Ở Đồ Sơn-Hải Phòng là đủ món rồi đó bác.solopidi nói:thiếu tiệm bán bcs & toy nữachaugiahien nói:nếu bây giờ kinh doanh thì loại hình dịch vụ ... trọn gói vẫn có cửa sống.
E vidu:
mở quán nhậu, có karaoke, có gác tay, gác chân, bên trái là hotel, bên phải là matxa, đối diện là pharmacy , xéo xéo là quán cafe điểm tâm sáng (hôm sau thức dậy), dịch vụ xe ôm, taxi đưa đón tận nơi (ko fai đưa mình), làm mô hình này khép kín trong 1 khu lun thì hay nhỉ, ko lo lạm phát, ko sợ ... ế
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thiếu toy thôi chứ BCS có ở Pharmacy rồi đó bác. Mấy cái vụ matxa và bên cạnh hotel thì ở Cần Thơ hay Vũng Tàu giờ nó mở nhiều lắm. Nói chung giờ ở SG em thấy quán nhậu là đông, chạy đường nào mà có quán nhậu cứ như đông nghẹt. Thức ăn chế miến mua chợ rẻ, đầu mối càng rẻ mà lên bàn nhậu cứ gọi là... à hèm.solopidi nói:thiếu tiệm bán bcs & toy nữachaugiahien nói:nếu bây giờ kinh doanh thì loại hình dịch vụ ... trọn gói vẫn có cửa sống.
E vidu:
mở quán nhậu, có karaoke, có gác tay, gác chân, bên trái là hotel, bên phải là matxa, đối diện là pharmacy , xéo xéo là quán cafe điểm tâm sáng (hôm sau thức dậy), dịch vụ xe ôm, taxi đưa đón tận nơi (ko fai đưa mình), làm mô hình này khép kín trong 1 khu lun thì hay nhỉ, ko lo lạm phát, ko sợ ... ế
solopidi nói:thiếu tiệm bán bcs & toy nữachaugiahien nói:nếu bây giờ kinh doanh thì loại hình dịch vụ ... trọn gói vẫn có cửa sống.
E vidu:
mở quán nhậu, có karaoke, có gác tay, gác chân, bên trái là hotel, bên phải là matxa, đối diện là pharmacy , xéo xéo là quán cafe điểm tâm sáng (hôm sau thức dậy), dịch vụ xe ôm, taxi đưa đón tận nơi (ko fai đưa mình), làm mô hình này khép kín trong 1 khu lun thì hay nhỉ, ko lo lạm phát, ko sợ ... ế
pharmacy nó bán bcs luôn rồi bác ạ
còn toy thì miễn bàn [:O]
Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống
Mời cả nhà đọc thùy link
Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản
Vậy nếu Chính Phủ thắt chặt đầu tư công, thị trường BĐS tiếp tục trầm lắng thì chẳng lẽ đến lúc nền kinh tế VN bắt đầu lộ diện những vết nứt toác ??? Có thực sự ba năm tiếp theo chua chát bởi sự đổ vỡ chẳng đặng đừng???
Vậy Tự cứu mình ra sao hở các bác. Khi người ta chết là lúc mình sống, hay mình cũng chết chìm theo làng.
Mời cả nhà đọc thùy link
Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản
[b nói:Nhiều doanh nghiệp thép sẽ phá sản[/b]]
Hiện một số doanh nghiệp ngành thép đang phải trả giá do phớt lờ những lời cảnh báo từ trước đó.
- Tồn kho 500.000 tấn
- Nợ / tổng tài sản khá lớn
Với thị trường cung vượt cầu, chỉ tính riêng phải xử lý việc tiết giảm chi phí đội do sử dụng công nghệ lạc hậu (chủ yếu nhập từ Trung Quốc) cũng đủ khiến các doanh nghiệp phải đau đầu. Chẳng lẽ đổ thừa Tàu Khựa
[b nói:Kinh tế VN sẽ bắt đầu suy thoái từ quý 4/2011???[/b]]
Có nhiều chuyên gia dự báo Việt Nam sẽ là quốc gia duy nhất suy thoái trên thế giới bắt đầu từ quý 4 của 2011 và kéo dài ít nhất 2 năm
Các chuyên gia hầu hết đều phân tích từ nguyên nhân cơ bản: do Tình hình xây dựng sẽ tiếp tục trầm lắng
vì nghành xây dựng là nghành đầu tàu - kéo theo hàng loạt toa há mồm khác.
Vậy nếu Chính Phủ thắt chặt đầu tư công, thị trường BĐS tiếp tục trầm lắng thì chẳng lẽ đến lúc nền kinh tế VN bắt đầu lộ diện những vết nứt toác ??? Có thực sự ba năm tiếp theo chua chát bởi sự đổ vỡ chẳng đặng đừng???
Vậy Tự cứu mình ra sao hở các bác. Khi người ta chết là lúc mình sống, hay mình cũng chết chìm theo làng.
Last edited by a moderator:
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống
Sáng nay đi ăn Phở ngay đầu đường CMT8 ( phở Cường, quán ruột của em) làm phép tính sơ sơ : trung bình quán có 30 khách liên tục , 1 thằng ăn hết 15', 1h coi như tạm thời bán được 100 tô x 30 000VND = 3 triệu x 8h/ ngày = 24 triệu - chi phí 50% doanh thu = 12 triệu/1 ngày x 30 ngày coi nhu 300 chai net/ tháng ( ko lo thuế, tồn kho, công nhân nghỉ việc, ô nhiễm môi trường, PCCC, công an hoạch họe, XNK..., ack. các bác mở công ty to làm gì cho sóng nó đập + lời ko bằng ông bán Phở.
