Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
không biết thầy omo ám cái vụ dây cam hay sao ý, dây thay mới ken, vậy mà chạy không bao lâu mờ chữ ?, hú xè xè, đái tí nước dô dây cam là yêm re, bạc đạn thì hình như cũng thay rồi thì phải, nói chung cái vụ dây cam này hành bác ý quá !.
Theo ngu kiến của em, sư phọ Hai1985 chơi comple hết các thứ liên quan đến dây cam như: bạc đạn tăng và bạc đạn lăn cam, cơ cấu tăng cam tự động + các thứ liên quan, bạc đạn trục cam cân bằng và đạn lăn cam cân bằng, chứ thay có mỗi sợi cam chắc lại hú tiếp thôi, thuốc đắng mới hết bệnh được.
Vụ này có hai vấn đề:
- Xe mua lại kg biết bệnh án cũ, thấy nhiều năm nên thay hết com pờ lê cho an tâm đạp trên cao tốc.
- Xe mình làm mình biết khi nào sẽ thay mới, mấy món trong dàn dây cam hư cái nào cũng mệt hết, nên làm trọn gói, một lần sợ tốn, bốn lần kg đủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/8/14
3.071
8.144
113
40
Có thi ngoại thất thì chắc cũng thi nội thất chứ bác. Có gì thi nấy, giống chuyện Thạch Sùng vậy á. Bát mẻ cũng thi được mà.
Có nội có ngoại: chắc cũng có thi con cháu dâu rễ!:p
Sư phụ đề xuất đến ban tổt chim là có thi núm nửa á:eek:( núm ai bị vặn nhiều nhứt) của sư phụ ko vặn mà kéo nên nó dài và đen thui ak:eek:o_Oo_Oo_Oo_O! Của em 3 núm đều bị(ko dài mà nó tròn, ko đen như sư phọ)...:eek:o_Oo_O:eek::eek:
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: V-MIT
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Bác có thể giải thích tại sao có loại dây cam chạy đứt dây vẫn còn chữ, nhưng có loại chỉ thay 10kkm là chữa nó mờ sạch bóng luôn...
Có khi nào loại còn chữ thì tốt còn loại nhanh phai mờ chữ trên dây cam là loại không tốt ???...
Em cũng chưa chắc chắn về điều này, đôi khi mình vội kết luận "dây dõm" thì oan quá...
Chắc mua nhầm mực in dzỏm roài bác ơi.
 
  • Like
Reactions: langtu19_vn
Chắc mua nhầm mực in dzỏm roài bác ơi.
đồ thiệt và đồ giả cách nhau có tí tẹo này đây!
....kg riêng gì cu roa, mà các loại nhãn hiệu mà in mực .....rất khó nhận biết
...vì bây giờ, đi đến địa điểm du lịch, hình chụp của mình họ còn in lên chén dĩa được...thì ba cái mực in lên đồ vật là quá chời dễ............chán!