Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
3/3/11
178
10
18
Sèi Goòng
Thất bại của người này là cơ hội cho người khác hay “khi người ta chết là lúc mình sống” là nhận định chung của nhiều nhà kinh doanh.
Cái Subject ni nằm chềnh ềnh trên Vietnamnet khá lâu rồi, em gác chân lên trán mấy đêm rồi - nghĩ không ra, nên mạo muội phọt lên đây.
Chọn cơ hội hay nghành nghề gì để đầu tư đây các bác ơi? Gửi ngân hàng thì chán quá, vì tự mình ăn vào thịt mình (lạm phát thực cao hơn nhiều lãi suất NH). Thương mại thì quá dốt cảm thấy không phù hợp sở trường, Dịch vụ thì chưa tìm ra ngành nào khả dĩ hơn gửi ngân hàng.

Dạo này ba vụ thực phẩm ăn với uống nó bát nháo quá, em nảy sinh ý định nhảy vô sản xuất nghành thực phẩm, nhưng mò mẫm không có tí dây mơ rễ má.
Bác nào là Guru trong lãnh vực này, cho em xin diện kiến để nghe dạy bảo à.
Tạm thời em có thể tự tổng động viên (đủ các kiểu) được khoảng 500 K Obama. Còn huy động từ người thân (mời họ góp vốn) nếu có dự ớn khả thi - thì tầm vài triệu OBama chắc không khó lắm.

Sáng nay ngồi hầu mấy bác AVINAA - thấy đã thiệt. Trong lúc giới xây dựng tụi em nằm đơ càng, AVINAA dám mở rộng sang lĩnh vực xây dựng - nhận thầu mấy công trình mà chủ đầu tư đang kẹt vốn mới ớn. Mấy bác bên Masan cũng đang nhăm nhe đuổi dân ở mấy cái chung cư Thanh Đa sắp sập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/5/08
2.537
22.453
113
Bây giờ có tiền mặt thì bỏ vào bank đi bác, đừng có chạy nhảy lung tung mà vỡ đầu, ít nhất trong 3 tháng tới. Bạn nào ham hố bán lẻ bán sỉ gì gì đó thì cứ chạy ngoài đường là hiểu, thấy biển "nhà cho thuê" nhan nhản trên mấy nhà mặt tiền, trên nóc còn biển hiệu của cửa hàng cũ
Tất nhiên nhận định của em sẽ sai với những bác đã là lão làng trong nghề, thế dek nào các bác ấy cũng có cách kiếm ra tiền

P.S: Em là thằng máu kinh doanh, mua mua bán bán, "mua đầu chợ bán cuối chợ, nếu không bán được thì ta cho thuê" mà 2 tháng nay em tập trung ngồi viết phần mềm đọc báo rồi chuyển định dạng cho các bác đọc chơi đỡ buồn. Hỏi để làm gì, có lợi nhuận gì không, em tự tin trả lời là "I am sorry, I am dek biết"
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/3/11
178
10
18
Sèi Goòng
koonjang nói:
P.S: Em là thằng máu kinh doanh, mua mua bán bán, "mua đầu chợ bán cuối chợ, nếu không bán được thì ta cho thuê" mà 2 tháng nay em tập trung ngồi viết phần mềm đọc báo rồi chuyển định dạng cho các bác đọc chơi đỡ buồn. Hỏi để làm gì, có lợi nhuận gì không, em tự tin trả lời là "I am sorry, I am dek biết"
Khá nhiều bác là dân IT, mong muốn được làm quen với các bác. Em có một số dự ớn về CNTT (chuyên nghành phục vụ nội bộ), dự ớn không lớn, sử dụng tiền từ quỹ tái đầu tư, không đặt nặng lợi nhuận. Do tính chất đặc thù, em không phọt lên đây được - mong các bác thông cảm. Có gì các bác mail cho em: [email protected]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/4/08
329
12
18
37
www.vhost.vn
taychoitapsu nói:
koonjang nói:
P.S: Em là thằng máu kinh doanh, mua mua bán bán, "mua đầu chợ bán cuối chợ, nếu không bán được thì ta cho thuê" mà 2 tháng nay em tập trung ngồi viết phần mềm đọc báo rồi chuyển định dạng cho các bác đọc chơi đỡ buồn. Hỏi để làm gì, có lợi nhuận gì không, em tự tin trả lời là "I am sorry, I am dek biết"
Khá nhiều bác là dân IT, mong muốn được làm quen với các bác. Em có một số dự ớn về CNTT (chuyên nghành phục vụ nội bộ), đã bỏ tiền cho một số anh em IT bên Vinagame làm một dự án - nhưng đang ậm ạch cả năm nay rồi. Tính làm thêm một cái nữa, dự án không lớn, sử dụng tiền từ quỹ tái đầu tư, không đặt nặng lợi nhuận. Do tính chất đặc thù, em không phọt lên đây được - mong các bác thông cảm. Có gì các bác mail cho em: [email protected]
VNG rồi nhé bác, ko còn là VinaGame nữa. Mà cái này là ký kết với VNG luôn hay chỉ là dạng cá nhân với nhân sự đang làm việc cho VNG vậy bác ?
 
Hạng B2
3/3/11
178
10
18
Sèi Goòng
ITVietnam nói:
VNG rồi nhé bác, ko còn là VinaGame nữa. Mà cái này là ký kết với VNG luôn hay chỉ là dạng cá nhân với nhân sự đang làm việc cho VNG vậy bác ?
Đã PM cho pác.