Vậy trong thời điểm này đầu tư vào dịch vụ ăn uống là khả thi nhất, ko cần quan tâm thiên hạ chết sống thế nào, đói thì phải ăn
Sáng nay đi ăn Phở ngay đầu đường CMT8 ( phở Cường, quán ruột của em) làm phép tính sơ sơ : trung bình quán có 30 khách liên tục , 1 thằng ăn hết 15', 1h coi như tạm thời bán được 100 tô x 30 000VND = 3 triệu x 8h/ ngày = 24 triệu - chi phí 50% doanh thu = 12 triệu/1 ngày x 30 ngày coi nhu 300 chai net/ tháng ( ko lo thuế, tồn kho, công nhân nghỉ việc, ô nhiễm môi trường, PCCC, công an hoạch họe, XNK..., ack. các bác mở công ty to làm gì cho sóng nó đập + lời ko bằng ông bán Phở.
Vậy trong thời điểm này đầu tư vào dịch vụ ăn uống là khả thi nhất, ko cần quan tâm thiên hạ chết sống thế nào, đói thì phải ăn
Last edited by a moderator:
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống
Đồng ý là bán quán là sự lựa chọn sáng suốt trong lúc này nhưng em thấy ko nhiều quán đông khách như vậy đâu.
JBL.WWE nói:Sáng nay đi ăn Phở ngay đầu đường CMT8 ( phở Cường, quán ruột của em) làm phép tính sơ sơ : trung bình quán có 30 khách liên tục , 1 thằng ăn hết 15', 1h coi như tạm thời bán được 100 tô x 30 000VND = 3 triệu x 8h/ ngày = 24 triệu - chi phí 50% doanh thu = 12 triệu/1 ngày x 30 ngày coi nhu 300 chai net/ tháng ( ko lo thuế, tồn kho, công nhân nghỉ việc, ô nhiễm môi trường, PCCC, công an hoạch họe, XNK..., ack. các bác mở công ty to làm gì cho sóng nó đập + lời ko bằng ông bán Phở.
Vậy trong thời điểm này đầu tư vào dịch vụ ăn uống là khả thi nhất, ko cần quan tâm thiên hạ chết sống thế nào, đói thì phải ăn
Đồng ý là bán quán là sự lựa chọn sáng suốt trong lúc này nhưng em thấy ko nhiều quán đông khách như vậy đâu.
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống
Bổ sung tí: đói thì phải ăn, thèm thì phải nhậu, thích thì phải chìu!JBL.WWE nói:Sáng nay đi ăn Phở ngay đầu đường CMT8 ( phở Cường, quán ruột của em) làm phép tính sơ sơ : trung bình quán có 30 khách liên tục , 1 thằng ăn hết 15', 1h coi như tạm thời bán được 100 tô x 30 000VND = 3 triệu x 8h/ ngày = 24 triệu - chi phí 50% doanh thu = 12 triệu/1 ngày x 30 ngày coi nhu 300 chai net/ tháng ( ko lo thuế, tồn kho, công nhân nghỉ việc, ô nhiễm môi trường, PCCC, công an hoạch họe, XNK..., ack. các bác mở công ty to làm gì cho sóng nó đập + lời ko bằng ông bán Phở.
Vậy trong thời điểm này đầu tư vào dịch vụ ăn uống là khả thi nhất, ko cần quan tâm thiên hạ chết sống thế nào, đói thì phải ăn
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống
Thực phẩm và tình dục là những thứ rất thiết yếu của con người dù cho huy hoàng hay khủng hoảng. Nếu vốn ít thì mở quán bán tàn tàn qua suy thoái rùi tính tiếp. Nhiều vốn + quan hệ mạnh thì mở bom ia, karaoke ôx...
Thực phẩm và tình dục là những thứ rất thiết yếu của con người dù cho huy hoàng hay khủng hoảng. Nếu vốn ít thì mở quán bán tàn tàn qua suy thoái rùi tính tiếp. Nhiều vốn + quan hệ mạnh thì mở bom ia, karaoke ôx...
Re:Mỗi ngày, 70 doanh nghiệp phá sản - Khi người ta chết là lúc mình sống
Trích dẫn của bác JBL.WWE là 1 ví dụ tuy nhiên ở đây chúng ta đang bàn đến việc mở business mới
Ngay thời điểm này mà mở business ăn uống mới cũng vẫn là vấn đề cần cân nhắc
Bổ sung thêm là "cờ bạc" nữa. Thực phẩm giúp con người tồn tại còn tình dục và cờ bạc giúp con người quên đi hiện tại.xekovn1984 nói:Thực phẩm và tình dục là những thứ rất thiết yếu của con người dù cho huy hoàng hay khủng hoảng. Nếu vốn ít thì mở quán bán tàn tàn qua suy thoái rùi tính tiếp. Nhiều vốn + quan hệ mạnh thì mở bom ia, karaoke ôx...
Trích dẫn của bác JBL.WWE là 1 ví dụ tuy nhiên ở đây chúng ta đang bàn đến việc mở business mới
Ngay thời điểm này mà mở business ăn uống mới cũng vẫn là vấn đề cần cân nhắc
- Status
- Không mở trả lời sau này.