- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em thấy hai phần màu đỏ là khả thi, nên tập trung vào lãnh vực mà mình am hiểu nhất - chưa hẳn là an toàn nhất, nhưng bác có thể kiểm soát được tình hình và làm cho nó ngày càng "bự" ra.phantam nói:Thưa tất cả các bác, xin cám ơn các ý kiến của các bác. Dựa các ý kiến trên em rát ra được các ý.
- Quy mô lớn ( đối với em 700tr trở lên gọi là lớn) thì tỉ lệ lợi nhuận ròng/ vốn càng thấp
- Quy mô lớn phải hội đủ tất cả các điểu kiện và tính ‘linh hoạt’ hơi thấp.
Như vậy em có hướng như thế này các bác thấy ok không?
- Chia nhỏ số vố 700tr ra thành 3-4 phần
- <span style=""color: #ff0000;""> 1 phần, Đầu tư vào lãnh vực mà mình am hiểu nhất, lãnh vực anh toàn nhất </span>
- 1 phần, Thấy ai đang làm ăn thuận lợi thì xin hùng vốn,
- 1 phần đầu tư nhỏ, núp bóng thí điểm. Vd: quán cà phê cóc chẵn hạn.
- <span style=""color: #ff0000;"">1 phần chưa biết làm gì thì gửi NH. </span>
Nếu không có cao kiến gì chắc em làm như trên quá. Tuy biết rằng sẽ lu xu bu.
An toàn là phần gửi NH, bác cũng có thể dùng sổ TK này để thế chấp vay ngắn hạn từ ngân hàng giải quyết xoay vòng vốn và an toàn hơn.
Chúc bác thành công.
Ngày trước (2005 )em cũng có tí tiền, nhưng không chia to chia nhỏ gì hết, làm 1 phát vào 1 chỗ, được ăn cả ngã về tay bo, lúc đó chỉ nghĩ đời còn dài, giàu nghèo gì vài trăm triệu. Trên OS có 1 bác có chữ kí: cuộc đời là cuộc chiến, em khoái nhất câu này.phantam nói:Thưa tất cả các bác, xin cám ơn các ý kiến của các bác. Dựa các ý kiến trên em rát ra được các ý.
- Quy mô lớn ( đối với em 700tr trở lên gọi là lớn) thì tỉ lệ lợi nhuận ròng/ vốn càng thấp
- Quy mô lớn phải hội đủ tất cả các điểu kiện và tính ‘linh hoạt’ hơi thấp.
Như vậy em có hướng như thế này các bác thấy ok không?
- Chia nhỏ số vố 700tr ra thành 3-4 phần
- 1 phần, Đầu tư vào lãnh vực mà mình am hiểu nhất, lãnh vực anh toàn nhất
- 1 phần, Thấy ai đang làm ăn thuận lợi thì xin hùng vốn,
- 1 phần đầu tư nhỏ, núp bóng thí điểm. Vd: quán cà phê cóc chẵn hạn.
- 1 phần chưa biết làm gì thì mua vàng hoặc gửi NH.
Nếu không có cao kiến gì chắc em làm như trên quá. Tuy biết rằng sẽ lu xu bu.
Hồi còn làm Sacombank, nhân viên cứ nói đùa đại gia Hồng Anh có nồi bánh canh thần kỳ do ông già họ Đặng cho đấyvinh711 nói:Bán bánh canh đi bác chủ thớt. 700tr thì làm vốn quá dư rồi
Em thấy có bác gỉ họ Đặng.... bắt đầu khởi nghiệp bán bánh canh, bây giờ làm "Tổng Giám Đốc" cty địa ốc nổi tiếng.
![033102beer_1_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/12-32f611d5e7acfe0b9d62219d1d51b4cd.gif)
inside man nói:Ngày trước (2005 )em cũng có tí tiền, nhưng không chia to chia nhỏ gì hết, làm 1 phát vào 1 chỗ, được ăn cả ngã về tay bo, lúc đó chỉ nghĩ đời còn dài, giàu nghèo gì vài trăm triệu. Trên OS có 1 bác có chữ kí: cuộc đời là cuộc chiến, em khoái nhất câu này.phantam nói:Thưa tất cả các bác, xin cám ơn các ý kiến của các bác. Dựa các ý kiến trên em rát ra được các ý.
- Quy mô lớn ( đối với em 700tr trở lên gọi là lớn) thì tỉ lệ lợi nhuận ròng/ vốn càng thấp
- Quy mô lớn phải hội đủ tất cả các điểu kiện và tính ‘linh hoạt’ hơi thấp.
