Tối hôm qua ăn xôi Bùi Thị Xuân 25.000 / đĩa.Em nghĩ lợi nhuận phải là 10.000 chứ không pải 2.000 như bác nào đã tính đâu. Khách đông như đi hội , thấy người ta kinh doanh sao mà thèm....
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ca này bác chịu thì OSFI biết trông cậy vào ai nữa
tính ra thời buổi này cứ làm vừa vừa lại thoát chết - thuyền to sóng to gặp thêm "gió nhân tạo" nữa thì dễ die lắm
bravia nói:Công nhận các bác chịu khó thật đó.
Với em ca này thì chịu!
- Lấy gì thế chấp cái xe 3tr ? Nếu họ mang xe đi giấu rồi trốn mất thì kiếm đâu mà đòi ?
- Làm sao chắc cú họ trả 80k/ ngày nổi ( em nhớ hồi đó 1 tô hủ tiếu chừng 1000đ hà, hủ tiếu gõ còn rẻ hơn) vậy phải trừ đi cả trăm tô hủ tiếu 1 ngày, họ đảm bảo không đủ chi phí vốn
- Nếu họ phá xe, hư hỏng rồi bỏ trốn, chi phí sửa chữa xe bác phải chịu
- Nếu họ lấn chiếm lề đường rồi bị giam xe, họ không chịu trách nhiệm, bác phải è cổ ra mà hứng
- Dân nhập cư, tứ xứ ... em xin lỗi. Đừng gây gánh nặng cho mình nếu nhắm mình không đủ nội lực để can thiệp bằng cả đỏ và đen.
Mợ hạnh:
Tụi em cũng tính đến đoạn như mợ. Nên tiêu chí phải là người quen quả người quen, hoạc mình cũng phải nắm đc " cán " một tí. Giả thuyết tụi em đưa ra thuê hoặc đựng chòi tập chung họ vào để kiểm soát hay nhờ một tay xã hội đen dằn mặt trước.....
Vả lại 1999 bão ở miền trung là rất nặng nề mình giúp họ cái cần câu cơm em nghĩ họ sẽ biết ơn mình, không làm quá đâu. Mà giả sử gặp một nhà khốn lạn thì cũng đành chịu, gọi đó là rủi ro ah. Chúng em nghĩ chả có gì làm mà trơn tru cả.
Kính mợ năm 1999 cư xá đô thành bán 5 ngàn một tô tíu gõ.
Kinh hơn nữa là noel năm 1997 buuỏi tối em ăn ở hồng phát võ văn tần 02 hủ tiếu 01 cơm sườn, trà đá, khăn nóng gần 80 k ah. Em sợ hồng phát tới giờ
Năm đó cũng phát triển rồi, em đã dùng star tax X hị hị
Đọc các comment của mợ mấy em nhỏ rụng hết tinh thần khởi nghiệp
- Làm sao chắc cú họ trả 80k/ ngày nổi ( em nhớ hồi đó 1 tô hủ tiếu chừng 1000đ hà, hủ tiếu gõ còn rẻ hơn) vậy phải trừ đi cả trăm tô hủ tiếu 1 ngày, họ đảm bảo không đủ chi phí vốn
- Nếu họ phá xe, hư hỏng rồi bỏ trốn, chi phí sửa chữa xe bác phải chịu
- Nếu họ lấn chiếm lề đường rồi bị giam xe, họ không chịu trách nhiệm, bác phải è cổ ra mà hứng
- Dân nhập cư, tứ xứ ... em xin lỗi. Đừng gây gánh nặng cho mình nếu nhắm mình không đủ nội lực để can thiệp bằng cả đỏ và đen.
Mợ hạnh:
Tụi em cũng tính đến đoạn như mợ. Nên tiêu chí phải là người quen quả người quen, hoạc mình cũng phải nắm đc " cán " một tí. Giả thuyết tụi em đưa ra thuê hoặc đựng chòi tập chung họ vào để kiểm soát hay nhờ một tay xã hội đen dằn mặt trước.....
