Em nghĩ đi 4B sao mà khổ thế, đường thì để đi, người ta để vật liệu xây nhà choán cả, mình bảo họ dọn thì bảo là mình sao khó thế, để tí mà cũng kêu, ỷ đi 4B làm khó người lao động! Thôi đành kêu thanh tra đô thị xuống dọn vậy!!!
Đối với phụ nữ điều khiển 2B gọi là trên răng dưới d...éé..p fải ko Bác?cpkhanhhung nói:Chỉ giận thằng xxx thôi. Còn dân mình bản chất vậy rồi, cũng chưa hẳn là ko tốt, nước chảy về trũng thôi. Xét về khía cạnh nào đó thì 4B có tiền hơn nên hỗ trợ 2B, 2B trên răng dưới dái thì giúp được ai, hay lấy gì khắc phục hậu quả.
Ơ ... ngày xưa em nghe là ... trên răng dưới hĩm kia mà, giờ sao dổi ra dép guốc thế này?Xedaumalai nói:Đối với phụ nữ điều khiển 2B gọi là trên răng dưới d...éé..p fải ko Bác?cpkhanhhung nói:Chỉ giận thằng xxx thôi. Còn dân mình bản chất vậy rồi, cũng chưa hẳn là ko tốt, nước chảy về trũng thôi. Xét về khía cạnh nào đó thì 4B có tiền hơn nên hỗ trợ 2B, 2B trên răng dưới dái thì giúp được ai, hay lấy gì khắc phục hậu quả.
xin chia xẻ cùng bác chủ. em năm ngoái cũng bị ở bình tân mà em còn mang cục tức đến gời,xe em vô ngã tư bổng có một thằng điên phóng rất nhanh từ bên trái đụng móp cửa xe em.kết quả chiếc ware tàu gảy cổ thằng đụng em o sao.rất nhiều người đến xem và khuyên 2 bên thương lượng xe ai nấy sửa,nhưng thằng đi 2 bánh đòi em phải bồi thường nếu không chờ xxx giải quyết.em bực quá gọi cho xxxx đến.xxxx sau khi vẽ lại hiện trường xe em đúng hoàn toàn xxxx khuyên hai bên thương lượng và cuối cùng em cũng phải đền cho thằng 2 bánh nếu không thì xxxx giam cả 2 xe.em nghĩ với cách xử lý của xxxx như vậy thì chuyện xe lớn đền xe nhỏ dù đúng hay sai là bình thường và giao thông lộn xộn cũng từ đây mà ra
Có lần em đi 2B sau 1 chiếc taxi, bất ngờ taxi thắng gấp em trở tay không kịp, hôn đ ... ít taxi làm bể nắp chựp đèn xi nhan. Em thì té chỏng gọng và cánh tay bị rách 1 đường dài, máu chảy thành... giọt!. Khi thấy tài xế ta xi bước ra, em quắc mắt hỏi :" Chuyện này anh tính sao?"solopidi nói:tương tự có lỗi "không giữ khoảng cách an toàn", cứ hôn đít xe khác là dính, bất kể xe bị hôn là 2B hay 4B
Taxi: Đền cho anh 700K.
Kết quả: Em đền cho ảnh 300K sau khi năn nỉ!
Kết luận: Bác nói đúng.
Last edited by a moderator:
Cho tien de thuc thi luatevolym nói:Em mà rảnh tiền, hôm nào bị vậy em thử gọi XXX tới, cho XXX 2 triệu rồi nói XXX gom xe Honda đồng chí kia về đồn xử lý, giam cho 30 ngày, còn mình phải được thả cho đi luôn tại chỗ cho vui.
Bị rơi vò trường hợp đó, khi xxx đến, các bác cứ mạnh dạn xin cái biên bản, có đo vẽ hiện trường đầy đủ.
Hoặc hỏi thẳng xxx, hỗ trợ cho thằng gây tai nạn bao nhiêu? Rồi phán luôn, anh định bồi dưỡng các chú 1/2 khoản đó, nếu đưa cho nó thì các chú nhịn.
Vì sự thực là:
Khi "đền" cho thằng gây nạn xong, các bác bỏ đi thì xxx sẽ cò quay thằng đó. Ít nhất cũng là cưa đôi, 50/50.
Hoặc hỏi thẳng xxx, hỗ trợ cho thằng gây tai nạn bao nhiêu? Rồi phán luôn, anh định bồi dưỡng các chú 1/2 khoản đó, nếu đưa cho nó thì các chú nhịn.
Vì sự thực là:
Khi "đền" cho thằng gây nạn xong, các bác bỏ đi thì xxx sẽ cò quay thằng đó. Ít nhất cũng là cưa đôi, 50/50.
Bác ghê thật, chạy bậy mà còn la lớn, mà chắc là do cái lệ của người VN là như thế. Trong luật thì xe sau đụng xe trước thì 90% là lỗi của xe sau rồi. Mà tay taxi bữa đó chắc cũng quéo hết trơn.Hoyota nói:Có lần em đi 2B sau 1 chiếc taxi, bất ngờ taxi thắng gấp em trở tay không kịp, hôn đ ... ít taxi làm bể nắp chựp đèn xi nhan. Em thì té chỏng gọng và cánh tay bị rách 1 đường dài, máu chảy thành... giọt!. Khi thấy tài xế ta xi bước ra, em quắc mắt hỏi :" Chuyện này anh tính sao?"solopidi nói:tương tự có lỗi "không giữ khoảng cách an toàn", cứ hôn đít xe khác là dính, bất kể xe bị hôn là 2B hay 4B
Taxi: Đền cho anh 700K.
Kết quả: Em đền cho ảnh 300K sau khi năn nỉ!
Kết luận: Bác nói đúng.
A New Level nói:Cho tien de thuc thi luatevolym nói:Em mà rảnh tiền, hôm nào bị vậy em thử gọi XXX tới, cho XXX 2 triệu rồi nói XXX gom xe Honda đồng chí kia về đồn xử lý, giam cho 30 ngày, còn mình phải được thả cho đi luôn tại chỗ cho vui.
Các bác lại làm hư cán bộ. XXX là ....