Như vậy em có hướng như thế này các bác thấy ok không?
- Chia nhỏ số vố 700tr ra thành 3-4 phần
- 1 phần, Đầu tư vào lãnh vực mà mình am hiểu nhất, lãnh vực anh toàn nhất
- 1 phần, Thấy ai đang làm ăn thuận lợi thì xin hùng vốn,
- 1 phần đầu tư nhỏ, núp bóng thí điểm. Vd: quán cà phê cóc chẵn hạn.
- 1 phần chưa biết làm gì thì mua vàng hoặc gửi NH.
Nếu không có cao kiến gì chắc em làm như trên quá. Tuy biết rằng sẽ lu xu bu.
Bác nói vậy chứ, mất trắng 700tr không phải đơn giản. Có khi gia đình sào xáo, tan nát, sức khỏe cũng xuống chứ không phải chơi
Thành thật mà nói cuối tháng... đầu năm.... điều chỉnh tỷ giá thì lãi ngân hàng cũng móm, không phải tự nhiên mà ngân hàng bắt ký này nọ...vàng đô ít rủi ro.koonjang nói:Thành thật mà nói thì từ đây đến giữa năm sau cứ gửi tiền vào ngân hàng lãnh lãi, VN sẽ ngấm đòn nặng nhất khủng hoảng KT vào năm 2011
em đồng ý với bác, cốt lõi ý em muốn là đừng có làm ăn đầu tư gì cả, cứ trú chân trong vàng, USD, lãi ngân hàng cho nó an toàn.hdung nói:Thành thật mà nói cuối tháng... đầu năm.... điều chỉnh tỷ giá thì lãi ngân hàng cũng móm, không phải tự nhiên mà ngân hàng bắt ký này nọ...vàng đô ít rủi ro.koonjang nói:Thành thật mà nói thì từ đây đến giữa năm sau cứ gửi tiền vào ngân hàng lãnh lãi, VN sẽ ngấm đòn nặng nhất khủng hoảng KT vào năm 2011![]()
Đọc các bàn luận của cả nhà, e thiệt bồi hồi xúc động.
E ra trường chưa lâu, ở đất SG lập nghiệp, cũng có người vẽ có em đủ trò làm, nào là:
- đi buôn nước hoa, oto cũ, đồng hồ xịn ... nói chung toàn hàng ở bển, hàng độc, có nguồn nhưng kẹt nỗi em sinh viên mới ra trường, gia đình cũng chẳng khá giả, làm gì có vốn. Em nghe rồi cười cười qua loa.
- rồi người rủ e làm trò "luộc sách" - dịch sách nước ngoài qua tiếng Việt, rồi đi in lậu bán. Em nghe sởn gai óc con đường bóc lịch, ngồi nhà đá ở tuổi ham ăn, ham chơi, ham làm đẹp ...
Rồi sau hơn 4 tháng thất nghiệp, lang thang chụp ảnh dạo ở đất SG, viết báo lãnh nhuận bút sống qua ngày, em thấy ... đời mình còn dài, "dục tốc bất đạt". Thành công có được từ "Sự chuẩn bị + Cơ hội".
Bác đã có đc sự chuẩn bị tốt về cả kinh nghiệm và tiền của, em chúc bác sớm gặp cơ hội tốt để mở lối THÀNH CÔNG.
E ra trường chưa lâu, ở đất SG lập nghiệp, cũng có người vẽ có em đủ trò làm, nào là:
- đi buôn nước hoa, oto cũ, đồng hồ xịn ... nói chung toàn hàng ở bển, hàng độc, có nguồn nhưng kẹt nỗi em sinh viên mới ra trường, gia đình cũng chẳng khá giả, làm gì có vốn. Em nghe rồi cười cười qua loa.
- rồi người rủ e làm trò "luộc sách" - dịch sách nước ngoài qua tiếng Việt, rồi đi in lậu bán. Em nghe sởn gai óc con đường bóc lịch, ngồi nhà đá ở tuổi ham ăn, ham chơi, ham làm đẹp ...
Rồi sau hơn 4 tháng thất nghiệp, lang thang chụp ảnh dạo ở đất SG, viết báo lãnh nhuận bút sống qua ngày, em thấy ... đời mình còn dài, "dục tốc bất đạt". Thành công có được từ "Sự chuẩn bị + Cơ hội".
Bác đã có đc sự chuẩn bị tốt về cả kinh nghiệm và tiền của, em chúc bác sớm gặp cơ hội tốt để mở lối THÀNH CÔNG.
- Status
- Không mở trả lời sau này.