Hạng B2
19/4/17
379
1.029
93
46
Q.Thủ Đức
Xe này là xe kỷ niệm, lúc mới lấy về là 3 tháng sau được vợ, thêm 11 tháng nữa cu Đậu phóng ra, nên ko có chia với tay
Lúc trước chạy ko được như ý, cũng đòi chia tay mấy lần, giờ đã gọi là lửa thử vàng gian nan thử sức:eek:
Em khóc hết nước mắt với bà cả mấy tháng trời và thỏa thuận một số đều khoảng mới được cho phép ôm thêm bà bé đó anh ấp, khộ lắm
Anh XuKa ảnh dụ á, cho lên xe ngồi, xong về ăn ko ngon ngủ ko yên, tất cả là ảnh á:eek::D
Ghê thặc, bữa nào Đậu cho lên xe ngồi ké cái coi:p:);)
 
Hạng D
29/4/16
1.945
8.031
113
Xe máy trung bình 80kmh là xạo nha Qua:eek:. Hồi thanh niên e cũng xe máy GL-Huế vài lần, cũng quất 110, 120 trên QL1A. Nhưng trung bình vẫn ko tới 80kmh. Xe máy chạy 80,90kmh khoảng 15p là người đuối, phải xuống ga 1 đoạn mới lên tiếp được.
Con wave @ chạy tối đa 90km/h,chỉ chạy 85 thôi,
trung bình giờ đi được 80 cây. Lúc ấy k có bắn tốc độ, k có xxx như bây giờ, 5h sáng mình 1 tết, 12h30 tới ninh hoà. Các bác chắc khó tin thì phải, ngày m 1 tết, ql1 ra tói phan thiết phan rang 10 h trưa rất ít người
nên xe chạy gần như k giảm ga, chỉ giảm chút khi qua mấy váy cầu đang sửa, riêng từ Sài gòn -phan thiết tóc độ chậm hơn nhưng đi chưa tới 3 tiếng
 
Hạng F
13/2/17
5.008
15.593
113
Ghê thặc, bữa nào Đậu cho lên xe ngồi ké cái coi:p:);)
Nữa ! Can nha. Mí bác cứ leo xe khác là tư tưởng nó hông thông manh nữa nha, mịt quá ! Bắt đầu dịch ngoại tình rùi à :p:D:cool::)
 
Hạng D
6/3/18
2.827
6.689
113
40
Ghê thặc, bữa nào Đậu cho lên xe ngồi ké cái coi:p:);)
Ngồi ghế phụ hay ghế tài, hôm bữa em ngồi ghế phụ xong về khóc ròng, phải nhượng bộ cho China vài quyền lợi, Mỹ yếu hẳn:p
Ông ấp ngồi ghế sau tưng bỏ xừ trốn luôn:eek:
Anh định nhường mấy tiểu bang cho china ư:p
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
22/1/15
231
663
123
52
Xe này là xe kỷ niệm, lúc mới lấy về là 3 tháng sau được vợ, thêm 11 tháng nữa cu Đậu phóng ra, nên ko có chia với tay
Lúc trước chạy ko được như ý, cũng đòi chia tay mấy lần, giờ đã gọi là lửa thử vàng gian nan thử sức:eek:
Em khóc hết nước mắt với bà cả mấy tháng trời và thỏa thuận một số đều khoảng mới được cho phép ôm thêm bà bé đó anh ấp, khộ lắm
Anh XuKa ảnh dụ á, cho lên xe ngồi, xong về ăn ko ngon ngủ ko yên, tất cả là ảnh á:eek::D
Đại gia xóm Mit là đây
V2 càng già càng đằm thắm, biết sao bỏ được
 
Hạng F
13/2/17
5.008
15.593
113
Ngồi ghế phụ hay ghế tài, hôm bữa em ngồi ghế phụ xong về khóc ròng, phải nhượng bộ cho China vài quyền lợi, Mỹ yếu hẳn:p
Ông ấp ngồi ghế sau tưng bỏ xừ trốn luôn:eek:
Anh định nhường mấy tiểu bang cho china ư:p
ê , giờ muốn gì ? hông chơi rủ rê nha cưng, xóm vắng lém rùi á nha cu ! :confused::confused::confused::confused:
" biết sao bỏ được", " càng già càng đằm thắm":)
Đằm khỉ , có chăng: "nhỏ che, lớn (già) khoe" thui nha cu, vì "già" quá - khoe cho nó đỡ tủi thui, tự sướng, tự kỹ mà thui, chứ "gạch tôm" vẩn hơn "dú lì" xa lắc à nha. :p:p:p:p