Vả lại 1999 bão ở miền trung là rất nặng nề mình giúp họ cái cần câu cơm em nghĩ họ sẽ biết ơn mình, không làm quá đâu. Mà giả sử gặp một nhà khốn lạn thì cũng đành chịu, gọi đó là rủi ro ah. Chúng em nghĩ chả có gì làm mà trơn tru cả.
Kính mợ năm 1999 cư xá đô thành bán 5 ngàn một tô tíu gõ.
Kinh hơn nữa là noel năm 1997 buuỏi tối em ăn ở hồng phát võ văn tần 02 hủ tiếu 01 cơm sườn, trà đá, khăn nóng gần 80 k ah. Em sợ hồng phát tới giờ
Năm đó cũng phát triển rồi, em đã dùng star tax X hị hị
Đọc các comment của mợ mấy em nhỏ rụng hết tinh thần khởi nghiệp
Last edited by a moderator:
Ờ có le thông tin về hủ tiếu gõ là 3 k em vùa check lại trí nhớ vì em nhơ thời đó 10 k dc hơn hai lít xăng.
8250 xìl lâu gân là " bước vào thế giới xanh " biển đó em nhớ treo ở nkkn tư gia của anh Đông Nam. Giá 5 tr 4 em bị mất ở bar Rock đầu CMT8, tiếc hùi hụi.
Chúc bác vui
8250 xìl lâu gân là " bước vào thế giới xanh " biển đó em nhớ treo ở nkkn tư gia của anh Đông Nam. Giá 5 tr 4 em bị mất ở bar Rock đầu CMT8, tiếc hùi hụi.
Chúc bác vui
Tui thích ý bác Koonjangkoonjang nói:Chỉ có người nhiều kinh nghiệm trong ngành mới làm được điềui bác nói, mà đã kinh nghiệm nhiều thì không ai lên forum hỏi hết.huynie nói:koonjang nói:Mình vẫn giữ quan điểm là giai đoạn này không làm gì cả
Theo em thì bác chủ nên ra khởi nghiệp trong thời điểm này nếu bác nhìn thấy được những điểm yếu của các doanh nghiệp cùng ngành và có hướng cải thiện nó. Hãy biến thử thách thành cơ hội cho mình.
Cả thế giới chỉ có MỘT anh Bốc Phét với câu nói "sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi" nhưng lại có cả TỶ ngưởi chết vì đi theo anh Phét hay theo lời anh Phét dạy. Tiếc là báo chí toàn đăng tin anh Phét, 1 tỷ anh kia thì chết mất ngáp
Dzung Khung nói:bác chưa nghiền xong 1 cái mà lại muốn thêm nữa hả
em sẽ cố gắng ngồi mổ cò để hầu các cụ, chắc còn nhìu đới
thangtnl nói:Dzung Khung nói:Sao các bác nghĩ là em chém gió
Các bác cứ làm đúng như thế là được, nhưng 99% số người sẽ không dám làm, nên không thẻ có kết quả
Em sẽ bày tiếp 1 cách khác nhá, đơn giản hơn 1 chút
Bác ra các vùng ngoại ô, hoặc các tỉnh phụ cận, bác nhắm các cái chợ đông đông 1 chút, chợ lụp xụp cũng được, thường họp luôn ngoài đường ấy. Bác nhắm cái con đường ấy, xem có nhà nào đất còn rộng rãi, bác thuê lấy vài trăm m2, thuê 5-10 năm, bác xây lên chừng 15 cái kios có gác lửng ( mỗi cái 50tr) hết cỡ, còn lại ít tiền lo đặt cọc và quảng cáo
Bác cho thuê 15 cái kios, mỗi cái 5tr, vị tri là khi full bác có 75 tr/th, hệ số full cỡ 80% bác vẫn có 60 tr
sau 1 năm bác thu về cỡ 700 chai trừ đi tiền thuê đất
