Tối tết Tây qua hôm sau làm típ nữa hả, thôi ráng chớ biết sao giờ. Em đế nghị quất buổi trưa rê tới chiều là vừa, có thời gian ngắm nghía v2 của nhau nữa.Rồi, chỉ còn chờ anh Tư xác nhận ngày 1/1 anh Tư không có đám tiệc, không hẹn hò, không chè chén để sức tiếp phái đoàn nhé
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
theo đường dây nóng em mới nhận được 999 cuộc gọi nói (đề nghị) rằng ngày tết tây phải chơi với V1 còn V2 thì nhất trí ngày 7 hay 8/1-2017 (thứ 7 hay chủ nhật)..hội jolie mình sẽ tất niên ở thanh đa...chương trình u như kĩ.8-11g..cafe-khoe hàng-trao đổi-giao lu....11g mồi đã xong.,bia đã lạnh,. rượu đã sẵn sàng..ae ta chém...Tối tết Tây qua hôm sau làm típ nữa hả, thôi ráng chớ biết sao giờ. Em đế nghị quất buổi trưa rê tới chiều là vừa, có thời gian ngắm nghía v2 của nhau nữa.
**** HỘI JOLIE THÂN THIỆN***.thân mới tất cả anh,em...
-ai ko phải jolie mà ham zui.....mời luôn..
Sạo ke anh,anh mà chem bẹp em chết liềnEm cũng xin nộp đơn đăng ký nha
Hay nhất và nóng giòn là Thanh Đa vào tuần thứ 1 tháng 01, quất 1 trận chèm bẹp luôn.
Bữa đó mà có thêm 3 nhân vật cần thơ,gia lai và thủ đô thì hay hen ! .theo đường dây nóng em mới nhận được 999 cuộc gọi nói (đề nghị) rằng ngày tết tây phải chơi với V1 còn V2 thì nhất trí ngày 7 hay 8/1-2017 (thứ 7 hay chủ nhật)..hội jolie mình sẽ tất niên ở thanh đa...chương trình u như kĩ.8-11g..cafe-khoe hàng-trao đổi-giao lu....11g mồi đã xong.,bia đã lạnh,. rượu đã sẵn sàng..ae ta chém...
**** HỘI JOLIE THÂN THIỆN***.thân mới tất cả anh,em...
-ai ko phải jolie mà ham zui.....mời luôn..
Xe anh này có bảo hiểm vật chất nè! Lấy cái vouche miễn phí rửa xe 01 năm rồi ......Chiều nay rãnh rổi mang xe đi rửa, dịch vụ giờ cạnh tranh sướng thật, chổ rửa xe rộng rãi, phòng chờ mát lạnh, nhạc du dương, wifi phà phà thật thích...Chổ này toàn xe xịn đến rửa và make up nhìn đã con mắt, phía trước mắt thì Mer bên ngoài Lé xịt, ngồi cạnh bên trong phòng chờ là 1 em gái chân dài cũng đang đợi lấy xe giống mình. Thầm nghĩ cuộc sống quanh ta cũng tuyệt thật!Đang thả hồn mênh mang thì nghe cái rầm, cảm nhận căn nhà lắc nhẹ, giật mình nhìn lại thì... oái, sao xe mình đang di chuyển ra khỏi vị trí, thì ra chú rửa xe chạy xe ra, cái nhà rộng thênh thang kg có cây cột giữa nào mà chú ấy lái thế nào để va vô cột... cửa ra vào. Chú ấy xuống xe mặt mày xanh lét và giải thích là do mang dép lê nên đạp thắng bị trượt, may mắn hậu quả chỉ tróc sơn cái cản... công nhận cái cản Jolie nó to bản nên lợi hại thiệt.Theo các Bác vụ này mình xử lý tiếp theo với tiệm rửa xe thế nào phù hợp ạ
Xe ra chụp luôn cho đẹp hả bác.
Xe thì nát quá nên giấu bác ơiXe ra chụp luôn cho đẹp hả bác.
Chiều nay hứng chí, ngồi mần cái dây này. Nhìn hơi đại tướng tí nhưng bao bền, hehe
Attachments
-
82,6 KB Đọc: 3