Tánh em rất ghét kiểu phố trà chanh, phố cháo lòng ... của người Bắc: (i) thấy hàng xóm mần ăn được, về nhà mở, (ii) thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào. Em rất thích tính cộng đồng trong kinh doanh của người Hoa (lưu ý các bác là ở Chợ Lớn người Hoa thứ thiệt sắp tuyệt chủng rùi - nên các phố kinh doanh tấp nập hiện nay phần lớn là của người Việt), họ luôn có lối đi riêng dựa trên nền tảng cộng đồng (nhà bên bán Hủ Tíu thì nhà miềng bán Nước Đắng). Nên em hay phọt ngang ngang kiểu cua bò dọc - nên các bác nào "lỡ phật ý" thì ráng AQ nghen.

Khi người ta "chết" = sẽ lộ diện các vấn đề "tại sao người ta chết" = cơ hội cho mình "chưa ngắc ngoải hoặc còn thở được" lấp vào chỗ trống "để sống". Thực tế hiện nay "cả làng toét mắt" nên em cũng không "ngoại lệ", tuy nhiên chưa "quắm lông mi", nên cũng đang mò mẫm được để tránh mù, dựng lên cái thớt ni
Mong các bác chỉ lối dẫn đường.
Em vẫn bít là không phải là dễ, nhưng vẫn cầu may bít đâu gặp được Minh Quân.

Có bác PM cho em nà "ánh sáng cuối đường hầm là đèn pha tàu lửa" [>:p][>:p] Nhưng các bác khóc kiểu ni:
Rùng mình xem công nghệ chế biến chè uống....! thía là em tiếp tục manh động.</h1>
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/2/07
1.226
2
38
41
Singapore
nếu bây giờ kinh doanh thì loại hình dịch vụ ... trọn gói vẫn có cửa sống.
E vidu:
mở quán nhậu, có karaoke, có gác tay, gác chân, bên trái là hotel, bên phải là matxa, đối diện là pharmacy , xéo xéo là quán cafe điểm tâm sáng (hôm sau thức dậy), dịch vụ xe ôm, taxi đưa đón tận nơi (ko fai đưa mình), làm mô hình này khép kín trong 1 khu lun thì hay nhỉ, ko lo lạm phát, ko sợ ... ế :D
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.511
113
chaugiahien nói:
nếu bây giờ kinh doanh thì loại hình dịch vụ ... trọn gói vẫn có cửa sống.
E vidu:
mở quán nhậu, có karaoke, có gác tay, gác chân, bên trái là hotel, bên phải là matxa, đối diện là pharmacy , xéo xéo là quán cafe điểm tâm sáng (hôm sau thức dậy), dịch vụ xe ôm, taxi đưa đón tận nơi (ko fai đưa mình), làm mô hình này khép kín trong 1 khu lun thì hay nhỉ, ko lo lạm phát, ko sợ ... ế :D
thiếu tiệm bán bcs & toy nữa :p
 
Hạng B2
18/4/08
329
12
18
37
www.vhost.vn
taychoitapsu nói:
ITVietnam nói:
VNG rồi nhé bác, ko còn là VinaGame nữa. Mà cái này là ký kết với VNG luôn hay chỉ là dạng cá nhân với nhân sự đang làm việc cho VNG vậy bác ?
Đã PM cho pác.

Tánh em rất ghét kiểu phố trà chanh, phố cháo lòng ... của người Bắc: (i) thấy hàng xóm mần ăn được, về nhà mở, (ii) thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào. Em rất thích tính cộng đồng trong kinh doanh của người Hoa (lưu ý các bác là ở Chợ Lớn người Hoa thứ thiệt sắp tuyệt chủng rùi - nên các phố kinh doanh tấp nập hiện nay phần lớn là của người Việt), họ luôn có lối đi riêng dựa trên nền tảng cộng đồng (nhà bên bán Hủ Tíu thì nhà miềng bán Nước Đắng). Nên em hay phọt ngang ngang kiểu cua bò dọc - nên các bác nào "lỡ phật ý" thì ráng AQ nghen.
Ý bác nói tôi là phố trà chanh, phố cháo lòng phải ko ? và tôi cũng là người bắc đây thì sao.
 
Hạng B2
8/6/11
197
38
28
Bác amateur PM gì cho bác ITVietnam, mà bác ITVietnam bức xúc thế. Để tránh hiểu nhầm nhau cũng như gây loãng box FI, em nghĩ các bác nên trao đổi riêng với nhau.
Em cũng là Bắc (Bắc đen thui - đen kịt luôn), và tự đáy lòng mình em cũng căm thù chính em vì nhiều cái "thâm căn cố đế" được "thừa kề" từ người Bắc, đang tìm cách khắc phục - nhưng đôi khi "bản năng" nó cứ tự trào ra.

Trong khi kinh tế VN đúng là như con cua bò ngang, bác amateur muốn làm con cua bò dọc chắc chắn sẽ phải đối phó rất nhiều tai họa cạm bẫy. Mới solo tách đàn bò dọc chắc chắn sẽ gặp Ếch chờ sẵn, cua mà gặp Ếch thì nhũn như chi chi.

Nếu nói về thực phẩm an toàn, theo em có kênh đứng giữa - kênh xúc tiến, môi giới & phân phối - nghĩa là làm sao để người sản xuất dũng cảm sản xuất được thực phẩm an toàn, những nhà phân phối lớn cũng chung tay góp sức để người sản xuất lương thiện sống tốt hơn & đặc biệt người tiêu dùng hồ hởi đón nhận mà không lăn tăn. Kiểu hủy diệt nhau & hủy diệt chính mình như Masan Group là cơ hội đó các bác.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.