Hạng B2
14/7/11
214
79
28
Tui thì lại thấy bất bình với người viết bài này. Biết rõ là mình đúng, nhưng sợ phiền hà nên chịu chi, rồi lại đăng báo than thở là sao ? nếu không đủ gan để "cương" thì im lặng đi, tự mình biết lấy, còn nếu đã thấy mình đúng thì phải làm tới chớ. Cái gọi là " văn hóa " tào lao này tồn tại và kéo dài bởi chính cái người viết bài đó đã "góp đá " xây nó mà, còn trách ai ?
 
Hạng C
17/2/11
790
8
18
48
kebuomhoa nói:
Gặp em là 1 đồng cũng không đền, thà em nói với xxx là em đưa tiền công anh chạy tới đây, chứ thằng kia 1 xu cũng không
Nên cấm xe máy.
Em thật sự không hiểu.
Hồng kong đường nó còn nhỏ hơn VN, thế mà ra ngoài có thấy bóng dáng xe máynào đâu

Bác này học chung thầy với K9 nè, nhảm vừa thôi
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Quangia nói:
Tui thì lại thấy bất bình với người viết bài này. Biết rõ là mình đúng, nhưng sợ phiền hà nên chịu chi, rồi lại đăng báo than thở là sao ? nếu không đủ gan để "cương" thì im lặng đi, tự mình biết lấy, còn nếu đã thấy mình đúng thì phải làm tới chớ. Cái gọi là " văn hóa " tào lao này tồn tại và kéo dài bởi chính cái người viết bài đó đã "góp đá " xây nó mà, còn trách ai ?

hi bác Quangia.
Nghe nick bác quen quen ta. hehehe, bác là Quân già phải không?
Iem cũng là minh chứng với vụ cãi với xxx: ăn biên bản, bấm lỗ bằng 2B luôn mới vui đó bác. Iem cũng cãi, cãi tới bến vì tại iem ...học Luật ra , hic. Cuối cùng xxx phang iem đủ kiểu, được vạ má sưng. Lót tót từ HCM lên ... Đà Lạt đóng phạt 250k, tiền xe hết 200k, nhậu nhẹt 1000k v.v.v... Khổ chưa, mà lúc đó do iem rảnh rỗi đó bác.
Về mặt nguyên tắc thì iem luôn ủng hộ việc làm rõ trắng đen, hạn chế tối đa việc chung chi cho xxx. Nhưng đời có lúc mềm nắn rắng buông, cứng quá cũng mệt bác nhỉ. :D
 
Hạng B2
14/7/11
214
79
28
Xuanque nói:
Quangia nói:
Tui thì lại thấy bất bình với người viết bài này. Biết rõ là mình đúng, nhưng sợ phiền hà nên chịu chi, rồi lại đăng báo than thở là sao ? nếu không đủ gan để "cương" thì im lặng đi, tự mình biết lấy, còn nếu đã thấy mình đúng thì phải làm tới chớ. Cái gọi là " văn hóa " tào lao này tồn tại và kéo dài bởi chính cái người viết bài đó đã "góp đá " xây nó mà, còn trách ai ?

hi bác Quangia.
Nghe nick bác quen quen ta. hehehe, bác là Quân già phải không?
Iem cũng là minh chứng với vụ cãi với xxx: ăn biên bản, bấm lỗ bằng 2B luôn mới vui đó bác. Iem cũng cãi, cãi tới bến vì tại iem ...học Luật ra , hic. Cuối cùng xxx phang iem đủ kiểu, được vạ má sưng. Lót tót từ HCM lên ... Đà Lạt đóng phạt 250k, tiền xe hết 200k, nhậu nhẹt 1000k v.v.v... Khổ chưa, mà lúc đó do iem rảnh rỗi đó bác.
Về mặt nguyên tắc thì iem luôn ủng hộ việc làm rõ trắng đen, hạn chế tối đa việc chung chi cho xxx. Nhưng đời có lúc mềm nắn rắng buông, cứng quá cũng mệt bác nhỉ. :D
Hi bác Xuanque,
Bác suy tên cúng cơm mình "chính xoác" quá . Đúng là đời phải có lúc mền - lúc cứng bác ơi. Nhưng chấp nhận mềm để được việc thì ... thôi, chớ đã chấp nhận mềm để được việc rồi lại kêu như là 1 "nạn nhân đau khổ " thì em thấy kỳ kỳ.
Mà là em nói cái vị tác giả bài đăng báo đó nghen bác, đừng nghĩ em nói bác, tôi quá.
 
Hạng B1
2/9/09
71
8
8
42
NhaTrang
Khi xãy ra tai nạn,4b được đền hay bị đền đêu do cách sử lý.
(nếu 4 b không lỗi) .
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
@ bác Quangia: bác bạn Mr Hải ở Nguyễn Trãi phải ko? không phải thì iem sorry, iem nhầm
SMOKIN.GIF


Iem hiểu ý bác và đồng ý quan điểm bác mà
080402cool_prv.gif
. Suy cho cùng, sống ở VN sao mà khổ đủ thứ nhỉ. Nhưng nói thật, ra nước ngoài sống rồi, về VN sống không có nổi, vẫn thấy VN là số 1.
Ở nước ngoài: vi phạm khỏi xin xỏ. Ở VN: có cửa xin xỏ. hehehe
 
Hạng B2
14/7/11
214
79
28
@Xuanque : Không phải bác ui. Nhưng hình như mấy người tên Quan đều kèm theo biệt danh là Gia hay sao đó bác.:D
 
Hạng B2
20/2/10
121
249
53
Vấn đề là đã cương thì cương tới luôn, không thì móc bóp ra rồi lên đường, lăn tăn làm gì
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Không đúng.
Theo em thì cương quyết không đền nếu mình không sai.
Trường hợp người kia bị thương mà nghèo quá thì mình sẽ hỗ trợ chứ không phải đền nha các bác.