Vầy nè: Sau hơn 10 năm lăn lộn khắp các công trường từ Nam ra Bắc, anh bạn em rất được các sếp tin tưởng cho vị trí purchasing vì có khảo giá khắp cả thế giới thì báo giá của ảnh vẫn là rẻ nhất ( mấy cái dự án này cò con thôi mà, không phải dự án lớn hoành tráng cả nước gì đâu ). Khi xuống CT làm thì anh ấy chỉ mang theo có 10 triệu trong túi, nhờ uy tín và mối quan hệ sẵn có với các nhà cung cấp nên anh ấy có thể kiếm được hoa hồng chính đáng một cách hợp pháp, các sếp rất vui vẻ vì chính bản thân ảnh cũng làm lợi cho công ty rất nhiều do giá của ảnh bao giờ cũng rẻ hơn giá của tất cả mọi người nhưng chất lượng và thời gian giao hàng là đảm bảo tiến độ thi công. Vậy nên ảnh cũng chẳng cần vay mượn ai, nhờ vả xxx gì hết.yeu xe hoi nói:Sorry bác Hanhpham nha ,chẳng lẽ nào đây là "chuyện khó tin nhưng có thật"em nghĩ vốn 10tr mà 2.5 năm kiếm được 7 tỉ em nghĩ hơi bị khó tin,em nghĩ nếu điều này có thật thì những ngưồi giàu trên thế giới phải gọi bác này bằng cụ...Chỉ có thể là bác ý buôn hàng trắng thì mới có thể như thế được.Đó là quan điểm của em ,nếu có gì phật lòng bác bỏ qua nha
Anh bạn em chắc chỉ là nhà đầu tư trên uy tín của bản thân anh ấy.yeu xe hoi nói:Em nói thật bác chứ bấc thử đọc lại bài bác hanhpham xem ,ai mà kinh doanh ko vay nợ ,ko nhờ xxx,ko phạm pháp từ 10 triệu đồng nhé bác ,trong thời gian như thế mà kiếm 7 tỉ ,em nói thật bác nếu như vậy bác ấy là 1 nhà đầu tư thật sự đáng nể và có thể đi vào lịch sử luôn .... Chúng ta đang bàn về việc kiếm tiền từ kinh doanh nha,chứ ko phải kiếm tiền từ thừa kế or......
Còn nói trắng ra: anh ấy chỉ kinh doanh dựa trên nền móng của hơn 10 năm lăn lộn trâu bò, chứ chưa được gọi là nhà đầu tư thực thụ.
Bác inside man quả là người từng trải.inside man nói:@yeuxehoi: Bác vẫn còn cái quan niệm vốn là tiền. Nếu vốn chỉ là tiền thì trên quả đất này không còn 1 tấm gương kinh doanh nào đáng để cho chúng ta khâm phục.
Em vào Sài Gòn 8 năm, tay trắng, ban đầu khó khăn lắm, rất cần tiền để làm vốn. Nhưng 2 năm sau, em nhận ra, ở Sài Gòn này tiền chỉ là 1 phần của vốn liếng.
Cái ví dụ của em em đã nói : chỉ có buôn nước bọt thôi. He he ... mà đâu phải ai muốn buôn nước bọt cũng được. Mười mấy năm gian khổ trước kia đâu phải tự nhiên vượt qua cái vèo ...
Đòn bẩy là uy tín, kinh nghiệm và khả năng ngoại giao tốt.pigeon nói:Đúng rồi nói như bác Hanh.Pham thì giỏi quá, ít ra cũng phải xài cái đòn bẩy nào chứ đâu thể đánh bài cào thắng hoài vậy được
Không có may rủi gì trong đây hết. Cái đầu biết tính toán để biến những thứ khó tưởng tượng thành sự thật. Anh bạn này chưa phải là người giỏi nhất em biết, và em nghĩ so với các cao thủ trong OS này cũng chẳng là gì.
Thú thật là em vẫn còn choáng vì khả năng làm dự án của các bác nhớn OS. Nể thiệt đó nha, không phải nói xiên xỏ gì hết.