sau đó bác lập lấy cái dự án mà bảo đảm bằng hệ thống kios của bác( chứng minh income) bác vay ngân hàng lấy 1-2 tỏi nữa, bác xông vào xây cái nhà lồng và các sạp bán hàng trong nhà, cỡ 100-200 sạp, mỗi sạp cỡ 2x2 m2 cao 1.2 m, hình khối hộp, bên trên họ bày hàng bán, bên dưới như cái tủ kiên cố, tối về khóa lại
bác bán các sạp này, hoặc cho thuê khi họ chưa đủ tiền mua
sau 2 năm em nghĩ bác có chừng vài tỷ, bác lại chứng minh income bằng hệ thống kios và chợ của bác, lại vay ngan hàng nhảy vào 1 cái chợ lụp xụp khác, cứ thế sau 5 năm bác có vài cái chợ
sau đó bác dùng toàn bộ đòn bảy tài chính này bác mua các trung tâm thương mại cũ không hiệu quả của các tỉnh, do mấy năm suy giảm kinh tế
bác nâng cấp khuếch trương, khai thác, cứ thế bác sẽ có cơ ngơi như vincom
sau khi có như vậy rồi bác sẽ làm gì tiếp thì em sẽ cố vấn tiếp nhé
bác bán các sạp này
dunglinhmy nói:Bác chắc là FAN to của Donal trump. Trong 6 tỷ người mới có được một ông đó thôi bác ah.Dzung Khung nói:Bác đem 1 tỏi gửi ngân hàng, 2 tuần sau lại rút ra, lại đem gửi ngân hàng khác, cứ làm vậy khoảng 10 lần, tức mất 20 tuần~ 5 tháng
Khi ấy tên của bác đã được lưu khá nhiều vào danh sách khách hàng tiềm năng của ngân hàng
Bác lập lấy cái dự án( bán phở chẳng hạn) bác đầu tư khoảng 300 tr, bán ngon, rẻ, khoảng 20-30k thôi, đặt tên là phở 20k luôn cũng được
Mấy hàng phở ngon sài gòn giờ 50-70k khách hàng bắt đầu lãng ra ròi.
bác vay ngân hàng lấy 1 tỏi nữa( dựa vào lịch sử ngân hàng đã tạo dựng ở trên) lúc này bác có 1.7 tỏi
mở tiếp 1 chuỗi các cửa hàng phở nữa,
Rồi sau đó lại dựa vào chuỗi cửa hàng này, vay tiếp ngân hàng lấy 5 tỏi nữa, đầu tư quảng bá trên CNN, HBO, Stas movie, trên các phương tiện khác
Lúc này bác đã nổi tiếng rồi, liền làm và bán ,,fanchai,, mỗi cửa hàng nhượng quyền bác lấy rẻ 1 tỏi
Lúc này bác có thương hiệu rồi, giàu rồi, lấy lượng tièn đã có, cộng vay ngân hàng lấy 500 tỏi, bác mở cái khách sạn vài sao, lặp lại như cửa hàng phở, bác sẽ có 1 chuỗi khach sạn
Lúc này bác có rất nhiều tiền rồi, bác cho ra sàn chứng, bác hút xiền về rồi đầu tư xây đô thị và BDS ở Lào, Cam, Mianma, Indo
Sau khi thành công các mảng này rồi, bác nhanh chóng rút hết, vì theo chu kỳ sẽ có khủng hoảng, BDS đi xuống
Khi bác rút ra thì bác mua các công ty dầu khí, đảo tư nhân, mỏ kim cương, mỏ vàng
Bác khai thác đống tài sản mới này lấy tiền mua vũ khí, quân đội, tranh cử tổng thống, hay vua của 1 nước nào đó, lúc đó bác có cả 1 quốc gia
cứ như vậy nhé
Chúc bác thành công
.....Còn kế hoạch nào hay khác nữa không bác Dung Khung ?!?!
Vì chợ mini thì em có ông bạn đã làm rồi, khu Vĩnh Lộc, Bình Tân.....Bây giờ ổng rất khá...mỗi tháng thu tiền chợ 50-60 tr.
Nên em hỏi bác ý tưởng khác là vậy....
- Status
- Không mở trả lời sau này.