Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Đẹp lắm Quất ơi, nhưng muh bỏ tấm thứ 6 thì se-ri ảnh hay hơn!:)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Nữa nà....
dsc0146cx5.jpg

dsc0151jl4.jpg

dsc0155cy8.jpg

Nhớ lám miền Tây ơi....:)
 
Hạng F
26/2/07
5.096
440
83
Xứ dừa Miền Tây
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Cái thứ 6 là một phần "nổi loạn" dể thương trong tính cách Quất. Bỏ uổng:)

Trích đoạn: kittyharry

Đẹp lắm Quất ơi, nhưng muh bỏ tấm thứ 6 thì se-ri ảnh hay hơn!:)
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

E thì cứ Quất từa lưa....nói chứ e k dám pót nhiều...sợ bị cho vô tội "ảnh hưởng tài nguyên OS" thì khổ ....:D
 
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Hai nghệ sỹ làm được nhiều cái đẹp, nhưng phong cách của Quất hoang dã và tinh tế, rất khác với Bà còng nhỉ! Tiếp đi bạn, mai mốt tự mình rà lại và lược bớt đi cho tinh cốt là được.
 
Hạng B2
11/7/08
426
0
16
46
Nơi thiếu vắng Tình Yêu
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Em cảm ơn Bác nhớ em nhé. Đêm cuối cùng ở Saigon chắc em không ngủ vì buồn nhớ quá. Chuyến đi nhiều kỉ niệm nhất trong em, em sẽ viết lại và nhớ thật lâu

Ấn tượng nhất là cái nhìn đăm đắm của Bác Quất!:)

Nhớ nhất là cảnh em và Bác X108 đi kiếm Bác Dẫn!

Vui nhất là khi ngồi trên két bia dưới đất hát với mọi người....

Nhớ quá đi thôi!
smiley19.gif
smiley19.gif
smiley19.gif

Trích đoạn: tuanferrari

@Mợ tài: nghe mợ nói tình cảm quá, em cứ rưng rưng, nghe đâu mai Hoàng Lan rời SG rùi, lại càng rưng rưng, em cứ nhớ nước da ngăm ngăm da trâu.:D:D:D
 
O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Banh da xẻ thịt ...... Đẹp lắm Kitty ơi.....:D
Trích đoạn: kittyharry

Đẹp lắm Quất ơi, nhưng muh bỏ tấm thứ 6 thì se-ri ảnh hay hơn!:)
 
Hạng B2
3/5/08
367
4
18
35
Việt Nam
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Trích đoạn: kittyharry
Đẹp lắm Quất ơi, nhưng muh bỏ tấm thứ 6 thì se-ri ảnh hay hơn!:)
Nhìn tấm đó tràn trề nhựa sống..hihihi
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Trích đoạn: Walkalone

E góp vài góc ảnh....
dsc0138zu0.jpg

đừng bỏ nhé, e lại thích nó...

vì nó làm ra nhiều sản fẩm dộc đáo trong đó có cái này, rất chăm chút

UpNhAnHdotC0M2008082924135zgmyyte3zt1109816.jpeg


nếu các bác mà nhìn tận mắt sờ tận tay thì mới cảm nhận được sự khéo léo của người Miềng Tây

và e cũng thích cái gân guốc này nữa

UpNhAnHdotC0M2008082924135m2e0ymi4zt1554578.jpeg


cái zì tự nhiên đều đẹp...
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Khai trương Topic chùm ảnh Hội ngộ Tứ giác Long Xuyên

Trích đoạn: HoàngLan

Em cảm ơn Bác nhớ em nhé. Đêm cuối cùng ở Saigon chắc em không ngủ vì buồn nhớ quá. Chuyến đi nhiều kỉ niệm nhất trong em, em sẽ viết lại và nhớ thật lâu

Ấn tượng nhất là cái nhìn đăm đắm của Bác Quất!:)

Nhớ nhất là cảnh em và Bác X108 đi kiếm Bác Dẫn!

Vui nhất là khi ngồi trên két bia dưới đất hát với mọi người....

Nhớ quá đi thôi!
smiley19.gif
smiley19.gif
smiley19.gif

Trích đoạn: tuanferrari

@Mợ tài: nghe mợ nói tình cảm quá, em cứ rưng rưng, nghe đâu mai Hoàng Lan rời SG rùi, lại càng rưng rưng, em cứ nhớ nước da ngăm ngăm da trâu.:D:D:D

E thì dại lám bác ợ....nhất là trước cái đẹp....không có máy ảnh thì đành....nhìn "chay" vậy ....bác vào Nam...cứ làm tình hình các chi hội sôi động hẳn lên....thôi chào e nhé cô gái Hà Nội....:):)