay nhớt ở Cộng hoà (garage Xuyên Á-chuyên về Merc) em cũng kiểm tra gầm mà không thấy gì cả,vả lại cũng không nghĩ xe mới mua chưa đến 3 năm mà đã gỉ sét tới như vậy.Mà khi em đi không thấy giật gì hết.Đến lúc nghe bác ấy nói em cũng không tưởng tượng ra cái khớp răng gỉ sét đó nó như thế nào,vào đây nhìn hình mới thấy.Thực sự em bây giờ cũng không biết nói ntn về cái trục này.
Còn về cái loa sub của em chỉ là cái thùng loa rời em đặt trên sàn,đằng sau hàng ghế 3,mà em cũng không dùng từ lâu rồi vì nó chiếm chỗ quá.
Cái vụ ồn (có lẽ xuất phát ở bên hông sau bên phụ)em xin nói thế này:hôm đi cùng bác Tuấn và ông cụ (hôm giao xe)em mới thấy nó lạo xạo,em có bảo bác Tuấn về kiểm tra xem có phải do loa cửa (loa gin theo xe) bị sao không.Sau đó bác Tuấn có nói kiểm tra không sao cả.Rồi mãi sau đó em mới nhớ hôm Tết vừ rồi chở gia đình đi chơi Hà tiên,có ghé qua nhà người quen ở Kinh Tư (Tân Hiệp-Kiên Giang).Em cho xe leo lên cái đò (giống như cái phà nhỏ),khi xuống khỏi đò cái mỏ bàn phà có hất lên đụng vào chắn bùn sau bên phụ(chắn bùn có bị móp-không biết bác Tuấn đã sửa lại chưa).Bác Tuấn kiểm tra xem có thể bị sút ốc gì đó nên nó kêu rẹt rẹt đó thôi.Còn xe này em xài sao nó vẫn vậy,không có ý gì ở đây cả.
Vậy em có đôi lời để các bác hiểu thêm.
Dù sao em vẫn trân trọng các ý kiến của các bác!