Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
3/4/07
73
0
0
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

Phở, hay dịch vụ nhỏ lẻ, cấm xe máy là tiêu hết các bác ạ.
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

Mở quán ăn thì món ăn phải ngon, nếu không thì dẹp tiệm sớm. Em có người quen làm đại lý bia-rượu cũng tương đối lớn, họ nói răng mỗi tháng bị quỵt tiện bia khoảng vài chục triệu vì các quán đóng của hay thay đổi chủ do kinh doanh thua lỗ là chuyện thường.
 
Hạng B2
8/6/11
197
38
28
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

koonjang nói:
xekovn1984 nói:
Thực phẩm và tình dục là những thứ rất thiết yếu của con người dù cho huy hoàng hay khủng hoảng. Nếu vốn ít thì mở quán bán tàn tàn qua suy thoái rùi tính tiếp. Nhiều vốn + quan hệ mạnh thì mở bom ia, karaoke ôx...
Bổ sung thêm là "cờ bạc" nữa. Thực phẩm giúp con người tồn tại còn tình dục và cờ bạc giúp con người quên đi hiện tại.

Trích dẫn của bác JBL.WWE là 1 ví dụ tuy nhiên ở đây chúng ta đang bàn đến việc mở business mới
Ngay thời điểm này mà mở business ăn uống mới cũng vẫn là vấn đề cần cân nhắc
Em thì chưa hẳn nghiêng về búiness mới, em thì nghiêng về
Thất bại của người này là cơ hội cho người khác hay “khi người ta chết là lúc mình sống”, vấn đề là nhận định. Số đông thường ngại đầu tư khác người trong giai đoạn này vì thiếu tự tin và sợ rủi ro. Tại OSFI này, em thấy toàn bàn "thập thò" với vàng đô đất để sinh tồn.
Nhận định trên không chỉ đúng đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán, vàng, bất động sản mà còn trên nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh, buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta lại không biết tận dụng thời cơ. Họ giải thích Doanh nghiệp/ cơ sở của tôi nhỏ, làm sao đấu lại công ty lớn" hay "các công ty lớn còn chết, mình nhỏ ăn thua gì". Thế là họ chấp nhận số phận và để cơ sở, doanh nghiệp của mình bị cuốn theo cơn lốc khủng hoảng.
Bình quân mỗi ngày 70 DN phá sản, rất nhiều ngành liên quan đến xây dựng: nhà thầu dịch vụ, vật liệu xây dựng .... tèo teo teo ..., kinh tế có khả năng suy thoái kéo dài. vậy cơ hội cho những người chưa phải thở oxy ???
nếu bác nào ở giai đoạn này không phải đi thuê mặt bằng, việc mở dịch vụ hầu hạ bao tử hoàn toàn thích hợp với phương châm lấy "ưu thế giá cả" đễ cạnh tranh.
 
Hạng B2
28/3/09
225
1.305
93
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

Cạnh tranh bằng giá là chết đó bác ơi. Lợi thế không bền vững. Cạnh tranh bằng sự khác biệt thì tốt hơn. Vd: chọn phân khúc thị trường khác: niche market.
 
Hạng B1
29/3/11
73
0
8
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

JBL.WWE nói:
Sáng nay đi ăn Phở ngay đầu đường CMT8 ( phở Cường, quán ruột của em) làm phép tính sơ sơ : trung bình quán có 30 khách liên tục , 1 thằng ăn hết 15', 1h coi như tạm thời bán được 100 tô x 30 000VND = 3 triệu x 8h/ ngày = 24 triệu - chi phí 50% doanh thu = 12 triệu/1 ngày x 30 ngày coi nhu 300 chai net/ tháng ( ko lo thuế, tồn kho, công nhân nghỉ việc, ô nhiễm môi trường, PCCC, công an hoạch họe, XNK..., ack. các bác mở công ty to làm gì cho sóng nó đập + lời ko bằng ông bán Phở:D:D:D.

Vậy trong thời điểm này đầu tư vào dịch vụ ăn uống là khả thi nhất, ko cần quan tâm thiên hạ chết sống thế nào, đói thì phải ăn :) :D

em đang tính đi cái đàng này đây , nhưng phải làm cho tốt: ngon, chất lượng, dịch vụ . NHưng tìm mặt bằng không ra, với lại đang lăn tăn cái vụ cấm xe máy. Cấm xe máy thì hàng quán ăn, quán nhậu chuẩn bị teo huyền tèo :mad: . Bao nhiêu hệ lụy sẽ phát sinh nửa !
 
A_S
Hạng B2
17/8/11
142
0
16
91
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

Mới đề xuất cấm xe máy ở Hà Nôi thôi, mà em nghĩ đó là ý tưởng tệ hại nhất từ xưa đến nay, trước mắt vài chục năm nữa không thể thực hiện được.
Đô thị cả chục triệu dân, hàng ngày có hàng triệu lượt người các vùng xung quanh đổ vào làm việc, buôn bán...mà tưởng chỉ hệ thống bus cùi, không tàu điện ngầm tàu điện nổi mà có thể giải quyết được ư?

Em nhiệt liệt ủng hộ thực hiện ngay cái kế hoạch này, để nhìn XH rối loạn đập thẳng vào mặt những thằng ngu đề xướng.
 
Hạng B2
20/8/11
137
46
28
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

A_S nói:
Mới đề xuất cấm xe máy ở Hà Nôi thôi, mà em nghĩ đó là ý tưởng tệ hại nhất từ xưa đến nay, trước mắt vài chục năm nữa không thể thực hiện được.
Đô thị cả chục triệu dân, hàng ngày có hàng triệu lượt người các vùng xung quanh đổ vào làm việc, buôn bán...mà tưởng chỉ hệ thống bus cùi, không tàu điện ngầm tàu điện nổi mà có thể giải quyết được ư?

Em nhiệt liệt ủng hộ thực hiện ngay cái kế hoạch này, để nhìn XH rối loạn đập thẳng vào mặt những thằng ngu đề xướng.
Vâng tui cũng nhiệt liệt ủng hộ kế hoạch này, vì sẽ hình thành nhóm lợi ích mới - biết đâu có cơ hội làm ăn mới. Mới sơ sơ nghe theo thông tấn xã con Vịt Cồ rằng xxx sẽ ban hành lệnh cấm vào ngày ruồi tháng muỗi năm chuột chù, Cụ Bùi đã phọt kế hoạch sản xuất xe đạp. Giả dụ như có bác nào phọt ra được cái ý tưởng - nâng cấp ý tưởng của Cụ Bùi - sản xuất xe đạp điện xách tay, tui nghĩ khá khả thi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
5/3/10
6.015
36.512
113
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

JBL.WWE nói:
Sáng nay đi ăn Phở ngay đầu đường CMT8 ( phở Cường, quán ruột của em) làm phép tính sơ sơ : trung bình quán có 30 khách liên tục , 1 thằng ăn hết 15', 1h coi như tạm thời bán được 100 tô x 30 000VND = 3 triệu x 8h/ ngày = 24 triệu - chi phí 50% doanh thu = 12 triệu/1 ngày x 30 ngày coi nhu 300 chai net/ tháng ( ko lo thuế, tồn kho, công nhân nghỉ việc, ô nhiễm môi trường, PCCC, công an hoạch họe, XNK..., ack. các bác mở công ty to làm gì cho sóng nó đập + lời ko bằng ông bán Phở:D:D:D.

Vậy trong thời điểm này đầu tư vào dịch vụ ăn uống là khả thi nhất, ko cần quan tâm thiên hạ chết sống thế nào, đói thì phải ăn :) :D

Tính như bác thì mấy cái quán ăn ngon này nó giàu sụ luôn rồi
thực tế nhìn lại cách sống thấy các chủ quán này cũng không đến nỗi giàu sụ, chỉ trên mức trung bình 1 tí, chẳng hiểu tại sao?
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.456
113
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

solopidi nói:
JBL.WWE nói:
Sáng nay đi ăn Phở ngay đầu đường CMT8 ( phở Cường, quán ruột của em) làm phép tính sơ sơ : trung bình quán có 30 khách liên tục , 1 thằng ăn hết 15', 1h coi như tạm thời bán được 100 tô x 30 000VND = 3 triệu x 8h/ ngày = 24 triệu - chi phí 50% doanh thu = 12 triệu/1 ngày x 30 ngày coi nhu 300 chai net/ tháng ( ko lo thuế, tồn kho, công nhân nghỉ việc, ô nhiễm môi trường, PCCC, công an hoạch họe, XNK..., ack. các bác mở công ty to làm gì cho sóng nó đập + lời ko bằng ông bán Phở:D:D:D.

Vậy trong thời điểm này đầu tư vào dịch vụ ăn uống là khả thi nhất, ko cần quan tâm thiên hạ chết sống thế nào, đói thì phải ăn :) :D

Tính như bác thì mấy cái quán ăn ngon này nó giàu sụ luôn rồi
thực tế nhìn lại cách sống thấy các chủ quán này cũng không đến nỗi giàu sụ, chỉ trên mức trung bình 1 tí, chẳng hiểu tại sao?
Mấy quán này em nghĩ vài chục quán mở ra mới được 2-3 quán, trong 2-3 quán đó thì sẽ có 1 quán lợi nhuận đột biến trở thành siêu sao. Tỷ lệ thành công chắc cũng ngang với các ngành kinh doanh khác, nhưng do phục vụ đối tượng khách hàng đại chúng nên nhiều người biết, nhiều người bình luận
 
Hạng C
28/7/10
679
5
18
12
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống

@JBL: bán phở ngày đến 8h đồng hồ hả bác? Người ta thích ăn phở dzị à? :cool:
Mình nghĩ ngành ăn cũng như uống, cũng có giờ cao điểm đó bác. Và, đây cũng là bài toán về mặt nhân sự.
 
Status
Không mở trả lời sau này.